Đáng lẽ ra các cổ động viên đã không phải chờ đến 4 năm, nếu những Serginho, Andrea Pirlo hay Shevchenko chính xác và bản lĩnh hơn trong loạt 11m cân não khi đối đầu với Jerzy Dudek của Liverpool sau màn rượt đuổi tuyệt vời.
![]() |
| Kaka và đồng đội nâng cao cúp Champions League năm 2007. Ảnh: Internet |
Nhưng 4 năm có là gì nếu so với 12 năm của đội bóng đầy sao, lắm tiền nhiều của Real Madrid, hay Hùm xám hùng mạnh xứ Bavaria Bayern Munich. Thời điểm đó, đội hình của AC Milan đầy rẫy những hảo thủ, trải đều trên cả ba tuyến. Dĩ nhiên không thể không kể đến tài thao lược của chiến lược gia Carlo Ancelotti, nhưng những đôi chân, những cái đầu trên sân mới làm nên chiến thắng, mới đưa đội bóng đến vinh quang.
Hoài niệm một chút để thấy, chẳng có danh hiệu nào đến với Rossoneri hay bất kì đội bóng nào dễ dàng, đặc biệt là ở đấu trường châu lục, phải có những đôi tay và đôi chân sáng giá, thêm nữa là một HLV giỏi trên băng ghế chỉ đạo, giỏi thôi, không cần tuyệt vời. Nhưng sau thành công năm đó, thế hệ vàng người đã ra đi (Kaka), người đã bị ảnh hưởng bởi tuổi tác (Seedorf, Inzaghi, và đặc biệt là Nesta, Maldini), AC Milan đã không còn giữ được thành công trên cả đấu trường châu lục và cả quốc nội. Còn trên băng ghế chỉ đạo, Ancelotti thì đâu thể nào chịu dừng chân ở một đội bóng thiếu tham vọng, người có tài nhưng chưa giỏi là Allegri chỉ trụ được vài mùa bóng, đến những “kẻ học việc” là Seedorf và bây giờ là Inzaghi.
Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến túi tiền của chủ tịch Berlusconi và những ông bầu khác, và Berlusconi đã không còn chịu chi trong những năm gần đây nữa, điều đó ảnh hưởng đến thành tích và thu nhập của câu lạc bộ. Tài năng trẻ sáng giá El Shaarawy đã có dấu hiệu chững lại bởi chấn thương và sự kì vọng. Các bản hợp đồng đáng chú ý từ sau năm 2007 là chàng Ro “vẩu”, thiên thần Kaka đã qua thời đỉnh cao, là “cánh én” Balotelli mà người ta không biết là thằng điên hay là thiên tài, mùa này là Diego Lopez đã khẳng định được tên tuổi và đẳng cấp, còn lại đều là những bản hợp đồng cho mượn, mua rẻ… Nhưng của rẻ là của ôi, vinh quang đâu có cố gắng qua loa được, như mùa xuân không thể dệt nên từ một cánh én vậy. Lò đào tạo trẻ chưa cho ra được những sản phẩm đắt giá như của Barca hay Dortmund mà không chịu đầu tư, không cho những người có tài thời gian để trở thành giỏi thì lấy đâu ra thành công, mùa này không được dự Champions League nữa rồi…
Có lẽ các cổ động viên của AC Milan sẽ còn phải chờ rất lâu để có những đêm thức trắng, đừng nói là đầy hạnh phúc, mà buồn bã vì gục ngã trước ngưỡng của thiên đường cũng còn lâu, rất lâu. Biết đâu những cổ động viên nhiệt thành ấy đang nghĩ rằng, trồi sụt lưng chưng như những năm qua mà làm gì, khi không biết bao giờ cho đến ngày xưa. Thà cứ như “Quỷ đỏ” năm rồi, vừa “lên voi là xuống chó” để nhận lấy tủi hổ, rồi mới có quyết tâm mang về những đôi tay, đôi chân và HLV giỏi, có thế mới mong tìm lại vinh quang năm nào.
(Bạn đọc: Nguyễn Nhật Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















