AC Milan trong quá khứ là một đội bóng hùng mạnh và có truyền thống. Đội bóng này từng sở hữu tới 7 chiếc cúp Champions League, một kỷ lục của bóng đá Italia và thành tích này cũng chỉ kém mỗi Real Madrid. Ở giải đấu quốc nội, họ cũng đã có tới 18 lần trở thành nhà vô địch của Serie A. Đó là một thành tích rất đáng được ghi nhận. Thế nhưng trong những mùa giải gần đây, AC Milan dường như đang cho thấy sự xuống cấp không phanh của mình. Thảm hoạ đã đến với Rossoneri ở mùa giải trước khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 và không thể giành nổi vé dự cúp châu Âu mùa sau.
Không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra một Milan xuống cấp và họ chỉ còn lại là cái bóng của chính mình. AC Milan giờ đây ít đầu tư hơn vào đội bóng hơn. Đã chẳng có những thương vụ mua sắm đình đám, họ tỏ ra khá “im hơi lặng tiếng” trên thị trường chuyển nhượng. Dường như vấn đề của đội bóng chủ sân San Siro giờ đây có lẽ là tài chính là quan trọng hơn so với thành tích trên sân cỏ.
Mùa giải 2011-2012, AC Milan đã thất bại trong cuộc tìm kiếm danh hiệu dù cho một năm trước đó họ là nhà vô địch của Italia. Những tưởng Milan sẽ đổ tiền vào để mang về những gương mặt mới để nâng cấp cho đội hình của mình trong mùa giải mới, thế nhưng trái ngược với dự đoán khi mà Rossoneri đã bất ngờ bán đi bộ đôi ngôi sao Ibrahimovic và Thiago Silva. Đây thực sự là một điều rất bất ngờ và khó hiểu. Một người là hạt nhân trên hàng công, một người là thủ lĩnh nơi hàng thủ. Thế nhưng Milan lại để họ rời đội bóng của mình mà không có sự thay thế xứng đáng nào.
Nhờ hai thương vụ đó mà đội bóng chủ sân San Siro thu về cho mình khoản tiền khổng lồ 150 triệu Euro. Cũng chính từ mùa giải 2012-2013 trở đi, AC Milan mới bắt đầu suy yếu thực sự. Triết lý bóng đá của AC Milan bây giờ là mua rẻ bán đắt. Họ ưa thích sử dụng những mặt hàng “giá rẻ” hoặc là miễn phí. Chính vì vậy mà đội hình của Rossoneri dường như không có được chiều sâu để có thể cạnh tranh được những danh hiệu.
Điều mà người ta thấy rõ nét nhất trong cách chuyển nhượng của Galliani trong những năm qua đó là mua những cầu thủ ngôi sao lớn đã hết thời với giá miễn phí hoặc giá phải chăng. Hai là mua những cầu thủ ở mức hạng trung, không có giá trị chuyển nhượng lớn về sử dụng một cách tạm bợ. Điều đó có thể thấy ở những bản hợp đồng mang tên Ronaldinho, Kaka, Rami, Michael Essien, Honda, Valter Birsa, Adel Taarabt, Matías Silvestre. Balotelli có lẽ là một trong số ít những thương vụ hiếm hoi mà Milan chịu bỏ ra khoản tiền lớn để chiêu mộ tiền đạo người Italia.
Rõ ràng với cách làm bóng đá như vậy thì rất khó để AC Milan có thể thành công và thực hiện được những tham vọng của mình. Dẫu cho trên băng ghế huấn luyện viên của họ luôn có sự thay đổi liên tục. Từ Massimiliano Allegri cho đến Clarence Seedorf và giờ là Filippo Inzaghi, họ luôn được tìm đến như là một sự thay thế tạm thời và rất khó để có thể thành công.
Trong mùa Hè năm nay, AC Milan đã có được 4 bản hợp đồng và 3 trong số đó là hàng “free”. AC Milan đã có Alex, Jeremy Menez, Michael Agazzi mà không phải bỏ ra bất cứ một xu nào. Trong khi đó trung vệ Rami cũng đã cập bến San Siro với cái giá khá rẻ 3 triệu Bảng. Với một đội hình như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi AC Milan đã có chuỗi 3 trận toàn thua trong chuyến du đấu mùa Hè của mình. Điều đáng nói đó là những trận thua đậm và đều thảm bại với cách biệt 2 bàn trở lên. Để Rossoneri tìm lại được vị thế của mình thì chính họ phải đổi mới tư duy của mình về cách làm bóng đá.
![]() |
Hình ảnh trong trận thua của AC Milan trước Liverpool. Ảnh internet |
Không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra một Milan xuống cấp và họ chỉ còn lại là cái bóng của chính mình. AC Milan giờ đây ít đầu tư hơn vào đội bóng hơn. Đã chẳng có những thương vụ mua sắm đình đám, họ tỏ ra khá “im hơi lặng tiếng” trên thị trường chuyển nhượng. Dường như vấn đề của đội bóng chủ sân San Siro giờ đây có lẽ là tài chính là quan trọng hơn so với thành tích trên sân cỏ.
Mùa giải 2011-2012, AC Milan đã thất bại trong cuộc tìm kiếm danh hiệu dù cho một năm trước đó họ là nhà vô địch của Italia. Những tưởng Milan sẽ đổ tiền vào để mang về những gương mặt mới để nâng cấp cho đội hình của mình trong mùa giải mới, thế nhưng trái ngược với dự đoán khi mà Rossoneri đã bất ngờ bán đi bộ đôi ngôi sao Ibrahimovic và Thiago Silva. Đây thực sự là một điều rất bất ngờ và khó hiểu. Một người là hạt nhân trên hàng công, một người là thủ lĩnh nơi hàng thủ. Thế nhưng Milan lại để họ rời đội bóng của mình mà không có sự thay thế xứng đáng nào.
Nhờ hai thương vụ đó mà đội bóng chủ sân San Siro thu về cho mình khoản tiền khổng lồ 150 triệu Euro. Cũng chính từ mùa giải 2012-2013 trở đi, AC Milan mới bắt đầu suy yếu thực sự. Triết lý bóng đá của AC Milan bây giờ là mua rẻ bán đắt. Họ ưa thích sử dụng những mặt hàng “giá rẻ” hoặc là miễn phí. Chính vì vậy mà đội hình của Rossoneri dường như không có được chiều sâu để có thể cạnh tranh được những danh hiệu.
Điều mà người ta thấy rõ nét nhất trong cách chuyển nhượng của Galliani trong những năm qua đó là mua những cầu thủ ngôi sao lớn đã hết thời với giá miễn phí hoặc giá phải chăng. Hai là mua những cầu thủ ở mức hạng trung, không có giá trị chuyển nhượng lớn về sử dụng một cách tạm bợ. Điều đó có thể thấy ở những bản hợp đồng mang tên Ronaldinho, Kaka, Rami, Michael Essien, Honda, Valter Birsa, Adel Taarabt, Matías Silvestre. Balotelli có lẽ là một trong số ít những thương vụ hiếm hoi mà Milan chịu bỏ ra khoản tiền lớn để chiêu mộ tiền đạo người Italia.
Rõ ràng với cách làm bóng đá như vậy thì rất khó để AC Milan có thể thành công và thực hiện được những tham vọng của mình. Dẫu cho trên băng ghế huấn luyện viên của họ luôn có sự thay đổi liên tục. Từ Massimiliano Allegri cho đến Clarence Seedorf và giờ là Filippo Inzaghi, họ luôn được tìm đến như là một sự thay thế tạm thời và rất khó để có thể thành công.
Trong mùa Hè năm nay, AC Milan đã có được 4 bản hợp đồng và 3 trong số đó là hàng “free”. AC Milan đã có Alex, Jeremy Menez, Michael Agazzi mà không phải bỏ ra bất cứ một xu nào. Trong khi đó trung vệ Rami cũng đã cập bến San Siro với cái giá khá rẻ 3 triệu Bảng. Với một đội hình như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi AC Milan đã có chuỗi 3 trận toàn thua trong chuyến du đấu mùa Hè của mình. Điều đáng nói đó là những trận thua đậm và đều thảm bại với cách biệt 2 bàn trở lên. Để Rossoneri tìm lại được vị thế của mình thì chính họ phải đổi mới tư duy của mình về cách làm bóng đá.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001