Trong đợt tập trung tháng 3, thuyền trưởng "Tam Sư" đã triệu tập lại trung vệ của Manchester United nhưng lại công khai xếp anh sau những cái tên như Ezri Konsa, Marc Guehi và Trevoh Chalobah. Huyền thoại Rio Ferdinand thậm chí đã gọi những đánh giá của Tuchel là một "sự xúc phạm" đối với Maguire.
Thay vì phân trần trên mặt báo, Maguire chọn cách trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ trong trận thua 0-1 của tuyển Anh trước Nhật Bản. Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 83 (nhường chỗ cho cặp Konsa - Guehi đá chính), cầu thủ 33 tuổi ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng.
Anh trở thành mối đe dọa thường trực trong các tình huống cố định và suýt chút nữa đã ghi bàn gỡ hòa nếu cú đánh đầu của anh không bị phá ra ngay trên vạch vôi. Thống kê từ SofaScore chỉ ra sự áp đảo tuyệt đối của Maguire: tỷ lệ chiến thắng không chiến đạt 100% (4/4). Dù chỉ thi đấu ít phút cuối, anh vẫn nhận được số điểm 7.0 – thành tích chỉ xếp sau Elliot Anderson và người đồng đội Kobbie Mainoo trong toàn bộ đội hình tuyển Anh.
Thất bại trước Nhật Bản đã phơi bày sự thiếu hụt về cả chất lượng lẫn tố chất thủ lĩnh trong đội hình xoay tua của Tuchel. Trong khi đó, phong độ của Maguire tại MU đang rất ổn định và sự cống hiến của anh cho ĐTQG chưa bao giờ là điều phải nghi ngờ.
Với việc danh sách 35 cầu thủ hiện tại sẽ phải rút gọn xuống còn 26 người trước thềm World Cup, màn trình diễn ấn tượng trước Uruguay và Nhật Bản là minh chứng rõ nét nhất cho thấy: Harry Maguire hoàn toàn xứng đáng có một tấm vé lên máy bay tới Bắc Mỹ mùa hè này. HLV Tuchel có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại về thứ tự ưu tiên nơi hàng phòng ngự của mình.














