Bởi trước nay, dù rằng Mỹ luôn là một đội có truyền thống ở Gold Cup, họ vẫn luôn bị nhiều đội khác “quấy phá” trên con đường vô địch sân chơi này. Mexico vẫn luôn là một kẻ như vậy, nhưng Costa Rica mới là kẻ ngáng đường nguy hiểm nhất.
Đã không ít lần trong lịch sử Gold Cup, Costa Rica đánh bại tuyển Mỹ trong những trận tứ kết, bán kết,.. để rồi thua chính Mexico ngay trong trận chung kết. Nói cách khác, Costa Rica chính là kẻ đã trực tiếp “dâng ngôi vô địch” cho Mexico, điều không thể chấp nhận được với người Mỹ.
![]() |
| Khi không còn điều kiện thời tiết khắc nghiệt với Costa Rica như thế này, liệu Mỹ có làm nên chuyện? - Ảnh: Internet |
Chính vì thế mà giữa hai bên luôn tồn tại một mối “thâm thù” trong suốt mấy chục năm qua. Có thể nhận thấy điều đó ở những trận đấu của tuyển Mỹ ở đảo quốc này. Người dân đứng chật các khán đài, luôn miệng la ó, không ngớt quẳng rác rưởi và thậm chí là những bọc … nước tiểu xuống sân.
Người Mỹ cũng không chịu kém khi họ thường xuyên cố ý xếp những trận đá với Costa Rica ở những vùng lạnh giá ở cực bắc, thậm chí là ở Alaska, điển hình là trận vòng loại World Cup mới đây, trong đó tuyển Mỹ thắng đậm Costa Rica. Trước trùng trùng tuyết lạnh, các cầu thủ đến từ xứ Trung Mỹ đầy nắng gió hoàn toàn bị “cóng” và phải đón nhận thất bại thảm hại.
Sân Rechsler Field sáng mai sẽ không có tuyết, và đó sẽ là một cuộc so tài hoàn toàn công bằng để quyết định ai sẽ là người đứng đầu bảng. Với lợi thế sân nhà và lực lượng hùng hậu, tuyển Mỹ sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Mỹ: Howard, Bocanegra, Cherundolo, Spector, Cameron, Bradley, Jones, Edu, Feilhaber, Altidore, Dempsey
Costa Rica: Pemberton, Gonzalez, Umana, Meneses, Diaz, Johnson, Borges, Rodriguez, Barrantes, Tejeda, Cunningham, Arrieta.















