Anh 3-2 Scotland: Tân binh tỏa sáng, Anh thắng kịch tính Scotland

04:20 Thứ năm 15/08/2013

Pha đánh đầu ghi bàn ở phút 71 của tân binh Rickie Lambert đã giúp cho tuyển Anh có được chiến thắng kịch tính 3-2 trước Scotland tại Wembley.

Dù không phải là đội bóng có nhiều ngôi sao, nhưng Scotland luôn là đối thủ khó chịu của Tam Sư. Trong quá khứ, với 110 lần đối đầu nhau, thì tuyển Anh chỉ tỏ ra nhỉnh hơn Scotland một chút với 45 chiến thắng. Còn lại họ cũng thua đối thủ đến 41 lần và hòa 24 lần.

Vì thế, dù phải chơi ở Wembley, sân vận động có sức chứa 80.000 chỗ ngồi ở Luân Đôn, nhưng Scotland không tỏ ra e ngại đội chủ nhà. Họ thi đấu rất tự tin và chỉ sau 11 phút thi đấu, các học trò của HLV Gordon Strachan đã khiến cho lưới  của Tam Sư phải rung lên. Thủ thành Joe Hart phạm sai lầm 'ngớ ngẩn' với pha bắt bóng tệ hại sau cú sút của James Morrison. Bóng bật vào lưới và tỉ số được mở cho Scotland.

Bị thủng lưới một cách bất ngờ và lãng xẹt, tuyển Anh buộc phải dồn lên tấn công. Phải mất 18 phút sau khi bị Scotland vượt lên, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Roy Hodgson mới có bàn cân bằng tỉ số. Bộ đôi sinh năm 1989 Tom Cleverley và Theo Walcott có pha phối hợp hoàn hảo để chân sút của Arsenal khống chế khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành McGregor, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Anh và Scotland đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn tại Wembley. Ảnh: Internet.

Tuyển Anh tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên cả hai đội đều không có thêm nhiều cơ hội để ghi bàn cho đến khi tiếng còi báo hết hiệp 1 của trọng tài chính Felix Brych vang lên và tỉ số 1-1 được giữ nguyên.

Sang hiệp 2, Scotland tiếp tục mang đến bất ngờ cho hàng chục nghìn fan tuyển Anh có mặt tại Wembley ngay ở phút 49. Tiền đạo kỳ cựu Kenny Miller đón đường chuyền của Alan Hutton và sau một pha xử lý rất gọn gàng, anh loại bỏ Gary Cahill. Cú dứt điểm quyết đoán tiếp theo của chân sút mang áo số 9 đã không cho Joe Hart bất kỳ cơ hội nào để cản phá: 2-1 cho Scotland!

Thế nhưng lần này tuyển Anh không mất nhiều thời gian để lấy lại thăng bằng giống như sau bàn thua ở hiệp 1. Chỉ 4 phút sau, các cầu thủ áo trắng đã tận dụng hiệu quả một tình huống cố định theo đúng phong cách bóng bổng truyền thống của người Anh để một lần nữa xóa đi lợi thế của người Scotland. Gerrard đá phạt để bóng tìm chính xác đến Danny Welbeck. Tiền đạo trẻ của Man United đã bật cao đánh đầu tung lưới Scotland để ghi bàn thứ 2 cho Tam Sư: 2-2 ở phút 53.

Đến lúc này thì các học trò của Hodgson đã thực sự nóng máy. Họ bình tĩnh triển khai bóng trước lối chơi phòng ngự dày đặc của Scotland và kiên nhẫn tìm ra khe hở. Và một lần nữa, cách chơi bóng truyền thống lại phát huy hiệu quả trước một đối thủ truyền thống của người Anh. Từ quả phạt góc của Leighton Baines, tân binh 31 tuổi của tuyển Anh, Rickie Lambert, đánh bại mọi hậu vệ Scotland trên không để đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà. Phút 71, tỉ số được nâng lên 3-2!

Những phút còn lại, trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và nhịp độ của tuyển Anh. Scotland không tạo ra thêm được cơ hội dứt điểm nào cho đến khi trận đấu kết thúc và đội quân của Gordon Strachan đành chấp nhận thất bại 2-3 trước tuyển Anh của Roy Hodgson!

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart; Walker, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Wilshere, Cleverley; Walcott, Rooney, Welbeck.

Scotland: McGregor; Hutton, Hanley, Martin, Whittaker, Brown, Borrison, Snodgrass, Maloney, Forrest; Miller.

Kết quả 1 số trận giao hữu đáng chú ý:

Thụy Điển 4-2 Na Uy
Colombia 1-0  Serbia
Nam Phi 0-2  Nigeria
TNK 2-2  Ghana
Hungary 1-1 CH Czech
Bosnia 3-4 Mỹ
Đức 3-3  Paraguay
Italia 1-2  Argentina
Thụy Sỹ 1-0  Brazil
Ba Lan 3-2 Đan Mạch
Bỉ 0-0 Pháp
Anh 3-2 Scotland
Bồ Đào Nha 1-1 Hà Lan

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục