Ancelotti: Đừng “giết” Oezil

17:28 Thứ hai 26/08/2013

Tân binh Isco đang thăng hoa trong khi Oezil trở nên nhạt nhòa một cách khó hiểu. Phải chăng, phong độ ở thời điểm này của tiền vệ người Đức không tốt. Hay cách sử dụng con người của Ancelotti có vấn đề?

Phải chăng Ancelotti muốn “giết” Oezil?

Khi mang về Isco, như để chứng minh sự lựa chọn của mình là chính xác, Ancelotti đã lập tức thay đổi chiến thuật ở Real, hay nói đúng hơn là để Isco ở những vị trí thuận lợi nhất cho cầu thủ này tỏa sáng. Ông sẵn sàng chấp nhận hy sinh những cầu thủ khác, đặc biệt là Oezil đã phải rời xa vị trí sở trường của mình.

Không phụ lòng HLV người Ý, Isco thi đấu bùng nổ ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải. Chính anh là người đã mang về chiến thắng nghẹt thở cho Real trước R.Betis và sau đó lại tiếp tục nổ súng trong trận vinh danh huyền thoại Raul. Người ta đã bắt đầu mường tượng ra linh hồn của Real ở mùa giải tới sẽ là Isco.

Oezil trở nên nhạt nhòa một cách khó hiểu. Ảnh: Internet

Thế nhưng những lúc Isco thăng hoa, Oezil nhạt nhòa như chiếc bóng của chính anh. Vấn đề không nằm ở Oezil, vì thể lực và phong độ của anh đều ở trạng thái ổn định. Vấn đề nằm ở Ancelotti khi ông đã đẩy Oezil đá dạt sang cánh phải, vị trí mà nhiều lần anh đã nói với giới truyền thông là “không thích”. Thậm chí, Mourinho cũng từng thử nghiệm Oezil ở vị trí này nhưng đã thất bại, sau đó đã để anh trở lại với vị trí tiền vệ trung tâm.

Khi Ancelotti mang Isco về ai cũng nghĩ là để bổ sung cho hàng tiền vệ, như là một sự bổ trợ cho “vua kiến tạo” của Real những lúc Oezil không đạt phong độ tốt. Nhưng với những gì đã thể hiện, có vẻ HLV người ý đang “giết” Oezil như cách Mou đã “giết” Kaka.

Những HLV mới lên nắm quyền đều muốn để lại dấu ấn của mình. Phải chăng dấu ấn mà Ancelotti muốn để lại là Isco? Đồng thời HLV người Ý cũng muốn dẹp bỏ những tàn dư mà Mou để lại. Nên nhớ Oezil chính là một sản phẩm của Mourinho. Nếu đúng thế, đây sẽ là một sai lầm của Ancelotti.

Bài học từ Mourinho

Thời còn dẫn dắt Real, Mou cũng mắc sai lầm tương tự. Ngay sau khi sở hữu Oezil với giá 15 triệu Euro, Mou đã xây dựng lối đã phản công chớp nhoáng phù hợp với tiền vệ người Đức. Cùng với Ronaldo và Di Maria, Oezil tạo nên một cây đinh ba lợi hại cho Real. Chính nhờ lối đá mà Mou đã “đo ni đóng giày” cho Oezil nên tiền vệ người Đức lên đỉnh cao trở thành vua kiến tạo châu Âu ở mùa giải 2011-2012, vượt mặt cả người đàn anh Xavi.

Tuy nhiên việc Mou quá cưng Oezil cũng đã gây những rủi ro cho Real, bởi Kaka gần như bị thất sủng trong khi đẳng cấp của anh là điều không thể chối cãi.

“Gieo nhân nào gặp quả đó”, trong giai đoạn nước rút khốc liệt của mùa giải Oezil bị đuối sức không thể đạt phong độ ổn định. Chiến đấu ở nhiều đấu trường khác nhau, Real cần nhiều phương án dự phòng thì một mình Oezil không thể đáp ứng. Hơn nữa, trong những trận đấu cực kì kịch tính như các trận El Classico, có cảm giác Oezil vẫn còn quá non thì Mou không thể tìm đâu ra một cầu thủ bản lĩnh để thay thế. Những lúc đó Mou đã phải bất đắc dĩ sử dụng Kaka. Nhưng hỡi ôi, khoảng thời gian dài "mài đũng quần trên ghế dự bị" đã lấy đi của Kaka những phẩm chất của một tiền vệ tài hoa. Kaka không thể là chính mình, anh không thể đáp ứng những yêu cầu của Mou. Khi đó, “Người đặc biệt” cũng chỉ biết tự trách mình.

Quay trở lại với trường hợp của Ancelotti, sau khoảng thời gian chinh phạt cùng Real, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao chính là đều Oezil vượt trội hơn Isco. Hơn nữa, Oezil cũng đã có thời gian dài gắn bó cùng đồng đội tại Real. Chính anh là người hiểu rõ CR7 hơn ai hết. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, Oezil-CR7 là một những cặp đội hiểu ý nhau và lợi hại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia. Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi mà thời qua Oezil nhạt nhòa cũng chính là lúc Ronaldo “tắt điện”.

Bài học từ Mou vẫn còn đó. Người đặc biệt đã sai lầm khi “giết” Kaka. Vậy Ancelotti hãy đừng dại dột mà tiếp tục “giết” một cầu thủ vẫn còn quá hữu dụng với đội bóng như Oezil. Cùng với việc tìm ra phương án giúp những tân binh tỏa sáng, Ancelotti hãy đừng quên nhiệm tiếp tục phát huy khả năng của những cựu binh. Đó mới là nòng cốt giúp Real vươn đến đỉnh cao.

(Bạn đọc: H.T)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục