Natalia Rodrigues, vợ của ngôi sao Barcelona Raphinha, đã không giấu được sự bức xúc sau khi chồng cô một lần nữa bị gạt tên khỏi đội hình tiêu biểu The Best FIFA XI vừa được công bố. Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo người Brazil bị ngó lơ, sau khi vắng mặt ở FifPro World XI, bất chấp một mùa giải chói sáng giúp Barcelona giành cú ăn ba gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Raphinha, Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa trước với 18 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 36 trận, đã không nhận đủ phiếu bầu từ các đồng nghiệp. Trong khi các đồng đội như Pedri, Lamine Yamal hay những cái tên như Ousmane Dembele và Cole Palmer được vinh danh, sự vắng mặt của Raphinha bị coi là một cú sốc lớn.
Trên mạng xã hội, Natalia đã trút cơn thịnh nộ qua loạt bài đăng trên Instagram (sau đó đã xóa). Cô gọi kết quả bình chọn là một "sự bất công" và mỉa mai đầy cay đắng: "Có phải Raphinha đang chơi bóng rổ không?". Cô cũng ám chỉ việc FIFA không còn cố gắng che giấu sự thiên vị khi viết: "Họ thậm chí chẳng buồn giấu giếm nữa" và "Anh ấy không xứng đáng nằm trong đội hình tiêu biểu sao?".
Bản thân Raphinha cũng cảm thấy mình xứng đáng nhận được nhiều hơn. Anh chia sẻ: "Tôi xứng đáng được nhiều hơn thế, nhưng đây là giải thưởng cá nhân... Tôi chỉ kiểm soát những gì diễn ra trên sân cỏ". Dù chỉ về đích thứ 5 trong cuộc đua Ballon d'Or (giải thưởng thuộc về Dembele), Raphinha vẫn nhận được sự ủng hộ từ HLV Diego Simeone, người khẳng định "luôn chọn Raphinha" vì sự đa năng đáng kinh ngạc.
Hiện tại, Raphinha đã bình phục chấn thương và tiếp tục là nhân tố quan trọng của Hansi Flick với 6 bàn sau 10 trận mùa này, đồng thời bác bỏ mọi tin đồn chuyển sang Ả Rập Xê Út bằng những lời lẽ đanh thép.
Ngoài lề, nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về sân vận động huyền thoại Camp Nou của Barcelona, hãy đọc bài Sân vận động Camp Nou: Đấu trường bất tử của những giấc mơ Blaugrana.














