Hơn nữa, điều quan trọng hơn, Bayern đang hướng đến cú ăn ba lịch sử, với đích ngắm cao nhất là chức vô địch Champions League sau trận chung kết với Dortmund ở sân Wembley vào ngày 25/5 tới.
Cũng như mọi trận đấu khác, trận cuối cùng trên sân nhà của Bayern ở mùa giải này chứng kiến những khán đài Allianz Arena nêm chặt cổ động viên. Nhưng không như thường lệ, hôm nay tất cả đến đây không phải để thưởng thức một trận đấu của Bayern, mà để cùng được đắm chìm trong thời khắc đặc biệt: Chiếc Đĩa bạc được trao cho nhà vô địch Bundesliga, và để chia tay một người đàn ông đặc biệt: Huấn luyện viên Jupp Heynckes.
 |
Trên đường tiến từ đường hầm ra bục nhận huy chương và Đĩa bạc, các cầu thủ và ban huấn luyện hiện tại của Bayern được 22 huyền thoại của câu lạc bộ, tượng trưng cho 22 chức vô địch Đức trước đây, nồng nhiệt chào đón. Những Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Sepp Maier, Paul Breitner, Oliver Kahn, Lothar Matthaeus, Giovane Elber, Bixente Lizarazu hay Roy Makaay đã đứng thành hai hàng để vinh danh Philipp Lahm và các đồng đội.
Người trực tiếp trao chiếc Đĩa bạc cho đội trưởng Philipp Lahm là ông Reinhard Rauball, Chủ tịch Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức - DFL. Thú vị ở chỗ, ông Rauball cũng chính là Chủ tịch của Dortmund, đội bóng đã liên tiếp giành hai chức vô địch Bundesliga gần đây. Việc Đĩa bạc từ tay ông Rauball sang Lahm cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho việc chuyển giao quyền lực từ Dortmund sang Bayern.
Dortmund dường như đã chấp nhận buông xuôi trong cuộc đua giành Đĩa bạc với Bayern ở mùa giải này, để tập trung cho mục tiêu cao hơn tại Champions League. Và ở trận chung kết vào ngày 25/5 tới tại London, chắc chắn Dortmund sẽ không dễ dàng để chức vô địch rơi vào tay Bayern, như cách mà họ đã trao lại chiếc Đĩa bạc cho đội bóng giàu thành tích nhất ở Bundesliga.
Sau màn chia vui với cổ động viên ở Allianz Arena, Bayern tiếp tục lễ hội mừng chiến thắng ở địa điểm quen thuộc, trên ban công của Tòa thị chính thành phố Munich ở quảng trường Marien. Do mãi chúc mừng và chuyện trò, chiếc xe bus chở câu lạc bộ Bayern suýt nữa để quên Bastian Schweinsteiger và David Alaba. Tuy nhiên, vì không thấy Đĩa bạc đâu nên cả đội mới phát hiện ra hai trường hợp vắng mặt, vốn đang say sưa... chụp hình.
Hơn 400 khách mời danh dự cùng khoảng 20.000 cổ động viên đã có mặt ở Marienplatz để cùng hòa chung niềm vui chiến thắng với Bayern. Hàng vạn lít bia đã chảy, từ mặt cỏ sân Allianz, phòng thay đồ cho đến Marienplatz. Như thường lệ, bia là thứ không thể thiếu trong những bữa tiệc tùng của người Bayern, và đặc biệt trong ngày ăn mừng chiến thắng của đội bóng. Ngay trên sân Allianz, ông Heynckes cũng như nhiều cầu thủ đã được “tắm” bia tại chỗ.
Dẫu vậy, cầu thủ và cổ động viên của Bayern vẫn chưa “vui hết cỡ” khi mà vinh quang lớn hơn vẫn đang chờ đợi họ ở London. Năm 2012, Bayern đã đau đớn tột cùng khi bị Chelsea đánh bại ngay trên sân nhà ở trận chung kết Champions League. Giờ đây, thầy trò huấn luyện viên Heynckes đang đứng trước một cơ hội lớn để giành được danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ năm trong lịch sử câu lạc bộ mà Bayern đã phải chờ đợi suốt 12 năm qua.
23 Đây là chức vô địch Đức lần thứ 23 của Bayern. Nếu tính trong kỷ nguyên Bundesliga, năm nay tròn 50 tuổi, Bayern có 22 chiếc Đĩa bạc. Bayern giành chức vô địch Đức lần đầu tiên vào năm 1932. 2 Hai năm liền trắng tay ở Bundesliga trở thành một quãng thời gian quá dài đối với cổ động viên Bayern, bởi 15 năm qua điều đó mới xảy ra. Với nhiều cầu thủ như Manuel Neuer, Javi Martinez, Xherdan Shaqiri hay Jerome Boateng thì đây mới là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. 3 Mặc dù đã 23 lần vô địch Đức, 4 lần giành Cúp C1/Champions League và 15 lần đăng quang ở Cúp quốc gia nhưng Bayern chưa bao giờ đoạt cú “ăn ba”. Họ sẽ có cơ hội làm được điều đó sau các trận chung kết Champions League với Dortmund (25/5, London) và Cúp quốc gia với Stuttgart (1/6, Berlin). | |
Đông Hà |
00:00 30/11/-0001