Barcelona vẫn là nhà vô địch!

19:30 Chủ nhật 22/04/2012

Có thể không vô địch trên bảng xếp hạng, nhưng Barcelona vẫn xứng đáng là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ bóng đá ĐẸP. Những gì mà tập thể này cống hiến cho tới nay còn đẹp hơn bất kỳ chức vô địch nào.

Trước một Real với hàng công ghi tới 107 bàn thắng, Barcelona vẫn không ngần ngại bố trí một hàng thủ chỉ với vỏn vẹn 3 người, trong đó có tới 2 người (Macherano và Adriano) chỉ là những hậu vệ dự bị và thời vụ. Barcelona vẫn hồn nhiên dâng cao với sơ đồ 3-4-3 và để cho một anh lính mới Tello lĩnh xướng trên hàng công. Tuy vậy, trong thế trận lỏng lẻo chưa từng có ấy, “dải ngân hà” Real vẫn chỉ giành lợi thế nhờ vào vài pha bóng đơn lẻ mà Getafe, Levante cũng có thể làm được dễ dàng.

Thắng bại là chuyện bình thường trong bất kỳ cuộc chơi nào. Nhưng điều làm cho Barca thật khác biệt so với phần còn lại là họ không vì thắng thua mà thay đổi triết lý và văn hóa bóng đá của mình. Barca vẫn luôn trung thành với tôn chỉ bóng đá tấn công cho dù trời nắng trời mưa, cho dù sân nhà sân khách, cho dù đối thủ tử thủ hay đôi công, cho dù có được lực lượng mạnh nhất hay lúc bị mệt mỏi cùng cực,…

Bóng đá thời kỳ thương mại hóa thật khắc nghiệt và những đội bóng có sức hút khổng lồ trên thị trường như Barcelona không thể nào thoát ra khoải vòng xoáy. Những đôi chân ấy phải rong ruổi khắp nơi, từ chuyến du đấu thương mại dọc khắp châu Mỹ, cho tới chuyến hành quân tới Nhật Bản. Không đội bóng nào thi đấu nhiều trận hơn thế. Và Barcelona cũng chẳng còn cách nào hơn là chấp nhận chung sống với việc những trụ cột phải rời xa đội hình vì kiệt sức và chấn thương. David Villa nghỉ đến hết mùa, Abidal phải lên bàn phẫu thuật, Xavi và Iniesta quá tải, Alves- Pique vừa đá vừa nén đau,… Và trên hết, cánh chim đầu đàn Leo Messi phải cày ải trên khắp các chiến trường mà chẳng hề có một chút nghỉ ngơi.

Dù ở hoàn cảnh nào Barca cũng đem đến thứ bóng đá tấn công quyến rũ- Ảnh Getty

Liga lẽ ra đã kết thúc hồi tháng 2 khi Barcelona hoàn toàn có đầy đủ lý do để nói lời chia tay với chiếc cúp mà họ thống trị trong 3 năm liên tiếp. Nhưng Barcelona không làm thế. Barcelona vẫn “cắn răng chịu đựng” và tiếp tục chiến đấu với “nghịch cảnh” ở cả trong và ngoài sân cỏ. Rõ ràng chỉ có những đội bóng đầy tự tôn như Barcelona mới dám “khiêu vũ với trắc trở” như vậy. Cứ nhìn Manchester United, họ đã chẳng hề một chút áy náy khi rũ bỏ Europa League để tập trung toàn lực vào một mục tiêu khả dĩ là Premier League. Nói thế để thấy rằng việc Barcelona giữ nhiệt cho Liga tới giờ phút này đã là điều vô cùng đáng trân trọng rồi!

Có những nhà vô địch đến rồi đi như gió thoảng. Mấy ai còn biết Inter sau cú “ăn 3” giờ đang trôi dạt phương nào. Họ đã “quyết một phen” và đã “giành một vố” rồi “ra đi chóng vánh”. Barcelona không như thế. Đội bóng này chiến đấu cho hiện tại, nhưng vẫn dành chỗ cho tương lai. Tello, Thiago hôm nay chưa để lại dấu ấn nhưng việc họ có mặt ở “kinh điển” là một sự thành công rồi. Do đó, chẳng có gì bất ngờ nếu Barcelona tiếp tục duy trì tính cạnh tranh của một đội bóng hàng đầu trong thời gian dài. Tương lai của đội bóng vẫn vô cùng xán lạn.

Tikitaka- một loại “độc cô cửu kiếm” lấy “vô chiêu thắng hữu chiêu” vẫn không bao giờ lỗi thời. Thất bại tạm thời này chỉ phản ánh một thực tế rằng phàm là con người thì chẳng ai mãi mãi là “độc cô cầu bại”, rồi cũng sẽ có lúc thua cuộc cho dù có nắm trong tay thứ “bí kíp tuyệt đỉnh võ lâm” nào. Tin rằng, một khi những con người trở lại với hồn vía và khí phách của mình thì Tiki-taka sẽ là bất khả chiến bại, và khiến đối thủ chỉ còn biết cầu cạnh thần may mắn.

Hạnh phúc ở quanh đây…

Với không ít người, Barcelona thua tốt hơn thắng. Bởi khi Barcelona thua mới có nhiều chuyện để nói. Dẫu biết rằng trước sau gì cũng phải thua, và thua trong điều kiện này cũng không có nhiều tiếc nuối, nhưng dẫu sao người hâm mộ cũng có chút nao lòng.

Guardiola đã thấu hiểu điều đó. Ông đã không “bỏ qua” nổi buồn của cỗ động viên đội bóng- những nhân chứng đã từng kinh qua những giờ phút nghẹt thở, huy hoàng, hay khắc khoải cùng với các cầu thủ. Trong thời điểm gian nan này, sự động viên, khích lệ, chia sẻ lẫn nhau là một liều thuốc hồi sinh quý giá để giúp đội bóng củng cố niềm tin và tiếp tục hướng lên phía trước.

Hạnh phúc với Barcelona không chỉ là những chức vô địch. Hạnh phúc với Barcelona cũng không bao giờ là “đẹp trai, giàu có, tài giỏi” hơn người. Hạnh phúc với Barcelona chỉ là “Hãy cứ mỉm cười, nhưng ít thôi và hãy cứ bước đi, nhưng nhiều hơn” (lời của Guardiola). Hạnh phúc của Barcelona rất giản dị và gần gũi. Nó chỉ ở quanh đây, trên những gương mặt, trên những ánh mắt, trên những trái tim chỉ biết phập phồng theo những bước chân uyển chuyển của Messi, Xavi, Iniesta,…

Ngày hôm nay Barcelona đã thua. Barcelona chấp nhận sự thật đó. Nhưng Barcelona sẽ vẫn là người chiến thắng. Bởi vì Barcelona luôn là chính mình và không bao giờ thay đổi hình ảnh của mình trong trái tim người hâm mộ. Barcelona vẫn giữ được chức vô địch của riêng mình: chức vô địch của TRÁI TIM.

Hạnh phúc đến từ trái tim, làm từ trái tim và kết nối những trái tim. Barcelona sẽ lại là “chuyến tàu nối những niềm vui” khi đánh bại Chelsea vào thứ 3 tới để tiến bước trên con đường bảo vệ chức vô địch Champions League.

Nhưng cho dù có điều gì xảy ra thì với những người hâm mộ Barcelona, hạnh phúc vẫn chẳng ở đâu xa, hạnh phúc vẫn sẽ đến từ những đường bóng ma thuật của Tiki-taka. Và, hạnh phúc nhất khi tự hỏi rằng: thế giới bóng đá sẽ còn lại gì nếu thiếu vắng Barcelona trong đời?

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

MessY Phan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục