Bernie Ecclestone: “Vettel chính là chuẩn mực!”

14:01 Thứ tư 12/12/2012

Sau khi tổ chức một trong những mùa giải thú vị nhất trong thời gian gần đây, “ông trùm”Bernie Ecclestone vẫn chưa chịu tận hưởng kỳ nghỉ đông mà thay vào đó, ông làm việc nhiều hơn bao giờ hết để chăm sóc đế chế của mình và vẫn chưa hề có kế hoạch nghỉ hưu... Ông trò chuyện về các ngôi sao của F1, về bản chất giải trí của môn thể thao này và về nhiều điều khác.

Ông Bernie Ecclestone

-Chặng đua ở Brazil đã đánh dấu ngày chia tay sự nghiệp F1 của Michael Schumacher. Anh ấy là một tay đua tuyệt vời của F1 trong 3 năm qua, nhưng liệu sự trở lại đó có tốt cho anh ấy?

• Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng F1 cần phải làm điều gì “tốt” đối với Schumi. Anh ấy yêu thích đua xe và đã giúp đỡ để làm những điều tốt cho F1. Chúng tôi sẽ nhớ Michael, bởi mặc dù không thắng được cuộc đua nào trong 2 năm nhưng anh ấy vẫn còn rất nổi tiếng.

Phải biết dừng lại đúng lúc

- Như vậy, anh ấy vẫn còn là một gương mặt nổi bật của F1. Ông đã bao giờ cố gắng giữ anh ấy lại trong các vai trò khác?

• Chúng tôi đã và sẽ không thể giữ anh ấy lại với một vai trò khác vì anh ấy quá gần gũi với Mercedes. Tôi nghĩ mọi chuyện đã dễ dàng hơn khi anh ấy còn đang gần gũi với Ferrari.

- Ở Hollywood có một điều được gọi là “quy tắc Greta Garbo”: một ngôi sao sẽ biến mất vào thời điểm thích hợp, để huyền thoại được sống mãi. Ba năm trở lại vừa rồi có gây thiệt hại cho Schumacher?

• Thật lòng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy dừng lại với tư cách là một tay đua 7 lần VĐTG hơn là dừng lại bây giờ. Những người hâm mộ mới đến với F1 sẽ chỉ biết đến Michael hiện tại, và đó chắc chắn không phải là anh ấy. Họ không nhìn thấy một người hùng, mà chỉ là một kẻ thất bại. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là - và điều này có lẽ là khó khăn - phải biết (dừng lại) khi bạn không thể làm được điều bạn vốn từng làm, và chuyển giao cho người khác. Tôi hy vọng đó cũng là những gì tôi có thể làm khi biết mình không còn khả năng, tôi chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt.

Chờ Vettel thể hiện vào năm tới

- Bây giờ, chúng ta đang có Sebastian Vettel viết một chương mới trong lịch sử F1: một tay đua 25 tuổi, đã giành được 3 chức VĐTG liên tiếp. Anh ấy có phải là người mà F1 đang cần? Uy tín của anh ấy đã đủ tương xứng với năng lực của mình?

• Cậu ấy sẽ ổn thôi và sẽ phát triển đúng như những gì cậu ấy muốn. Hiện nay, cậu ấy đang siêu tự tin, bởi một phần lớn của uy tín chính là cái tôi, lòng tự trọng, chứ không phải là ích kỷ như một số người có thể nghĩ. Hãy xem cậu ấy thể hiện vào năm tới.

- Có điều gì vẫn còn thiếu ở Sebastian? Một thứ mà các ngôi sao như Ayrton Senna, Jim Clark hoặc Jochen Rindt từng có?

• Hôm nay, Sebastian chính là thước đo, là chuẩn mực. Đơn giản là thời cuộc khác nhau và điều đó không chỉ đúng đối với các tay đua. Toàn bộ môi trường là khác nhau. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và không nên làm, hơn là bận tâm so sánh với những ngày xưa cũ. Chẳng hạn, khi Sebastian chửi thề trên bục podium, cậu ấy đã ngay lập tức gặp rắc rối. Nếu đó là James Hunt hoặc Graham Hill, họ sẽ không quan tâm và cũng sẽ chẳng ai bận tâm. Vì vậy, nếu bạn hỏi những gì thật sự khác biệt giữa các tay đua trong quá khứ và các tay đua của ngày hôm nay, thì tôi nói rằng họ là những tính cách nổi bật trong quá khứ, nhưng sẽ không được phép thể hiện tính cách đó trong bối cảnh hiện tại.

Mọi thứ đều rất tích cực

- F1 2012 là một mùa giải tuyệt vời. Nó có tất cả mọi thứ: bất ngờ, không thể tiên đoán và sự cạnh tranh đến tận những giây cuối cùng. Liệu có bất cứ điều gì khiến ngay cả ông cũng phải ngạc nhiên?

• Tôi hơi ngạc nhiên khi Ferrari đã không có sức cạnh tranh cao hơn và tôi ngạc nhiên khi McLaren đã có rất nhiều lần thất bại. Về mặt tích cực, F1 nay đã trở thành một hiện tượng chói sáng trên truyền hình. Tại thời điểm này, tất cả mọi thứ với F1 đều đang rất tích cực.

- Ông có nghĩ rằng Vettel có thể phá vỡ kỷ lục 7 lần VĐTG của Schumacher?

• Sẽ rất khó. Bảy lần VĐTG không phải là việc dễ dàng. Vettel thậm chí chưa đạt tới một nửa con số đó. Liệu cậu ấy có thể tiếp tục đà chiến thắng hay không, bạn không biết và tôi cũng không biết. Chúng ta hãy chờ xem.

- Hãy nhìn về tương lai, ông có muốn thay đổi điều gì?

• Không có gì thật sự lớn. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta hoạt động trong ngành kinh doanh giải trí, và năm nay chúng tôi đã thật sự mang lại tính giải trí. Tất cả các môn thể thao ngày nay đều là một màn trình diễn giải trí, và sẽ rất nguy hiểm nếu mọi người quên điều đó.

- Ông đã đều đặn bổ sung một đường đua vào lịch thi đấu trong 4 năm qua. F1 sẽ tiếp tục như thế?

• Đúng. Tôi nghĩ cái tên lớn tiếp theo sẽ là Nga. Sau đó, chúng ta phải có được New York. Có rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành, nên không có thời gian để lãng phí vào suy nghĩ về chuyện nghỉ hưu!

Anh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục