Robben đã trải qua nhiều giải đấu nhưng hầu hết anh chỉ mang lại những nỗi thất vọng. Tại World Cup 2006, ngôi sao đang chơi nổi bật ở Chelsea bất ngờ “chết chìm” khi bước vào giải đấu lớn đầu tiên, kéo theo hệ quả là Hà Lan bị Bồ Đào Nha đánh bật ngay tại vòng 1/8.
Đến Euro 2008, Hà Lan của Robben thể hiện phong độ đáng sợ khi đánh bại cả Pháp, Italia, Romania ở vòng bảng với những kết quả đậm đà. Robben chính là mũi nhọn lợi hại nhất của Hà Lan ở giải đấu đó, đáng tiếc sự chủ quan khiến họ bị Nga đánh bại ở tứ kết.
World Cup 2010 đánh dấu thành công của Robben, dù phong độ anh có phần đi xuống. Robben dính chấn thương phải vắng mặt ở vòng bảng, nhưng anh đã tái xuất hoàn hảo từ vòng knock-out để đưa Hà Lan có mặt tại chung kết. Nhưng “Cơn lốc màu da cam” lại gục ngã đau đớn trước TBN ở chung kết, còn Robben lại ôm hận vì để lỡ quá nhiều cơ hội.
Ký ức trên đất Nam Phi thực sự sẽ còn ám ảnh Robben trong suốt cuộc đời, khi chính anh không thể đánh bại Casillas để đưa Hà Lan vô địch. Những pha lập công đẹp mắt của “đôi chân pha lê” vào lưới Cameroon hay Slovakia không đủ khiến anh hài lòng, dù World Cup 2010 ghi nhận một Robben chơi đầy ấn tượng.
Hà Lan bước vào Euro 2012 với đầy rẫy những tham vọng và họ mới khởi động chiến dịch của mình bằng hai thắng lợi tưng bừng trước Slovakia, Bắc Ailen. “Cơn lốc màu da cam” đã thực sự nóng máy và chuẩn bị cho cuộc chinh phục trên đất Ba Lan-Ukraine.
Robben cũng đang sở hữu một thành tích ghi bàn khá ấn tượng, dù anh chỉ là cầu thủ chạy cánh thuần túy. “Số 11” chỉ ghi 26 bàn thắng trong 117 trận khoác áo Real Madrid nhưng từ khi cập bến Bayern Munich, Robben đã ghi được 39 bàn thắng/60 trận.
Nhưng Robben vẫn mang trong lòng nỗi đau đớn khôn nguôi khi chính anh phá hỏng giấc mơ vô địch Champions League khi đá hỏng quả 11m ở hiệp phụ trước Chelsea. Trước đó gần 1 tháng, cầu thủ thuận chân trái này cũng hỏng ăn tương tự trong cuộc đấu với Dortmund và khiến Bayern lỡ nốt cả Bundesliga.
HLV Bert Van Marwijk đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như nhạc trưởng Sneijder, chân sút lừng danh Van Persie, nhưng ông vẫn luôn đánh giá cao nhất Robben. Cựu ngôi sao Real Madrid mới thực sự là cầu thủ đủ khả năng tạo ra những đột biến và các bàn thắng không tưởng, mỗi khi Hà Lan bế tắc.
Điểm mạnh của Robben là cái chân trái khéo léo, tốc độ tuyệt vời và những cú dứt điểm sắc lẹm. Bên cạnh đó, Robben cũng có khả năng phối hợp ăn ý cùng các đồng đội ở tuyến dưới và bớt cá nhân hơn trước đây. Khả năng chơi cơ động và thường xuyên di chuyển sang 2 cánh của Robben là yếu tố giúp lối chơi Hà Lan đa dạng hơn.
Nhưng Robben có 1 điểm yếu, là anh quá nhạy cảm với chấn thương và khi “đôi chân pha lê” này dính hạn, Hà Lan sẽ phải đối diện với quá nhiều nguy cơ. Hơn nữa, bản lĩnh của Robben không thực sự tốt, đặc biệt ở những trận đấu căng thẳng và điểm yếu này của anh chưa được khắc phục nhiều năm qua.
Hà Lan rơi vào bảng tử thần cùng Đức, BĐN, Đan Mạch và nếu muốn vượt qua thử thách cam go này, “Cơn lốc màu da cam” phải thể hiện được tất cả sức mạnh của mình ở vòng bảng. Lúc này, người hâm mộ Hà Lan lẫn HLV Bert Van Marwijk vẫn đặt nhiều niềm tin nhiều nhất vào cảm hứng bất tận từ “đôi chân pha lê” Arjen Robben.
Đến Euro 2008, Hà Lan của Robben thể hiện phong độ đáng sợ khi đánh bại cả Pháp, Italia, Romania ở vòng bảng với những kết quả đậm đà. Robben chính là mũi nhọn lợi hại nhất của Hà Lan ở giải đấu đó, đáng tiếc sự chủ quan khiến họ bị Nga đánh bại ở tứ kết.
World Cup 2010 đánh dấu thành công của Robben, dù phong độ anh có phần đi xuống. Robben dính chấn thương phải vắng mặt ở vòng bảng, nhưng anh đã tái xuất hoàn hảo từ vòng knock-out để đưa Hà Lan có mặt tại chung kết. Nhưng “Cơn lốc màu da cam” lại gục ngã đau đớn trước TBN ở chung kết, còn Robben lại ôm hận vì để lỡ quá nhiều cơ hội.
Ký ức trên đất Nam Phi thực sự sẽ còn ám ảnh Robben trong suốt cuộc đời, khi chính anh không thể đánh bại Casillas để đưa Hà Lan vô địch. Những pha lập công đẹp mắt của “đôi chân pha lê” vào lưới Cameroon hay Slovakia không đủ khiến anh hài lòng, dù World Cup 2010 ghi nhận một Robben chơi đầy ấn tượng.
![]() |
| Robben, niềm hy vọng số 1 của Hà Lan tại Euro 2012 |
Hà Lan bước vào Euro 2012 với đầy rẫy những tham vọng và họ mới khởi động chiến dịch của mình bằng hai thắng lợi tưng bừng trước Slovakia, Bắc Ailen. “Cơn lốc màu da cam” đã thực sự nóng máy và chuẩn bị cho cuộc chinh phục trên đất Ba Lan-Ukraine.
Robben cũng đang sở hữu một thành tích ghi bàn khá ấn tượng, dù anh chỉ là cầu thủ chạy cánh thuần túy. “Số 11” chỉ ghi 26 bàn thắng trong 117 trận khoác áo Real Madrid nhưng từ khi cập bến Bayern Munich, Robben đã ghi được 39 bàn thắng/60 trận.
Nhưng Robben vẫn mang trong lòng nỗi đau đớn khôn nguôi khi chính anh phá hỏng giấc mơ vô địch Champions League khi đá hỏng quả 11m ở hiệp phụ trước Chelsea. Trước đó gần 1 tháng, cầu thủ thuận chân trái này cũng hỏng ăn tương tự trong cuộc đấu với Dortmund và khiến Bayern lỡ nốt cả Bundesliga.
HLV Bert Van Marwijk đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như nhạc trưởng Sneijder, chân sút lừng danh Van Persie, nhưng ông vẫn luôn đánh giá cao nhất Robben. Cựu ngôi sao Real Madrid mới thực sự là cầu thủ đủ khả năng tạo ra những đột biến và các bàn thắng không tưởng, mỗi khi Hà Lan bế tắc.
Điểm mạnh của Robben là cái chân trái khéo léo, tốc độ tuyệt vời và những cú dứt điểm sắc lẹm. Bên cạnh đó, Robben cũng có khả năng phối hợp ăn ý cùng các đồng đội ở tuyến dưới và bớt cá nhân hơn trước đây. Khả năng chơi cơ động và thường xuyên di chuyển sang 2 cánh của Robben là yếu tố giúp lối chơi Hà Lan đa dạng hơn.
Nhưng Robben có 1 điểm yếu, là anh quá nhạy cảm với chấn thương và khi “đôi chân pha lê” này dính hạn, Hà Lan sẽ phải đối diện với quá nhiều nguy cơ. Hơn nữa, bản lĩnh của Robben không thực sự tốt, đặc biệt ở những trận đấu căng thẳng và điểm yếu này của anh chưa được khắc phục nhiều năm qua.
Hà Lan rơi vào bảng tử thần cùng Đức, BĐN, Đan Mạch và nếu muốn vượt qua thử thách cam go này, “Cơn lốc màu da cam” phải thể hiện được tất cả sức mạnh của mình ở vòng bảng. Lúc này, người hâm mộ Hà Lan lẫn HLV Bert Van Marwijk vẫn đặt nhiều niềm tin nhiều nhất vào cảm hứng bất tận từ “đôi chân pha lê” Arjen Robben.
Kim Anh |
00:00 30/11/-0001















