Cuối tuần này Chelsea sẽ có chuyến làm khách tới sân của đội bóng cùng thành phố Arsenal, khác với trận lượt đi cả hai đội bóng Luân Đôn đang có sự hồi sinh mạnh mẽ, hơn thế nữa họ đều đang rất khát điểm cho vị trí nằm trong top 4.
Nói như vậy không có nghĩa rằng cả Arsenal và Chelsea sẽ vào sân với tất cả những gì tốt nhất, với “Pháo Thủ” họ sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu cuối cùng để giành một vé tham dự Champions League trực tiếp năm sau. Nhưng với Chelsea, không có gì đảm bảo The Blues sẽ dốc toàn lực đá trận này khi trước họ còn trận lượt về Champions League 4 ngày sau. Hiện tại nửa xanh thành Luân Đôn chỉ đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải NHA, sau cả Tottenham và Newcastle trong cuộc đua vào top 4. Tuy chỉ cách vị trí giành vé dự C1 năm sau 2 điểm, nhưng đối thủ của Chelsea trong 5 vòng đấu cuối khi đó là những đội bóng top đầu như Arsenal, Newcastle, Liverpool và hai đội bóng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khốc liệt là QPR, Blackburn, ai cũng biết để được ở lại giải đấu cao nhất nước các đội bóng top dưới sẽ thi đấu hơn 100% phong độ. Liệu Chelsea có thi đấu tốt tất cả trận còn lại của mùa giải để có một vị trí trong top 4 khi họ còn nhiều mục tiêu khác? Trong khi các đối thủ cạnh tranh với Chelsea đều cho lịch thi đấu nhẹ hơn nhiều.
![]() |
| Liệu Chelsea có đá hết sức trong trận gặp Arsenal? Ảnh: Getty. |
Chuyến làm khách tại sân Emirates sẽ không dễ dàng cho Chelsea, đội bóng của “giáo sư” đã có 9/11 chiến thắng gần nhất ở giải ngoại hạng (trong đó có cả Man City) và cụ thể hơn 6/7 trận thắng trên sân nhà gần nhất. Đây là thời điểm rất tốt để Arsene Wenger và các học trò giành chiến thắng khi đối thủ cùng thành phố đang phải phân chia sức lực cho cả mặt trận Champions League, qua đó giúp “Pháo Thủ” đảm bảo vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chelsea sẽ làm được gì khi phải thi đấu tại sân của Arsenal, đội bóng đã từng đè bẹp họ với tỉ số 5-3 ngay tại sân nhà Stamford Bridge ở lượt đi, The Blues sẽ quyết chiến vì vị trí trong top 4 với Arsenal hay dồn toàn lực cho trận bán két lượt về Champions League giữa tuần sau, tâm trí các cầu thủ áo xanh lúc này đang hướng về Emirates hay đã ở Nou Camp mất rồi?
Trước là trận derby tại sân của Arsenal, sau là 90 phút trận lượt về Champions League đầy khó khăn trên đất Tây Ban Nha, The Blues phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện tại là Barcelona, một điều mà ai cũng biết rằng khi thi đấu ở sân nhà Barcelona sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc đá trên đất Anh.
Thể lực là một bài toán khó cho Di Matteo và các học trò trong thời điểm này, đội bóng của ông phải thi đấu với mật độ 2 trận/3 ngày và ngay sau đó phải di chuyển một đoạn đường dài trong chuyến làm khách đến xứ Bò vào giữa tuần sau. Điều đó có nghĩa, nếu dồn sức cho trận derby cuối tuần này thì trận đấu gặp đội bóng Tây Ban Nha trên đất khách chưa đầy 4 ngày sau Chelsea sẽ không có được thể lực tốt nhất.
Nếu buông xuôi ở trận đấu với đối thủ trực tiếp Arsenal thì cơ hội có mặt trong top 4 của Chelsea gần như không còn, nếu như thế Chelsea sẽ không được tham gia đấu trường Champions League năm sau. Bởi lẽ khi đó khoảng cách giữa họ và top 4 sẽ gia tăng (bởi 2 đối thủ còn lại là Tottenham và Newcastle khả năng có điểm rất cao) trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, vậy “án tử” sẽ dành cho Di Matteo.
Vị HLV tạm quyền này sẽ làm gì khi mà chủ tịch của Chelsea ông Roman Abramovich chỉ muốn chiếc cúp danh giá châu Âu hơn bất kì một danh hiệu nào khác. Còn nhớ khi Mourinho mang tới cho Chelsea sự thành công với việc vô địch giải ngoại hạng 2 năm liên tiếp (2005, 2006), vô địch League Cup, FA Cup trong 4 năm tại vị (2004-2007) nhưng cũng phải ra đi vì không có được sự thành công ở Champions League. Cho dù Chelsea có vô địch FA, có mặt ở top 4 đi chăng nữa cũng không có gì chắc chắn cho Di Matteo sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge vào mùa bóng năm sau. Tại sao phải cố đạt lấy điều mà ta không được hưởng, hơn ai hết HLV trẻ tuổi này biết chỉ có việc vô địch Champions League mới đảm bảo cho vị trí chính thức cho mình này mà thôi.
Đường nào cũng “chết”, vậy sao không thử liều một phen đánh canh bạc “tất tay” với Barcelona, quyết định đi Di Matteo, đá hay buông?
(Bạn đọc: Hồ Đông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















