
Viktor Gyokeres đã có trận đá chính đầu tiên cho Arsenal trong cuộc đối đầu giao hữu với Villarreal tại sân Emirates. Mặc dù "Pháo thủ" nhận thất bại 2-3, màn trình diễn của tiền đạo người Thụy Điển vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực và sự phấn khích cho người hâm mộ.
Ngay từ khi tên anh được xướng lên trong đội hình xuất phát, những tiếng reo hò đã vang dội khắp khán đài, cho thấy sự kỳ vọng lớn lao mà các cổ động viên đặt vào mảnh ghép được cho là còn thiếu của đội bóng.
Trong trận, dù không ghi bàn, chân sút sinh năm 1998 đã có những pha di chuyển thông minh và suýt chút nữa đã có thể lập công sau một pha cứu thua xuất sắc của thủ môn đối phương. Bất chấp thất bại, huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra lạc quan về cậu học trò mới.
Ông khẳng định việc Viktor Gyokeres ra sân là cực kỳ quan trọng để xây dựng thể lực và sự kết nối. Dù mới chỉ tập luyện cùng đội một tuần, nhà cầm quân 43 tuổi tin rằng tiền đạo này sẽ sẵn sàng cho trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Manchester United.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ trên trang chủ Arsenal: "Về mặt tinh thần và sự thấu hiểu chiến thuật, tôi nghĩ Gyokeres sẽ đạt 100% hoặc hơn thế nữa. Cậu ấy rất tự tin rằng mình có thể tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức. Hôm nay, chúng tôi đã phá vỡ ranh giới đó, vì điều quan trọng là cậu ấy cần ra sân để có cảm giác bóng và sự kết nối với toàn đội".
Mikel Arteta cũng cho biết thêm rằng đội bóng đang cố gắng thay đổi lối chơi để phát huy tối đa điểm mạnh của Viktor Gyokeres. Ông tin rằng tiền đạo này sẽ tiến bộ hơn và đạt thể trạng tốt hơn trong trận đấu tiếp theo gặp Athletic Bilbao.