Arsenal chỉ nên trách chính mình!

10:47 Thứ năm 12/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Bàn thắng muộn của Kevin Großkreutz không chỉ giúp đưa Dortmund tiến thẳng tới vòng 1/16 của UEFA Champions League mà nó còn là phát súng định mệnh đối với cả Napoli và Arsenal. Napoli đau vì bị loại còn Arsenal cũng không thể cảm thấy khá hơn vì phía trước họ là những đối thủ khó chịu nhất.

1. Phát súng định mệnh của Kevin Großkreutz

Bảng F của Champions League mùa giải này xứng đáng được coi là bảng đấu tử thần khi kết thúc vòng bảng với 3 đội bóng đều giành được 12 điểm. Thế nhưng xét về hiệu số bàn thắng bàn thua thì chỉ có Dortmund (+1) và Arsenal ( 0) là 2 đội bóng giành vé đi tiếp trong khi đó Napoli phải cay đắng rời cuộc chơi với hiệu số (-1). Sau trận đấu tại SVĐ San Paolo, chúng ta có thể thấy được nỗi buồn của các cầu thủ Napoli, những người đã cố gắng để làm hết sức khi xuất sắc đánh bại một Arsenal đang có phong độ cao. Đó là giọt nước mắt của Higuain khi nỗ lực của anh không thể giúp đội bóng mới của mình lọt vào vòng trong. Một sự đối nghịch rõ ràng khi trước đó chỉ hơn 15 phút, người ta vẫn thấy hành động ăn mừng hạnh phúc của anh khi ghi bàn vào lưới của Wojciech Szczesny.

Arsenal chỉ nên trách chính mình! Ảnh: Internet

Bàn thắng định mệnh của Kevin Großkreutz đã cướp đi tất cả hi vọng của Napoli và nó cũng gián tiếp đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 2 trên BXH, qua đó Pháo thủ sẽ chắc chắn gặp phải những lá thăm khó chịu nhất ở vòng đấu tiếp theo với những ông lớn như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, PSG và cả đội bóng đang có phong độ cao ở mùa giải này là A.Madrid.

2. Arsenal chỉ nên trách chính mình

Chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài Kassai giành cho đội trưởng Arsenal, Mikel Arteta, được cho là bước ngoặt quan trọng của trận đấu này, nó giúp Napoli dễ dàng áp đặt thế trận và triển khai các phương án tấn công nhiều hơn trong khi đó Arsenal là đội phải đá chậm lại và tích cực phòng ngự. Nhưng đứng về phía góc độ của Arsenal đấy chắc chắn không phải là một trận đấu tốt của họ bởi nhiều mắt xích ở trên sân thi đấu không tốt, đặc biệt là Carl Jenkinson. Hậu vệ trẻ người Anh vẫn luôn là tử huyệt của Arsenal trong những trận đấu mà Bacary Sagna không thi đấu. Chậm chạp và bị động trong di chuyển, Jenkinson không thể ngăn cản được Paolo Armero và nhiều lần bị hậu vệ này qua mặt, bàn thắng đầu tiên của Higuain xuất phát từ một pha tạt bóng của Armero bên phía hành lang trái. Thậm chí chỉ trước đó ít phút, Armero suýt chút nữa ghi tên mình trên bảng tỉ số nếu không có sự cản phá xủa Szczesny. Trên hàng công, Giroud tiếp tục cho thấy sự mờ nhạt và vô duyên của mình trước mảnh lưới đối phương.

Nhưng điều quan trọng nhất mà Arsenal đã không làm được đó chính là họ thiếu đi chất thực dụng của một đội bóng lớn. Bước vào trận với một tâm lý rõ ràng là ít nhất phải giành được 1 điểm thì mới giành được ngôi đầu bảng thế nhưng họ đã không thể hiện thực hóa được điều kiện đó, lối chơi bóng thực dụng không phải là cách chơi quen thuộc của Arsenal. Họ trông chờ quá nhiều vào trận đấu của Dortmund mà quên mất rằng mình là đội bóng có cơ hội quyền tự quyết cao nhất. Ngay cả khi bị thủng lưới 1 bàn HLV Arsene Wenger cũng không thực hiện thêm bất cứ sự thay đổi nhân sự nào cả, tấn công cũng không và phòng ngự cũng không. Giả sử như bàn thắng của Jose Callejon đến sớm hơn thì có lẽ CĐV Arsenal sẽ còn bị kéo dài cảm giác sống trong sợ hãi.

Arsenal ở mùa giải này dù đang có phong độ tốt ở các đấu trường họ tham dự tính đến trước trận đấu với Napoli nhưng còn rất lâu họ mới có được phẩm chất giống như những 3 đội bóng nước Anh khác từng làm trong quá khứ ở đấu trường Châu Âu. Đó là sự lì lợm của Liverpool, sự chắc chắn của Chelsea và đẳng cấp của Man United. Và nếu không biết cách thay đổi chính mình Arsenal vẫn mãi chỉ được biết đến như một đội bóng có lối chơi đẹp mắt và cống hiến ở đấu trường Châu Âu. Để đạt được thành công tại Champions League may mắn chỉ là một phần bởi sức mạnh và sự thực dụng vẫn là quan trọng nhất.

Trước mắt sẽ là 5 lá thăm định mệnh cho Arsenal khi họ sẽ phải đối mặt với Barca, Real, Bayern, PSG và A.Madrid. Đối thủ tiếp theo dù là ai đi chăng nữa đó cũng sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Wenger. Tuy nhiên họ phải chấp nhận đối mặt với điều này thôi khi cơ hội đã bị bỏ qua và “món quà” khiếp sợ này đáng nhẽ phải giành cho Dortmund nếu Arsenal nắm được quyền tự quyết.

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục