Atletico không xoay vần lịch sử: Cơ hội đã hết với Barca?

13:54 Thứ năm 12/04/2012

Nếu nhìn vào lịch sử derby thành Madrid trong suốt 10 năm qua, có lẽ thầy trò Pep Guardiola đã đoán trước kết quả. Nhưng họ vẫn phấp phỏng chờ đợi và thêm 1 lần hụt hẫng.

Chuỗi trận thăng hoa của Barca trong giai đoạn nước rút đã khiến không ít người Catalan tin vào cú ngược dòng vĩ đại để giành chức vô địch La Liga lần thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên trong số những người lạc quan đó không hề có… Pep Guardiola, hay ít nhất, quan điểm khi trả lời trên các phương tiện truyền thông của chiến lược gia 41 tuổi này là Barca không thể nào vô địch La Liga mùa này. Nói là thế nhưng không có nghĩa là ông đã chấp nhận buông. Bằng chứng là Barca đã tăng tốc tối đa để phả hơi nóng bỏng rát sau gáy đại kình địch Real Madrid.

Nhưng có lẽ giấc mộng của người Catalan đã vỡ vụn ngay tại Vicente Calderon đêm qua. Với quyết tâm hừng hực, Barca đã thực hiện quá tốt điều kiện cần (hủy diệt Getafe 4-0) nhưng vấn đề còn lại là Atletico chưa đủ lực để khiến niềm vui của các Cule được trọn vẹn. Nếu nhìn vào kết quả derby thành Madrid trong suốt 10 năm qua, có lẽ thầy trò Pep Guardiola đã đoán trước kết quả. Nhưng trong bóng đá, chẳng thế nói trước điều gì và có một sự thực rằng Nhà ĐKVĐ La Liga vẫn đang ngóng đợi 1 điều thần kì diễn ra trên đất Vicente Calderon.

Trong hơn một thập niên qua, Atletico Madrid có lúc thịnh lúc suy nhưng có một điều bất biến ở sân Vicente Calderon: đội bóng áo sọc đỏ-trắng chưa từng biết đến chiến thắng mỗi khi phải đối đầu với người hàng xóm “đáng ghét” Real Madrid. Chính xác hơn, kể từ thất bại 1-3 ngay tại Bernabeu năm 1999, Real Madrid đã trải qua 13 năm liên tiếp bất bại trước Atletico. Cụ thể, trong 23 trận derby từ thời điểm đó đến nay, Real đã thắng tới 16 và hòa 7, ghi 52 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 24 lần. Thê thảm hơn với Atletico, kể từ trận hòa 1-1 tại Bernabeu ở mùa 2008-09 đến nay, họ đã trải qua 8 thất bại liên tiếp trước người hàng xóm (6 ở Liga và 2 ở Cúp nhà Vua).

Bởi vậy mà thất bại đêm qua của thầy trò Diego Simeone chẳng có gì đáng bất ngờ cho dù họ đã có những cố gắng hết mình và được đáp lại bằng bàn thắng gỡ hòa của Radamel Falcao. Có chăng là Barca lại thêm một lần hụt hẫng! Và cũng tại bởi Valencia đã cầm chân Real tại Bernabeu để rồi các chàng trai xứ Catalan cứ phấp phỏng chờ đợi. Real đã hụt bước nhưng trước “mỏ điểm” Calderon, Kền kền không thể từ chối. Và một lần nữa, phát biểu của Jose Mourinho lại trở nên đáng chú ý “Real Madrid sẽ vô địch cho dù chỉ hơn hiệu số”.

Atletico đã gục ngã trước con tàu Real và người Catalan chỉ còn trông đợi vào Athletic Bilbao với sân nhà San Mames. Tuy nhiên, trước khi “động viên” thầy trò Marcelo Bielsa, Barca phải giành trọn 3 điểm trong trận El Clasico máu lửa sẽ diễn ra vào ngày 22/4 tới. Cứ cho là Pep và các học trò sẽ thắng và rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Nhưng liệu họ có thể giành trọn 15 điểm trong 5 trận đấu còn lại?

Lịch sử đã chứng minh trong suốt 1 thập kỉ qua, gã khổng lồ xứ Catalan chưa một lần toàn thắng trong 6 vòng đấu cuối mùa. Nói như thế để thấy rằng cho dù đánh bại Real và thầy trò Jose Mourinho sảy chân thêm 1 lần nữa, chưa chắc Blaugrana đã tạo nên cuộc lật đổ vĩ đại. Có chăng Pep và các học trò hãy bung sức cho trận cầu siêu kinh điển để chứng tỏ rằng thất bại ở mùa giải này chỉ là cú sảy chân đáng tiếc!

Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục