![]() |
Khó tin vào câu trả lời của cựu cua rơ Mỹ này nếu như biết rằng anh đã bị cấm tham dự tất cả môn thể thao suốt đời vì doping. Tuy nhiên, bây giờ, người ta có thể hiểu vì sao Armstrong vẫn hy vọng được trở lại với thể thao. Anh có thể đạt được điều đó bằng cách thú tội với Tổ chức chống doping ở Mỹ (USADA).
Trên số báo ra ngày 4/1, tờ New York Times (NYT) cho biết Armstrong đã nói với các viên chức của USADA rằng anh đang xem xét việc thừa nhận một cách công khai rằng anh đã doping trong suốt sự nghiệp đua xe đạp. Những người cung cấp tin cho NYT cũng cho biết Armstrong muốn làm điều này để được giảm án và có thể trở lại thi đấu thể thao, cụ thể là 3 môn phối hợp (triathlon) mà anh đã luyện tập trước khi trở thành một cua rơ và sau khi kết thúc sự nghiệp đua xe đạp. Ngoài ra, Armstrong hy vọng qua sự việc này, anh có thể thương lượng để thoát tội nói dối trước tòa án. Trong cuộc kiện tụng với công ty bảo hiểm SCA Promotions trước đây liên quan đến doping, Armstrong đã tuyên thệ trước tòa án là chỉ nói sự thực. Chính vì lỗi lầm tương tự mà cựu VĐV điền kinh Marion Jones ở tù 6 tháng vào năm 2007. Một trong những nguyên nhân khác thúc đẩy Armstrong muốn tự thú là các nhà tài trợ của Livestrong – hội từ thiện do anh sáng lập – thuyết phục anh làm điều này để gột rửa lương tâm và giúp hội giảm bớt những thiệt hại từ scandal doping của anh.
Khi được hỏi về khả năng tự thú của Armstrong, người đại diện của anh - Tim Herman - trả lời lấp lửng: “Chính Lance phải nói về đề tài này”. Tuy nhiên, cách nói úp mở này càng khiến người ta tin cậy vào thông tin của NYT. Người cung cấp tin cho biết Armstrong đã gặp giám đốc Travis Tygart của USADA và anh chuẩn bị gặp gỡ chủ tịch David Howman của Tổ chức chống doping thế giới (WADA). Điều chắc chắn là USADA sẵn sàng thương lượng để có những lời tự thú của Armstrong với ý định làm rõ vai trò của Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) trong sự việc cựu cua rơ Mỹ này doping trong một thời gian rất dài mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều rắc rối nảy sinh cho Armstrong và một số người khác từ quyết định tự thú của anh.
Thứ nhất, Armstrong và nhiều viên chức của đội xe đạp US Postal trước đây sẽ bị xét xử về tội lừa dối chính quyền. Bởi vì trong hợp đồng giữa Bưu điện Mỹ với đội US Postal nêu rõ: doping không được tồn tại trong đội. Thứ hai, SCA Promotions đang đòi Armstrong trả lại 12 triệu USD, bao gồm 7,5 triệu USD mà họ chi cho anh để dàn xếp vụ kiện nói trên và 4,5 triệu USD tiền thưởng cho những chiến thắng của anh ở Tour de France. Ngoài ra, tờ Sunday Times của Anh cũng đang đòi Armstrong trả 1,5 triệu USD để bù đắp cho những thiệt hại về uy tín của họ và số tiền 500.000 USD mà họ phải bồi thường cho anh trong một vụ kiện trước đây.
Nói chung, Arnmstrong sẽ gặp nhiều rắc rối lớn trong hành trình gột rửa lương tâm. Bù lại, anh có thể trở lại với thể thao sau một thời hạn treo giò nhất định và có thể nói với những người một thời hâm mộ anh: “Tôi đã phạm sai lầm và tôi đã trả giá”.















