
Besiktas và Lausanne có màn so tài kịch tính.
Mặc dù Besiktas vươn lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng Lausanne đã không từ bỏ và có một pha gỡ hòa quan trọng vào cuối trận, tạo nên một thế trận đầy căng thẳng.
Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh và thế trận rất cởi mở. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Lausanne có những pha tấn công sắc bén, trong đó có các cú dứt điểm đáng chú ý từ Mamadou Kaly Sene. Besiktas cũng không kém phần nguy hiểm với những pha bóng từ Tammy Abraham và Joao Mario. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai thủ môn đã khiến mành lưới vẫn im lìm trong suốt thời gian đầu.
Tưởng chừng như hiệp một sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng đúng vào phút 45, Besiktas đã có bàn mở tỷ số. Milot Rashica đã có mặt đúng lúc để đón bóng bật ra trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho đội khách trong niềm vui của các cầu thủ và HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Bước sang hiệp hai, Lausanne không hề nao núng và chủ động tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự của Besiktas. Kịch tính trận đấu đạt đến đỉnh điểm vào phút 77 khi trọng tài tham khảo VAR để xem xét một tình huống có thể là phạt đền cho Lausanne, nhưng cuối cùng, trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục mà không có phạt đền.
Tuy nhiên, Lausanne không từ bỏ và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 83. Từ một quả phạt góc, Olivier Custodio thực hiện đường chuyền chuẩn xác để trung vệ Bryan Okoh băng vào dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Cả sân vận động như vỡ òa trong niềm vui sướng của các cổ động viên Lausanne.
Mặc dù trận đấu có tới 7 phút bù giờ, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Với kết quả hòa 1-1, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội khi họ sẽ phải quyết đấu trong trận lượt về để tranh tấm vé đi tiếp tại Conference League.