Anh Khoa 'đơn độc' sang Singapore phẫu thuật

10:10 Thứ năm 01/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Như vậy, không như dự kiến ban đầu, bác sĩ CLB SHB Đà Nẵng Nguyễn Nguyên Tuấn đã không đồng hành cùng Anh Khoa trong chuyến sang Singapore điều trị chấn thương lần này.

16h30 chiều qua, tiền vệ Trần Anh Khoa đã lên máy bay sang Singapore để phẫu thuật chấn thương đầu gối. Theo như thông tin mới cập nhật, Anh Khoa sẽ được hưởng dịch vụ mổ trọn gói của bệnh viện Parkway như Phước Vĩnh và Quốc Anh trước đây.

Anh Khoa đã lên đường sang Singapore một mình. Ảnh: Internet.

Với gói dịch vụ trọn gói này, Anh Khoa sẽ được chăm sóc đến từng "chân tơ kẽ tóc". Cụ thể, khi sang đến nơi, các nhân viên của bệnh viện Parkway gồm hộ lý và thông dịch viên sẽ đón cầu thủ này tại sân bay và đưa về bệnh viện để điều trị. Cũng vì thế, bác sĩ của SHB Đà Nẵng là ông Nguyễn Nguyên Tuấn không đi cùng Anh Khoa như dự định ban đầu.

Theo chẩn đoán ban đầu sau khi xem kết quả MRI gửi từ Việt Nam của bác sĩ Tan Jee Lim, người sẽ trực tiếp điều trị cho Anh Khoa, chấn thương của cầu thủ này là rấy phức tạp. Tất cả các dây chằng gối của cầu thủ này đều tổn thương nặng. Cụ thể dây chằng chéo trước, chéo sau và chéo trong đã bị đứt, rách và vỡ sụn chêm. Vị bác sĩ này cũng khuyên Anh Khoa cần nhanh chóng phẫu thuật.

Sau khi có được chẩn đoán của bác sĩ Tan, CLB SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng làm thủ tục để đưa Anh Khoa đến quốc đảo Sư Tử điều trị. Dự kiến, Anh Khoa sẽ ở lại Singapore khoảng sáu ngày. Theo lịch trình, Anh Khoa sẽ được bác sĩ Tan mổ vào ngày 2/10 sau khi có thời gian nghỉ ngơi và chụp MRI lại một lần nữa.

Được biết, chi phí cho ca đại phẫu này khoảng 350 triệu đồng (chưa tính chi phí phát sinh trong quá trình hồi phục) trước mắt sẽ do CLB SHB Đà Nẵng tạm ứng. Sau đó sẽ làm việc lại với VFF và các bên liên quan.

Cầu thủ này hy vọng có thể hồi phục tốt sau phẫu thuật để trở lại V-League. Ảnh: Internet.

Trao đổi với Anh Khoa trước giờ lên đường, cầu thủ này cho biết, mặc dù phải đi một mình và trình độ tiếng Anh chỉ dừng ở mức tiếng bồi, nhưng tiền vệ này cũng không lo lắng bởi đã tham khảo qua các đàn anh Phước Vĩnh, Quốc Anh,... Đồng thời bệnh viện Parkway cũng sẽ có phiên dịch và hộ lý chăm sóc anh chu đáo. Anh chỉ hy vọng, bản thân sẽ được may mắn như các đàn anh của mình để có thể trở lại V-Leauge.

"Lúc này chân tôi đã hết đau, tâm lý cũng thoải mái, chỉ chờ để mổ thôi. Tôi hy vọng rằng mổ xong sẽ tập vật lý trị liệu thật tốt để nhanh chóng trở lại V-League. Tuy nhiên nếu không được như ý thì cũng sẽ vui vẻ vì mình đã cố gắng hết sức," tiền vệ Anh Khoa chia sẻ.

Ngoài ra Anh khoa cũng cho biết, trước lúc ra sân bay, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng đã điện thoại động viên và chúc may mắn.

Thanh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục