
Bayern cảnh giác cao độ trước đối thủ đến từ đảo Síp.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Kompany chia sẻ: “Với chúng tôi, đây là một trận đấu hoàn toàn bình thường" Nhưng ông cũng thừa nhận, trong khi Bayern đã quá quen thuộc với sân chơi số một châu Âu, thì với Pafos, đây lại là cột mốc lịch sử. Thành lập năm 2014, CLB này lần đầu tiên góp mặt tại Champions League sau hành trình vượt qua ba vòng sơ loại đầy khó khăn.
Ở lượt đấu ra quân, Pafos đã cầm hòa 0-0 ngay trên sân Olympiacos. Lần này, họ sẽ có màn chào sân khán giả nhà tại sân Alphamega, Limassol – một sự kiện đặc biệt với bóng đá Síp.
Không chỉ Kompany, các cầu thủ Bayern cũng thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Tiền vệ Konrad Laimer nhận xét: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Pafos là đội bóng có tổ chức tốt, và nếu để họ có nhiều khoảng trống, họ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ai. Đây là Champions League, chúng tôi phải duy trì phong độ cao nhất mọi lúc.”
Trước một Bayern đang có phong độ ổn định, khả năng Pafos tạo bất ngờ bị đánh giá là rất nhỏ. Tuy vậy, chỉ cần giành được 1 điểm cũng đã là kỳ tích cho đội bóng non trẻ của đảo Síp. Chính vì thế, Kompany và các học trò chắc chắn không được phép lơ là nếu muốn củng cố vị thế “ông lớn” tại bảng đấu.