Tự nhận mình là đứa con bé bỏng của mẹ dù đã 28 tuổi, Van Persie khẳng định anh sẽ không giành được gì, như cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, vua phá lưới Premier League, nếu không có những người phụ nữ trong cuộc đời ở bên cạnh. Họ là ai? Dĩ nhiên là bà mẹ Jose, dĩ nhiên là người vợ Bouchra, dĩ nhiên là cô con gái Dina và dĩ nhiên không thể thiếu hai người chị Kiki cùng Lilly.
“Chính nhờ mẹ mà tôi trưởng thành như ngày nay,” Van Persie nói. “Tôi luôn lắng nghe ý kiến của bà sau mỗi trận đấu và chẳng có gì phải xấu hổ nếu tôi vẫn là đứa con bé bỏng của bà. Nói chung những người phụ nữ trong cuộc đời của tôi đều rất có ảnh hưởng. Tôi tôn trọng ý kiến của họ.”
Nếu vậy, CĐV Arsenal chẳng có lý do gì phải lo lắng về bản hợp đồng giữa Van Persie và CLB, cho dù chân sút người Hà Lan chưa đặt bút kí và anh cũng đang bị Man City lôi kéo, bởi khi bà Jose tỏ ra thực tế (Arsenal yêu quý Van Persie và CLB không nợ nần nhiều), tương lai của chân sút người Hà Lan chính là ở Emirates.
Và nếu ý kiến của bà Jose là chưa đủ, Bouchra cũng muốn anh ở lại London vì gia đình, vì con cái họ đều đã quen với cuộc sống tại đây.
Còn nếu chưa đủ, một kỳ Euro không thành công có thể kéo các đội bóng rời xa vua phá lưới Premier League mùa giải 2011/12.
Nghe có vẻ khó tin nhưng viễn cảnh đó là không nên loại trừ nếu nhìn vào phong độ của Van Persie trong màu áo Orange.
Điều đó thể hiện rõ nhất tại vòng loại Euro 2012 bởi trong khi chân sút của Arsenal ghi được 6 bàn trong 6 trận, 4 bàn được anh dội vào lưới San Marino. Và trước Thụy Điển, Moldova cũng như Phần Lan, Van Persie đều tịt ngòi. Đấy là chưa kể ở 6 trận đấu giao hữu của đội tuyển Hà Lan cho tới nay, anh mới đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng (thua Bulgaria 1-2 cuối tuần qua).
Những con số đấy đúng là không tưởng với một tiền đạo đã ghi tổng cộng 32 bàn và có 9 đường chuyền quyết định cho Arsenal trong mùa giải 2011/12. Tuy vậy, sự khác biệt đấy đang giải thích tại sao Van Persie sẽ không được xem là sự lựa chọn số 1 của Bert Van Marwijk tại Euro 2012.
Việc Jan Klas Huntelaar mang áo số 9 và Van Persie mang áo số 16 là một chuyện, thực tế thì chân sút của Schalke có vẻ như hợp với đội tuyển hơn là đội trưởng của Arsenal.
Nếu vậy, Van Persie khó có thể lấy Euro 2012 làm cái cớ buộc Man City hay Juventus theo đuổi anh đến cùng nếu anh không ghi bàn ở Ba Lan/Ukraine. Ngược lại, ngay cả khi có thành công, ý kiến của bà Jose cũng sẽ rất quan trọng và sau cùng thì Arsenal vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 cho chân sút người Hà Lan. Trước tiên là vì bà Jose muốn vậy. Sau là vì anh đã có 8 năm gắn bó ở đó và sẽ chẳng ở đâu anh được tôn trọng, cảm thấy gần gũi như ở đây.
“Chính nhờ mẹ mà tôi trưởng thành như ngày nay,” Van Persie nói. “Tôi luôn lắng nghe ý kiến của bà sau mỗi trận đấu và chẳng có gì phải xấu hổ nếu tôi vẫn là đứa con bé bỏng của bà. Nói chung những người phụ nữ trong cuộc đời của tôi đều rất có ảnh hưởng. Tôi tôn trọng ý kiến của họ.”
![]() |
Nếu vậy, CĐV Arsenal chẳng có lý do gì phải lo lắng về bản hợp đồng giữa Van Persie và CLB, cho dù chân sút người Hà Lan chưa đặt bút kí và anh cũng đang bị Man City lôi kéo, bởi khi bà Jose tỏ ra thực tế (Arsenal yêu quý Van Persie và CLB không nợ nần nhiều), tương lai của chân sút người Hà Lan chính là ở Emirates.
Và nếu ý kiến của bà Jose là chưa đủ, Bouchra cũng muốn anh ở lại London vì gia đình, vì con cái họ đều đã quen với cuộc sống tại đây.
Còn nếu chưa đủ, một kỳ Euro không thành công có thể kéo các đội bóng rời xa vua phá lưới Premier League mùa giải 2011/12.
Nghe có vẻ khó tin nhưng viễn cảnh đó là không nên loại trừ nếu nhìn vào phong độ của Van Persie trong màu áo Orange.
Điều đó thể hiện rõ nhất tại vòng loại Euro 2012 bởi trong khi chân sút của Arsenal ghi được 6 bàn trong 6 trận, 4 bàn được anh dội vào lưới San Marino. Và trước Thụy Điển, Moldova cũng như Phần Lan, Van Persie đều tịt ngòi. Đấy là chưa kể ở 6 trận đấu giao hữu của đội tuyển Hà Lan cho tới nay, anh mới đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng (thua Bulgaria 1-2 cuối tuần qua).
Những con số đấy đúng là không tưởng với một tiền đạo đã ghi tổng cộng 32 bàn và có 9 đường chuyền quyết định cho Arsenal trong mùa giải 2011/12. Tuy vậy, sự khác biệt đấy đang giải thích tại sao Van Persie sẽ không được xem là sự lựa chọn số 1 của Bert Van Marwijk tại Euro 2012.
Việc Jan Klas Huntelaar mang áo số 9 và Van Persie mang áo số 16 là một chuyện, thực tế thì chân sút của Schalke có vẻ như hợp với đội tuyển hơn là đội trưởng của Arsenal.
Nếu vậy, Van Persie khó có thể lấy Euro 2012 làm cái cớ buộc Man City hay Juventus theo đuổi anh đến cùng nếu anh không ghi bàn ở Ba Lan/Ukraine. Ngược lại, ngay cả khi có thành công, ý kiến của bà Jose cũng sẽ rất quan trọng và sau cùng thì Arsenal vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 cho chân sút người Hà Lan. Trước tiên là vì bà Jose muốn vậy. Sau là vì anh đã có 8 năm gắn bó ở đó và sẽ chẳng ở đâu anh được tôn trọng, cảm thấy gần gũi như ở đây.
Mạnh Hào |
00:00 30/11/-0001