Bayern bại trận trước Dortmund: Lời cảnh tỉnh đến Pep

11:19 Thứ hai 29/07/2013

Có lẽ sau trận thua Brussia Dortmund mới đây, Pep đã thực sự "nhận thức" được những khó khăn mà ông sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Không ai có thể phủ nhận Pep là một nhà cầm quân tài năng, không chỉ về tư duy chiến thuật mà còn về tâm lý học cũng như những kinh nghiệm sân cỏ phong phú mà ông đã trải qua ở Tây Ban Nha, Ý, Mexico...

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng còn nhớ câu chuyện có thể sẽ trở thành "huyền thoại" vào trước trận chung kết Champions League 08-09, khi đó Barca của Pep bị đánh giá thấp hơn nhiều so với M.U của vị "tướng già" Sir Alex. Biết rõ điều đó, ngoài những chuẩn bị về mặt chuyên môn, Pep đã sử dụng liệu pháp tâm lý khi cho các cầu thủ Barca xem một đoạn trong phim "Võ sĩ giác đấu" mà ông đã "cắt tỉa" có chủ ý. Các cầu thủ Barca hôm đó đã ra sân thi đấu với một sức mạnh kỳ lạ và kết quả ra sao thì tất cả đều đã rõ.

Trong 4 năm dẫn dắt Barca, nhờ tài năng và sự may mắn, Pep đã kết hợp rất tốt 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" để tạo nên những thành công rực rỡ. Nhưng tại thời điểm đó, Pep chưa hề phải chịu bất cứ sức ép buộc phải thành công vì ông chỉ là "lính mới" trong hàng ngũ HLV.

Pep nên sớm "nhận thức" được những khó khăn mà ông sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

Giờ đây khi danh tiếng đã lẫy lừng, sự kỳ vọng là vô cùng lớn thì Pep không còn có được sự cảm thông nếu thất bại. Và ông cũng đã rất cẩn trọng khi chọn cho mình những bước đi tiếp theo. Sau khi cân nhắc rất nhiều lời mời của các "đại gia" và các "trọc phú" ở Châu Âu, ông đã chọn Bayern Munich, một sự lựa chọn mà giới chuyên môn cũng như truyền thông đánh giá là khá khôn ngoan và an toàn... vào thời điểm đó.

Nhưng thật không may cho Pep, đúng là "người tính không bằng trời tính", từ khi Bayern công bố Pep sẽ là HLV của họ mùa giải sau thì Bayern đá như "lên đồng" và họ đã hoàn tất mùa giải với cú ăn 3 vĩ đại. Vậy là thành công của Jupp Heynckes và các cầu thủ, vô tình đã đặt lên vai Pep những nhiệm vụ hết sức khó khăn và sức ép thành công là cực kỳ lớn.

Ông đến Bayern, ra mắt hoành tráng như một siêu sao, mọi thành viên trong BLĐ của Bayern nói về Pep với tất cả những ngôn từ bóng bẩy nhất có thể. Những trận đấu chuẩn bị đầu mùa giải diễn ra rất suôn sẻ với những chiến thắng thuyết phục trước Barcelona 2-0 (thực ra là đội trẻ của Barca + Messi), đè bẹp Hamburg 4-0... Mọi thứ đã có vẻ đúng hướng với Pep cho đến trước trận đấu với Dortmund mới đây. Để tạo được dấu ấn cho riêng mình so với thời của Jupp Heynckes, Pep đã cho thử nghiệm một chiến thuật lạ mắt là 4-1-4-1 với Thiago chính là tâm điểm của đấu pháp mới, là "cầu nối" giữa hàng thủ và các tiền vệ công trong khi cặp tiền vệ trụ lừng lẫy của mùa giải trước là Martinez và Schweinsteiger thì đang bị lãng quên đâu đó!(?).

Mỉa mai thay, bàn thua thứ tư của Bayern trong trận đấu tối qua xuất phát từ chính Thiago khi anh để mất bóng bên phần sân nhà. Có lẽ Pep đã hơi ưu ái Thiago quá khi cho anh vào sân đá chính ngay chỉ sau hơn chục ngày góp mặt ở CLB mới, vượt mặt các "công thần" vốn đang thi đấu rất ổn định và ăn ý. Đó có thể cũng là một nguy cơ dẫn tới những hiềm khích giữa những cầu thủ cũ và mới, một "thầy giáo" tâm lý như Pep nên lưu ý tới điểm này, nhất là khi Thiago đã có màn ra mắt kém thuyết phục.

Một trận thua mà phần lớn là do sai sót cá nhân của thủ thành Starke, trung vệ Van Buyten, tiền vệ Thiago chưa thể khẳng định được là Bayern Munich dưới triều đại của Pep đã yếu hơn trước đây. Nhưng những nguy cơ và khó khăn thì đang hiển hiện trước mắt, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra chờ Pep trả lời. Thành công là mệnh lệnh, các danh hiệu là bắt buộc. Giờ là lúc để Pep chứng minh cho cả thế giới rằng thành công tại Barca không phải là "sự ưu ái của Chúa".

(Bạn đọc: Thanh Lâm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục