Dù được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà nhưng đã có nhiều lo ngại về khả năng giành chiến thắng của thày trò Simeone. Đơn giản bởi lối chơi quá phụ thuộc vào Falcao đã vô tình biến Atletico trở thành “đội bóng một người”. Những trận đấu vừa qua, đội chủ nhà đã vô cùng khốn đốn khi mãnh hổ Colombia không thể ra sân vì chấn thương.
Trước khi trận đấu bắt đầu ít giờ, thông tin chính thức từ phòng y tế xác nhận rằng Falcao chưa bình phục và không thể xuất trận. Sự thiếu vắng này không chỉ tiếp tục khiến HLV Simeone đau đầu với bài toán nhân sự trên hàng công mà còn mang đến sự hụt hẫng cho toàn đội bởi theo dự kiến ban đầu, Falcao có thể tái xuất trong trận tiếp đón Sevilla.
Không có chủ công trong đội hình, lối chơi của Atletico khá cứng và kém thanh thoát rất nhiều. Đích đến của những lần tấn công không được xác định cụ thể là nguyên nhân dẫn đến việc đội chủ nhà có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ trong hiệp 1. Adrian và Diego Costa là hai cầu thủ chơi cao nhất nhưng bộ đôi này hoàn toàn bị chia cắt và không tạo được bất kỳ pha phối hợp ra hồn nào.
Tuy nhiên, vận may đã bất ngờ mỉm cười với đội chủ nhà ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 5 phút. Trong một tình huống tranh chấp khá đơn giản trong khu cấm địa nhưng hậu vệ Sevilla đã ngã xuống và để tay chạm bóng. Trọng tài chính cho rằng Spahic cố tình làm vậy để truy cản Koke và lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời không quên tặng cho trung vệ đeo áo số 6 một chiếc thẻ đỏ.
Để mất người và bị đối thủ dẫn bàn sau một tình huống có phần oan uổng, Sevilla lập tức đẩy cao đội hình. Dường như trọng tài Miguel Ayza nhận thấy quyết định đuổi người đối với đội khách là quá nặng nên đã sửa chữa sai lầm. Phút 55, đến lượt trung vệ Godin của Atletico phải rời sân sau khi mắc lỗi tương tự với Spahic trong khu cấm địa và Negredo dễ dàng đánh lừa Courtois quân bình tỷ số.
Kịch bản để bóng chạm tay - penalty còn được trọng tài Ayza tái hiện thêm một lần nữa và lần này người được hưởng lợi là đội chủ nhà. Mặc dù vượt qua đối thủ để chiếm lợi thế trước trận lượt về nhưng với chiến thắng xấu xì này, NHM Atletico cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng. Đội bóng của họ đang trở nên quá đỗi tầm thường khi không có Falcao trong đội hình.
Bàn thắng:
Atletico: Diego Costa 50 pen , 71 pen
Sevilla: Negredo 56 pen
Thẻ đỏ:
Atletico: Godin 55
Sevilla: Spahic 49, Navarro 85
Đội hình ra sân:
Atletico: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe; Mario, Gabi, Turan, Koke (Cata Díaz 60), Adrian (Rodríguez 64), Diego Costa.
Sevilla: Beto; Navarro, Fazio, Geoffrey (Reyes 77), Cicinho; Spahic, Medel; Maduro (Botía 52), Navas, Rakitic; Negredo (Coke 87).
Trước khi trận đấu bắt đầu ít giờ, thông tin chính thức từ phòng y tế xác nhận rằng Falcao chưa bình phục và không thể xuất trận. Sự thiếu vắng này không chỉ tiếp tục khiến HLV Simeone đau đầu với bài toán nhân sự trên hàng công mà còn mang đến sự hụt hẫng cho toàn đội bởi theo dự kiến ban đầu, Falcao có thể tái xuất trong trận tiếp đón Sevilla.
![]() |
Không có chủ công trong đội hình, lối chơi của Atletico khá cứng và kém thanh thoát rất nhiều. Đích đến của những lần tấn công không được xác định cụ thể là nguyên nhân dẫn đến việc đội chủ nhà có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ trong hiệp 1. Adrian và Diego Costa là hai cầu thủ chơi cao nhất nhưng bộ đôi này hoàn toàn bị chia cắt và không tạo được bất kỳ pha phối hợp ra hồn nào.
Tuy nhiên, vận may đã bất ngờ mỉm cười với đội chủ nhà ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 5 phút. Trong một tình huống tranh chấp khá đơn giản trong khu cấm địa nhưng hậu vệ Sevilla đã ngã xuống và để tay chạm bóng. Trọng tài chính cho rằng Spahic cố tình làm vậy để truy cản Koke và lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời không quên tặng cho trung vệ đeo áo số 6 một chiếc thẻ đỏ.
Để mất người và bị đối thủ dẫn bàn sau một tình huống có phần oan uổng, Sevilla lập tức đẩy cao đội hình. Dường như trọng tài Miguel Ayza nhận thấy quyết định đuổi người đối với đội khách là quá nặng nên đã sửa chữa sai lầm. Phút 55, đến lượt trung vệ Godin của Atletico phải rời sân sau khi mắc lỗi tương tự với Spahic trong khu cấm địa và Negredo dễ dàng đánh lừa Courtois quân bình tỷ số.
Kịch bản để bóng chạm tay - penalty còn được trọng tài Ayza tái hiện thêm một lần nữa và lần này người được hưởng lợi là đội chủ nhà. Mặc dù vượt qua đối thủ để chiếm lợi thế trước trận lượt về nhưng với chiến thắng xấu xì này, NHM Atletico cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng. Đội bóng của họ đang trở nên quá đỗi tầm thường khi không có Falcao trong đội hình.
Bàn thắng:
Atletico: Diego Costa 50 pen , 71 pen
Sevilla: Negredo 56 pen
Thẻ đỏ:
Atletico: Godin 55
Sevilla: Spahic 49, Navarro 85
Đội hình ra sân:
Atletico: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe; Mario, Gabi, Turan, Koke (Cata Díaz 60), Adrian (Rodríguez 64), Diego Costa.
Sevilla: Beto; Navarro, Fazio, Geoffrey (Reyes 77), Cicinho; Spahic, Medel; Maduro (Botía 52), Navas, Rakitic; Negredo (Coke 87).
Huyền Diệp |
00:00 30/11/-0001