Là một trong những đoàn phóng viên Việt Nam đầu tiên có mặt tại Yangon, chúng tôi đã ấn tượng mạnh với lực lượng tình nguyện viên được bố trí dày đặc ngay khu vực nhập cảnh tại sân bay.
Tại đây, các tình nguyện viên sẽ cấp thẻ cho phóng viên quốc tế, hướng dẫn mua sim điện thoại, thuê taxi, khách sạn…Lần đầu đặt chân tới một đất nước lạ lẫm như Myanmar, nhưng chúng tôi đã vỡ ra rất nhiều sau những cuộc nói chuyện cởi mở với tình nguyện viên.
|
PV chụp ảnh với các tình nguyện viên. Ảnh: Song Ngư |
Hầu hết tình nguyện viên tại SEA Games đều đang là sinh viên. Các tình nguyện viên này được BTC nước chủ nhà đào tạo bài bản, từ chuyên môn đến thái độ đón tiếp khách. Không những thế, để có mặt trong đội ngũ tình nguyện viên trên, hàng nghìn sinh viên trên cả nước Myanmar đã phải trải qua những đợt thi tuyển rất nghiêm khắc. Họ chính là hình ảnh của cả đất nước, là cầu nối giữa các đoàn quốc tế và nước chủ nhà, nên đặc biệt được quan tâm.
Hướng dẫn tôi làm thủ tục nhận thẻ là một tình nguyện viên có khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng mỉm cười rất duyên. Thấy chúng tôi xin chụp ảnh cùng, cả nhóm tình nguyện viên đều không từ chối.
Ở mỗi một nhóm tình nguyện viên đều có người quản lý riêng. Người quản lý này sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở và giải quyết những vấn đề phức tạp. Chẳng hạn có anh bạn đồng nghiệp của tôi chưa có thẻ tác nghiệp SEA Games, đã được người quản lý làm các thủ tục để có thể cấp thẻ trong thời gian sớm nhất.
Tình nguyện viên tại SEA Games lần này sẽ mặc đồng phục áo trắng, với những điểm nhấn cổ xanh, trông càng trẻ trung và năng động. Họ đều nói tiếng Anh rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ đến cùng với những yêu cầu từ các đoàn quốc tế. Những tình nguyện viên này sẽ có mặt ở khắp các địa điểm thi đấu, trung tâm báo chí và thậm chí là ở một vài địa điểm công cộng. Họ chắc chắn sẽ tạo nên dấu ấn khó phai với các đoàn khu vực, trong đó có cánh phóng viên chúng tôi.