
HAGL đối mặt áp lực khi mới chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu. Ảnh: HAGL FC.
Hàng công bế tắc, nỗi lo mang tên "số 9"
Hành trình của HAGL ở mùa giải năm nay khởi đầu bằng thất bại 0-3 trước Becamex TP.HCM. Tiếp đó, họ hòa 0-0 với Hà Nội FC và mới nhất là trận thua 0-1 trước Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất.
Qua 270 phút thi đấu, đội bóng phố Núi vẫn chưa một lần chọc thủng lưới đối phương. Đây là con số đáng báo động, phản ánh rõ nét sự bế tắc của hàng công. Các tiền đạo thiếu đi sự sắc bén, trong khi tuyến giữa không có những "ngòi nổ" đủ khả năng tạo đột biến. Lối chơi của HAGL trở nên đơn điệu, dễ bị đối phương bắt bài.
Áp lực ngày càng lớn
Mặc dù hàng phòng ngự không quá chắc chắn, nhưng vấn đề then chốt của HAGL nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Dù đã nỗ lực tấn công, họ gần như không tạo được những tình huống nguy hiểm thực sự. Bàn thua duy nhất trong trận đấu với Công an TP.HCM đến từ một pha dứt điểm đơn giản của Endrick, cho thấy sự thiếu tập trung của hàng thủ ở một vài thời điểm.
Với chỉ 1 điểm và hiệu số -4, HAGL đang bị đẩy vào thế khó. Nếu không sớm tìm ra giải pháp để cải thiện khả năng tấn công, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy trụ hạng ngay từ giai đoạn đầu mùa giải, một kịch bản mà người hâm mộ không hề mong muốn.