![]() |
Ánh Viên hạnh phúc khi gặp và chụp hình cùng Michael Phelps |
“Anh ấy đáng yêu lắm, rất dễ thương. Lúc biết tôi từng tập huấn ở Mỹ để chuẩn bị cho Olympic London 2012, Michael Phelps đã rất thích thú. Anh ấy bắt tay, đứng chụp ảnh chung và động viên tôi thi đấu thật tốt”, Ánh Viên kể như reo và “nhả” liên thanh không nghỉ, khiến tôi cũng phải bật cười với niềm vui rất lớn của cô.
Sau đó, HLV Đặng Anh Tuấn kể lại: “Chiều 26/7, khi chuẩn bị bước vào buổi tập, trên đường vào khu vực hồ tập luyện, Ánh Viên đã gặp thần tượng Micheal Phelps đang lững thững đi ra. Lúc ấy, cô cứ lắp bắp: “Thầy ơi, anh Phelps kìa”. Tôi đã bảo: “Anh ấy cũng là tuyển thủ, con cũng là tuyển thủ và cùng đoạt vé chính thức để có mặt thi đấu ở Olympic London. Vậy có gì phải ngại, con cứ đến nói chuyện và xin chụp hình với anh ấy”.
Nói vậy thôi chứ lúc đó rất nhiều người nhận ra ngôi sao bơi lội này nên đã ùa đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Được tôi động viên, Ánh Viên đã đến trò chuyện, chụp ảnh và xin chữ ký “siêu kình ngư” của làng bơi thế giới. Đặc biệt khi biết Ánh Viên là người Việt Nam, Michael Phelps đã tỏ ra rất thích thú”.
Gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt ở ngoài đời là điều “tiểu tiên cá” Ánh Viên chưa bao giờ mơ đến. Nên từ lúc gặp và chụp ảnh cùng Michael Phelps, Ánh Viên cứ háo hức suốt với niềm vui của mình, khiến HLV Anh Tuấn phải mắng yêu cô học trò. Tuy nhiên HLV này cũng cho biết, được thần tượng động viên có lẽ đó sẽ là động lực để Ánh Viên thi đấu thật tốt tại Olympic.
Cũng vì là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam đến London, lại ở môn rất khó như bơi lội, nên nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên được các cô chú, anh chị trong đoàn thể thao Việt Nam cưng chiều.