Bầu Kiên: Khi nào được "yên"?

01:15 Thứ sáu 10/02/2012

Kể từ thời điểm phát biểu “long trời lở đất” tại lễ tổng kết V-League 2011, có lẽ chưa bao giờ bầu Kiên gặp "rắc rối" như lúc này.

Thời gian vừa qua, báo giới và người hâm mộ đã tốn khá nhiều thời gian với những gì bầu Kiên nói và làm. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, tất cả những gì ông bầu này làm trong thời gian vừa qua chỉ là để đánh bóng tên tuổi, và những mục đích “tiềm ẩn” phía sau.

Có lẽ, ở thời điểm hiện tại chưa thể bàn kỹ tới việc bầu Kiên “nói và làm” vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam hay đằng sau đó là mục đích gì. Chỉ biết một điều chắc chắn, khi HN ACB của bầu Kiên xuống hạng đồng thời ông bầu này phải mua lại Hòa Phát HN cũng là lúc mọi “rắc rối” bắt đầu hướng về phía ông bầu tóc bạc này.

Có những tai họa chỉ là sự vô tình của thời cuộc, nhưng cũng không ít những tai họa chính do ông bầu này đã tạo ra. Mà khi ông "tuyên chiến" trong tranh chấp bản quyền truyền hình là một ví dụ.

Sau bài phát biểu của bầu Kiên tại lễ tổng kết mùa giải V_League 2011 cùng với đó là sự ra đời của VPF, đã khiến cho ông Bầu này tưởng chừng trở thành “đấng cứu thế”.

Nhưng màu hồng của hào quang chiến thắng chẳng kéo dài được lâu. Lúc bầu Kiên mua Công Vinh cũng là lúc người ta bắt đầu có những nghi ngại về động cơ về lời nói và việc làm của ông.

Không dừng lại ở đó, lúc cuộc chiến bản quyền truyền hình diễn ra. Người hâm mộ đã ái ngại cho những việc làm của ông bầu này. Tuy tất cả đều biết, những gì VFF làm trước đó không hợp “lòng dân”. Nhưng cái cung cách, tung ra bằng chứng một cách nhỏ giọt, khiến nhiều người còn băn khoăn về cách làm của ông. Đến thời điểm hiện tại, những nghi ngại đó vẫn chỉ nằm ở dạng “nghi án” mà thôi.

Còn nhiều rắc rối?


Đấy là những chuyện trên bàn “nghị sự”. Còn những gì diễn ra dưới sân cỏ, cũng khiến nhiều người hâm mộ nghi ngờ về cách làm bóng đá "ra tấm ra món" của ông bầu này. Ông đổi tên hai đội bóng theo cái cách không thể “dị” hơn.

Bầu Kiên đã chọn ngay tên đội bóng của bầu Hiển, để thêm hai từ bóng đá vào trước tên hai đội bóng của mình. Chính vì cung cách chọn tên đội bóng của bầu Kiên, mà cuộc chiến vì Hà Nội đã được giới báo chí thêu dệt thành câu chuyện không thể “hot” hơn.

Nhưng với những gì mà hai đội bóng của mình làm được, nghe chừng phương châm “tề gia- trị quốc- bình thiên hạ” của bầu Kiên chưa được hoàn hảo cho lắm.

Không những vậy, rắc rối mà bầu Kiên gặp phải thời điểm này, lại quay về chính điểm xuất phát ban đầu khi ông bầu này mua Hòa Phát Hà Nội.

Những tưởng đội bóng “2 trong 1” của bầu Kiên sẽ chạy êm ru trong mùa giải mới nhưng những gì diễn ra tại Thủ Dầu Một vừa qua đã lột tả phần nào những bất cập của cuộc chuyển giao trước đó. Khi Thanh Trung "bật" lại bầu Kiên, đồng thời cầu thủ này cũng khẳng định bản hợp đồng mà anh đã ký với HP.HN đã hết hạn vào 31/1/2012. Do đó, anh từ chối vào sân thi đấu là để khẳng định sự chuyên nghiệp của mình. Không biết rồi câu chuyện này sẽ đi tới đâu? Chỉ biết, đây là rắc rối mà bầu Kiên cần giải quyết gấp để "ổn định" CLB BĐ Hà Nội đang trong cơn khủng hoảng.

Rõ ràng sau bao thăng trần từ khi mua Hòa Phát HN, lúc mang Công Vinh về, đến sự ra đời VPF, rồi cuộc chiến bản quyền truyền hình. Thời điểm hiện tại, ông bầu này lại quay trở lại với những rắc rối lúc sơ khai khi mua đội bóng Hòa Phát HN.

Nếu muốn “trị quốc, bình thiên hạ”, chắc chắn việc đầu tiên ông bầu này phải làm là “tề gia”. Việc nhà chưa xong, nói chuyện thiên hạ, chắc ít người nghe.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục