
Báo giới Nepal bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối. Ảnh: Znew.
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn khiến người hâm mộ lo lắng khi hàng công tiếp tục phung phí hàng loạt cơ hội ghi bàn.
Trong suốt trận đấu, các chân sút áo đỏ tung ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng không thể tự mình xuyên thủng mành lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới nhà của trung vệ Suman Srestha ở phút thứ 5, giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm.
Sau trận, truyền thông Nepal bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng khi đội tuyển nước này chính thức bị loại với 4 trận toàn thua. Tờ Ron Post viết: “Nepal thất bại 0-1 trước Việt Nam và chấm dứt hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027.”
Tờ Deshsanchar cho rằng pha phản lưới đã quyết định số phận trận đấu: “Đội tuyển Việt Nam tạo áp lực mạnh mẽ nhưng không thể ghi thêm bàn. Trận đấu còn bị tạm hoãn 30 phút vì mưa lớn, ảnh hưởng đến cả hai đội.”
Trong khi đó, tờ Hamrokhelkud tiếc nuối tình huống bỏ lỡ ở phút 85: “Nếu cú sút của Dinesh Henjan thành bàn, Nepal có thể đã tạo nên bất ngờ.”
Ngoài ra, tờ Khabar dành lời khen đặc biệt cho thủ môn Kiran Chemjong, người có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp đội nhà không thua đậm hơn.
Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng và sẽ hành quân đến sân của Lào ở lượt trận thứ 5 vào tháng 11 tới, trong khi Nepal sẽ chạm trán Malaysia trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng danh dự.