Arsenal thua đậm: Khi hàng tiền vệ không biết… phòng ngự

12:02 Thứ ba 08/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có rất nhiều những nguyên nhân đã được chỉ ra sau thất bại chóng vánh của các Pháo thủ trên sân Goodison Park hôm chủ nhật nhưng dường như có một khía cạnh, nói đúng hơn là một nghịch lí nhưng lại vô cùng… hợp lí khi cho rằng Arsenal đã gục ngã khi hàng tiền vệ của đội bóng này thể hiện khả năng phòng ngự vô cùng kém cỏi.

Arsenal được xem là đội bóng sở hữu một hàng tiền vệ mạnh đặc biệt là ở khả năng tấn công và sáng tạo với những kĩ thuật gia như Oezil, Cazorla hay Chamberlain nhưng cái thừa trong khả năng công phá đối phương lại không thể bù đắp nổi cho cái thiếu nơi phòng tuyến phía sau của đội bóng này.

Hàng tiền vệ Pháo thủ đã thi đấu quá tệ. Ảnh: Internet

Trong trận đấu được xem là “chung kết” cho một tấm vé dự Champions League với đối thủ Everton, HLV Wenger như thường lệ vẫn lựa chọn sơ đồ đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với tổng số năm tiền vệ, hai trong số đó là Arteta và Flamini được án ngữ ở giữa sân và làm nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ. Arteta, cầu thủ có lối đá khoan thai, chủ yếu sử dụng điểm mạnh ở khả năng chuyền bóng và phán đoán thì ở chiều ngược lại Flamini mang phong thái của một tiền vệ phòng ngự thực thụ với lối đá lăn xả và không ngại va chạm. Tưởng như sự kết hợp nói trên sẽ tạo thành một cặp bài trùng thực sự nơi tuyến giữa của các Pháo thủ nhưng nhưng rõ ràng giữa lý thuyết và thực tiễn thì luôn tồn tại những khoảng cách nhất định.

Trước tiên hãy nói về Flamini, cầu thủ được xem là “chiến binh” duy nhất trong đội hình của HLV Arsene Wenger. Tiền vệ phòng ngự người Pháp đúng là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều mơ ước nhờ tinh thần thi đấu máu lửa và nỗ lực tột cùng nhưng điểm yếu lớn nhất của cầu thủ này là khả năng chọn vị trí lại ảnh hưởng quá nhiều đến lối đá vốn dựa vào yếu tố di chuyển và những tình huống vây ráp hòng đoạt lại bóng của các Pháo thủ thành London. Không dưới một lần, sự lơi lỏng của cả Flamini cũng như Arteta đã tạo điều kiện để các tiền vệ bên phía Everton thoải mái chuyền bóng phối hợp và cùng với đó là những tình huống kết thúc từ xa đầy sức nặng về phía khung thành Szczesny.

Flamini sa sút so với giai đoạn một nhưng dấu hỏi cũng là điều khó tránh khỏi với những gì mà Mikel Arteta đã thể hiện trong trận đấu với đội bóng cũ và xa hơn nữa là những màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt mùa bóng năm nay. Thứ vũ khí quan trọng nhất của cầu thủ này là khả năng đánh chặn bằng phán đoán dường như cũng bị bắt bài bởi khả năng di chuyển liên tục và khó lường của những đàn em. Thêm vào đó, yếu tố tuổi tác rõ ràng đã ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ thi đấu của cầu thủ người TBN khi anh không thể theo kịp những pha đi bóng của Barkley hay Mirallas và tệ hại hơn cả khi chính đội phó của Pháo thủ đã tự mình đưa bóng về lưới nhà trong một tình huống mà tốc độ chuồi bóng chưa đủ nhanh đã khiến cầu thủ 32 tuổi trở thành tội đồ bất đắc dĩ.

Arsenal thất bại trước Everton tất nhiên không phải do lỗi của mình Arteta hay Flamini nhưng xét một cách thực tế, sự hỗ trợ quá yếu kém của cả đội ngũ tiền vệ mà đặc biệt là hai tiền vệ thủ phía trên đã khiến hàng phòng ngự Pháo thủ lâm vào hoàn cảnh cực kì bối rối và bàn thua cũng từ đó mà liên tục xuất hiện.

(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục