Barca và “lời nguyền” Champions League

11:39 Thứ bảy 17/03/2012

Từ khi cúp C1 đổi thành Champions Leagues (1992), chưa từng có bất cứ đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch. Và lần này, có vẻ Barca là đội tiếp theo trở thành nạn nhân của “lời nguyền” ấy.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết và phân nhánh bán kết Champions League khiến cho NHM không khỏi lo lắng. Ngay từ tứ kết, Barca đã phải đụng độ với AC Milan, đối thủ mà Guardiola lo ngại nhất. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với nhà ĐKVĐ.

Kết quả bốc thăm chia cặp Champions League

Và nếu qua được “ải “ AC, Barca sẽ phải tiếp tục đương đầu với một thử thách khác mang tên Chelsea, đội bóng mà dưới thời Jose Mourinho từng gây cho họ quá nhiều phiền toái. The Blues đã hết cơ hội ở Premier League, và ở tứ kết họ chỉ phải gặp Benfica, không có khó khăn gì khiến đội bóng đến từ nước Anh không thể vượt qua đối thủ này.

Trong trường hợp loại bỏ được cả Milan và Chelsea, Barca nhiều khả năng sẽ bước vào trận chung kết với đại kình địch Real Maddrid ở Munich.

Barca đối đầu với AC ngay ở tứ kết

Trong khi Barca khó nhọc bao nhiêu thì Real lại dễ chịu bấy nhiêu. Đối thủ của Real chỉ là đội bóng bé nhỏ đến từ đảo Síp, APOEL. APOEL đã gây quá nhiều bất ngò khi lọt đến vòng tứ kết, nhưng đội bóng của đảo Síp chắc chắn sẽ không còn có thể tiếp tục gây bất ngờ khi đối thủ của họ là Real.

Ở bán kết, dù đối thủ là Marseille hay Bayern Munich thì đó cũng là một trận đấu quá dễ chịu so với Milan hay Chelsea, khi Marseille và Bayern đều không có được phong độ tốt.

Real đã gần như có chắc trong tay cúp La Liga, và trong cuộc chạy đua giành chức vô địch Champions League họ cũng đang nắm ưu thế vượt trội. Có lẽ lúc này, nhiều NHM Real đã nghĩ đến một cú đúp cho đội bóng Hoàng gia.

Thỉnh Ka | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục