An ninh tại Ukraine: "Chân dài" sẽ chăn dắt Sư Tử Anh

22:35 Thứ ba 05/06/2012

Mục tiêu tấn công số 1 của nhóm chủ nghĩa phát xít mới (Neo-Nazi) tại Ukraine là cái tên không ai xa lạ: ĐT Anh. Vậy ai sẽ đảm nhiệm khâu an ninh cho thầy trò Roy Hodgson trong thời điểm họ tham chiến tại "miền đất lạ"?

Thật lạ, vì sự an toàn của "Bầy sư tử" hám... "của lạ" đến từ xứ Sương mù sẽ do lực lượng nữ quân nhân chân dài có nhan sắc chẳng kèm gì các nàng WAGs lo từ A đến Z. Đúng là... lạ.

"Chân dài" bảo vệ Tam Sư

Trong lực lượng vũ trang cũng như an ninh, vai trò của nữ giới rất mờ nhạt hoặc chỉ được biết đến như một đội ngũ chuyên trách mảng hậu cần. Nhưng tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục tới tại Ukraine, BTC của quốc gia này còn huy động cả lực lượng nữ quân nhân trực tiếp cầm súng tham gia vào chiến dịch bảo vệ cho sự an toàn ở các thành phố đăng cai.

Nữ quân nhân, họ là ai? Chẳng hiểu là do vô tình hay cố ý, nhưng hầu hết nữ quân nhân được lựa chọn tham gia chiến dịch VCK EURO 2012 đều giống nhau ở điểm: ngoại hình đẹp và chân dài... tăm tắp. Theo một nguồn tin từ báo chí Ukraine, quân phục của "đội quân chân dài" cũng khác hẳn quân phục "hầm hố" của lực lượng vũ trang. Cụ thể, lực lượng nữ quân nhân sẽ mặc những chiếc váy ngắn ngang đùi, đi giày cao gót đúng như hình ảnh mà người ta thường thấy lực lượng này diễu binh ở quảng trường Độc lập tại Thủ đô Kiev vào những ngày lễ lớn như Quốc khánh.

"Đội quân chân dài" lại càng bị "soi" nhiều hơn, khi họ được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: bảo vệ ĐT Anh, đội bóng nổi tiếng và ồn ào nhất thế giới. Một nguồn tin từ Ukraine cho biết, bắt đầu từ sân bay và kết thúc cũng ở sân bay, các nữ quân nhân xinh đẹp phải đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối cho những ngôi sao của HLV Hodgson trong thời điểm họ thi đấu tại Ukraine.

Tại những giải đấu lớn trước đó, ĐT Anh luôn được các nhân viên an ninh (dĩ nhiên là nam) cao lớn, bặm trợn bảo vệ đến tận răng 24/24. Còn tại Ukraine vào tháng 6 này, dàn sao nổi tiếng là "hám của lạ" như Wayne Rooney, Ashley Cole, Jermain Defoe, John Terry... có cảm thấy "lạ" khi họ được các lực lượng an ninh đẹp chẳng kém các nàng WAG theo sát?

Ở VCK World Cup 2010, Rooney từng lên tiếng kêu chán đời, ức chế và có cảm giác như "ở trong tù" khi bị HLV Fabio Capello nhốt chặt trong trại tập trung ở thành phố Rustenburg cùng đám nhân viên an ninh mặt lúc nào cũng "hình sự" và nhìn đâu cũng thấy côn đồ hoặc khủng bố. Nhưng tại Ukraine vào những ngày tới, với đội quân chân dài tóc vàng ở bên cạnh, dám quả quyết những Rooney, Defoe hay Cole sẽ không kêu ca Donetsk hoặc Kiev là "nhà tù".

Giới truyền thông Anh thì gọi lực lượng nữ quân nhân tham chiến ở VCK EURO 2012 là "Glamour Squad" (Đội quân mê đắm), lực lượng này mang yếu tố "tô điểm" hơn là "an ninh".

"Đội quân mê đắm"! Tam sư đúng là may mắn và không ít người đã so sánh thầy trò Roy Hodgson với Muammar Gaddafi. Bởi thời còn lãnh đạo đất nước Libya, cố Đại tá Gaddafi không sử dụng đám vệ sĩ bặm trợn. Thay vào đó, vây quanh ông toàn là nữ quân nhân chân dài và mặc quân phục được thiết kế sexy hơn cả những vũ nữ.

Nhưng an ninh ở Ukraine không hề tươi đẹp như những cô quân nhân kia bởi trước khi VCK EURO 2012 khởi tranh 2 tháng đã có tới 4 quả bom phát nổ. Mặt khác, theo điều tra của báo chí Anh, "Hội ái quốc" (The Patriot) - nhóm phát xít mới lớn nhất Ukraine cùng với các nhóm hooligan đã lên kế hoạch tấn công ĐT Anh từ lâu. Thậm chí, chúng còn vạch rõ mục tiêu phải giết là "Bọn cầu thủ da đen như Ashley Cole và Jermain Defoe".

Một câu hỏi đặt ra: lực lượng nữ quân nhân có thừa "sắc" nhưng có đủ "sức" để bảo vệ Tam sư?

“Anh hùng đâu cứ phải mày râu”

Về câu hỏi trên, ông Oleg Mihhailovich Kopytsya - người đứng đầu Cơ quan Đối ngoại Bộ Quốc phòng khẳng định: "Các nữ quân nhân và cảnh sát tham gia bảo vệ tại VCK EURO 2012 đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn có chuyên môn cao và đặc biệt là bề dày thành tích về chiến đấu cũng như phòng chống tội phạm trong các lượng lượng vũ trang".

Cũng theo ông Kopytsya, các nữ quân nhân được lựa chọn ra từ những chiến sĩ ưu tú và can trường nhất của lực lượng quân đội Ukraine. Có một thống kê đáng lưu ý, nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine lên tới con số 18.000 người, chiếm 13% toàn lực lượng quân đội. Trong đó, nữ sĩ quan cao cấp trong quân đội Ukraine là 1.202 người, chiếm 2,9%.

Từ chiến tranh thế giới thứ 2, phụ nữ Ukraine nói riêng cũng như phụ nữ các nước trong Liên bang Xô Viết nói chung đã nổi tiếng là can trường, gạn dạ trong lực lượng Hồng quân. Thực thế, đến bọn Phát xít Đức binh hùng tướng mạnh năm nào họ còn xem nhẹ và cùng Hồng quân đánh bại, thì mấy anh hooligan "đầu bò" hay mấy chú phát xít mới thì thấm vào đâu!

Thiếu úy Alyona Poslavskaya, 26 tuổi, trực thuộc Tiểu đoàn 6, Sư đoàn Đỏ khét tiếng của quân đội Ukraine là một trong những cái tên nổi bật nhất trong "đội quân chân dài" bảo vệ Tam sư trong những ngày Hè nóng bỏng tới. Năm ngoái, tờ Kiev Post từng đăng tải một câu chuyện rất can trường về Alyona. Theo đó, ngày 24/08/2011, Alyona được chọn vào đội ngũ nữ quân nhân duyệt binh ở quảng trường Độc lập nhân ngày Quốc khánh. Sau khi đội nữ quân nhân dừng hẳn bước duyệt binh, Alyona mới ngã lăn xuống đất ngất xỉu. Lúc ấy người ta mới để ý thấy chiếc giày trái của nữ trung sĩ đến từ Tiểu đoàn 6 thấm ướt toàn máu.

Hóa ra, trong lúc duyệt binh, một cái đinh quái ác trong chiếc giày hầm hố bật ra găm thẳng vào chân của Alyona. Đau và nhức, nhưng Alyona vẫn cùng các đồng chí gõ giày máu "bước đều, bước" vì không muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm trang của lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh. Sau sự kiện này, từ trung sĩ, cô gái can trường của Tiểu đoàn 6 được nâng lên "lon" thiếu úy.

Nhưng ông Kopytsya cho biết, trong lực lượng vũ trang cũng như cảnh sát Ukraine, những cô gái xinh đẹp can trường và dũng cảm như Alyona không phải hiếm. Bề ngoài, họ là những cô gái xinh đẹp, mảnh mai, duyên dáng sở hữu những đôi chân dài mê đắm. Nhưng có điều, những đôi chân dài miên man ấy còn có thể... tung gót hoặc lên gối vào những thời điểm cần thiết hay có thể sử dụng AK-47 mà không lãng phí của Nhà nước một viên đạn lạc.

Quả thực, câu chuyện của Alyona cho thấy, bên cạnh chức năng "tô điểm", "đội quân chân dài" còn có chức năng "an ninh". Thế nên, khác với ông Đại tá khét tiếng một thời ở Libya, những tay chơi như Rooney, Cole, Defoe hay Terry không thể bỡn cợt với những đôi chân dài của "đội quân chân dài", nếu như họ không muốn... nằm sõng xoài trên mặt đất.

Lẽ thường, "chân dài" được mặc định là "phái yếu", luôn được các đấng mày râu che chở và bảo vệ. Nhưng tại Ukraine vào những ngày Hè nóng bỏng tới, "chân dài" sẽ bảo vệ những đấng mày râu nổi tiếng bậc nhất trên thế giới như Wayne Rooney.

Vì "anh hùng đâu cứ phải mày râu" và vì họ là những người phụ nữ Ukraine...

Hải Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục