Nghệ sĩ sân cỏ là khái niệm có lẽ chỉ xuất hiện ở Brazil, nơi được xem là cái nôi của các tài năng bóng đá kiệt xuất. Cái danh vô hình ấy là sự kết hợp hoàn hảo của 3 yếu tố: kĩ thuật hơn người, hiệu quả và cảm xúc. Nó từng hội tụ rất đầy đủ ở Pele, Garrincha, Ronaldo hay gần nhất là Ronaldinho, người có khả năng làm xiếc với trái bóng tròn..
Thế những ở VCK World Cup năm nay trên sân nhà, người Brazil đã mỏi mắt và chẳng tìm ra bất cứ nghệ sĩ đích thực nào trong danh sách 23 ngôi sao được HLV Luiz Felipe Scolari tuyển chọn cho chiến dịch chinh phục ngôi sao thứ 6. Thậm chí, bản danh sách này đã từng mang tới nỗi thất vọng cho những người yêu thích thứ bóng đá hoa mỹ, đơn giản bởi nó thiếu Ronaldinho, Kaka, Lucas Moura hay Philippe Coutinho, tiền vệ tấn công vừa có 1 mùa giải khá ấn tượng ở Liverpool.
![]() |
Oscar đã có màn trình diễn đầy ấn tượng ở trận thắng Croatia đêm qua |
Scolari bỏ tất cả ngoài tai! Ông chẳng mảy may lo lắng như thời điểm loại Romario cách đây 12 năm (ở VCK World Cup 2002). Khái niệm “nghệ sĩ” và “bóng đá đẹp” trong Big Phil đơn giản chỉ có 2 từ “hiệu quả”. Với quan điểm ấy, Scolari đã từng giành cúp vàng thế giới (2002) và chút nữa chạm tay vào chức vô địch châu Âu (cùng Bồ Đào Nha ở EURO 2004).
Năm đó, người Bồ để thua Hy Lạp của Otto Rehhagel, người còn thực dụng hơn cả Scolari. Cú ngã đau đớn đó buộc nhà cầm quân này phải trau dồi thêm chất liệu “hiệu quả” cho triết lý bóng đá của mình. Và khái niệm “nghệ sĩ” của Big Phil đã hiện diện đầy đủ ở 1 con người cụ thể là Oscar, ngôi sao được đánh giá hay nhất trận mở màn World Cup 2014 với Croatia đêm qua.
Oscar là tiền vệ tấn công? Hiển nhiên, bởi anh đang thi đấu ở vị trí “số 10” trong cả màu áo Chelsea lẫn Brazil. Nhưng khác với các “số 10” cổ điển như Juan Mata hay Mesut Ozil, Oscar có lối chơi hiện đại, sẵn sàng trở thành 1 tiền đạo ảo và có khi lại biến thành 1 tiền vệ trụ khi cần.
Trong màu áo ĐT Brazil, Oscar chơi hiệu quả hơn rất nhiều khi được đặt vào bộ xương sống giàu sức mạnh với Luiz Gustavo và Paulinho. Cộng với óc phán đoán nhanh nhạy và nhãn quan chiến thuật cực tốt, tiền vệ The Blues đã tỏa sáng rực rỡ trong trận khai màn World Cup 2014 dù Neymar mới là người ghi 2 bàn thắng cứu nguy cho Brazil.
Tất cả những gì mà Scolari kì vọng nhất ở Oscar đã được đáp ứng ở trận gặp Croatia. Dù không có kĩ thuật cá nhân điêu luyện như Kaka hay Ronaldinho nhưng Oscar đã có tới 7 tình huống qua người, phá nát ý đồ phòng ngự chặt của Croatia. Cả trận, tiền vệ Chelsea tạo ra 3 cơ hội (nhiều nhất bên phía Brazil), tung ra 2 cú dứt điểm (1 thành bàn, 1 bị thủ thành Pletikosa xuất sắc cản phá).
Thi đấu ở vị trí “số 10” nhưng Oscar thường xuyên di chuyển ra 2 biên. Minh chứng là tiền vệ này đã có tới 7 đường căng ngang, 5 đường chuyền dài (4 chính xác). Những thống kê ấy đã chỉ ra rằng Oscar là mũi khoan phá hiệu quả nhất của Selecao ở trận đấu đêm qua.
Nhưng Oscar đâu chỉ tỏa sáng có vậy! Anh còn trở thành bức tường thành vững chắc trước hàng thủ Brazil. Minh chứng là cả trận, tiền vệ Chelsea đã có 4 cú tắc bóng, chỉ kém Dani Alves (5) và 3 lần đánh chặn thành công. Đó là điều mà HLV Scolari cần nhất ở Oscar tại VCK World Cup năm nay.
Không quá lời nếu nói Oscar là “trục xương sống” của Brazil và là nhân tố quyết định sự thành bại của Selecao ở VCK World Cup lần này. Nhân vật ấy đã thể hiện rõ nhất ý đồ chiến thuật và triết lý bóng đá của Scolari. Nó khá đồng điệu với Jose Mourinho, người cũng từng khăng khăng giữ Oscar để bán Juan Mata.
Đúng là nếu so sánh với các ngôi sao lớn của Brazil trước đây như Kaka hay Ronaldinho, Oscar chỉ là học trò về kĩ thuật cá nhân và sự hoa mỹ. Không thể gọi đây là “nghệ sĩ” theo cách mà NHM xứ sở Samba chờ đợi. Nhưng đây lại là “nghệ sĩ” kiểu Scolari! Đó là mẫu tiền vệ đạt sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hay nói như Big Phil trước đây “1 tiền vệ tấn công không chỉ dùng kiếm mà còn phải biết dùng khiên”…