
Đã có những tin đồn cho rằng gần như toàn bộ thành viên đội một dưới thời Ruben Amorim đều có thể bị đem bán. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 8, chỉ mới có một cầu thủ ra đi – Marcus Rashford, theo dạng cho mượn tới Barcelona. Alejandro Garnacho cũng là cái tên khác gần như chắc chắn bị loại bỏ.
Cầu thủ này có những hành động gây tranh cãi như mặc áo Aston Villa in tên Rashford hồi đầu hè, đồng thời “thích” bài đăng của Fabrizio Romano liên quan đến khả năng chuyển sang Chelsea. Gần như chắc chắn Garnacho đã chơi trận cuối cùng cho MU và sẽ bị bán. Anh không phải là trường hợp duy nhất không còn đường trở lại Old Trafford khi Amorim còn tại vị.
Jadon Sancho
Sự việc của Garnacho không phải điều mới mẻ với cổ động viên MU, khi họ từng chứng kiến Jadon Sancho gây rắc rối theo cách tương tự. Tiền đạo người Anh từng mâu thuẫn với HLV tiền nhiệm Erik ten Hag, sau khi ông công khai chỉ trích tinh thần tập luyện của anh.
Sancho khi đó đăng bài trên mạng xã hội gọi Ten Hag là “kẻ nói dối” và cáo buộc bản thân bị biến thành “vật tế thần”. Bài viết này sau đó bị xóa. Anh bị loại khỏi đội một và được cho mượn sang Borussia Dortmund vào tháng 1/2024, trước khi sang Chelsea theo dạng cho mượn một mùa.
Tại Chelsea, Sancho tìm lại phần nào phong độ, và điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng tưởng chừng sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, anh từ chối giảm lương để ký hợp đồng lâu dài, khiến tương lai lại rơi vào ngã rẽ khi trở lại MU – nơi anh không còn chỗ đứng trong kế hoạch của Amorim.
Antony
Antony là cầu thủ gây bất ngờ nhất trong số bốn ngôi sao được MU đem cho mượn mùa trước, khi anh hồi sinh tại Real Betis. Tuy nhiên, từ ngày gia nhập MU với mức phí 85 triệu bảng – trong khi các tuyển trạch viên chỉ định giá 25 triệu – cầu thủ chạy cánh người Brazil luôn chịu áp lực lớn.
Anh từng chia sẻ về những khó khăn tinh thần trong quãng thời gian ở MU. Tại Betis, Antony chơi ấn tượng và giúp CLB vào chung kết Europa Conference League.
Cầu thủ 25 tuổi này muốn rời MU nhưng lại ưu tiên trở lại Betis, trong khi INEOS muốn thu về 43 triệu bảng. Betis không đủ tài chính để mua đứt.
Marcus Rashford
Khi Marcus Rashford ra mắt năm 2015, nhiều người tin anh sẽ nối gót Wayne Rooney để trở thành huyền thoại MU. Tài năng của anh là không thể phủ nhận, nhưng sự thiếu ổn định khiến Rashford không đạt đến đẳng cấp đó.
Mùa 2022-23, anh bùng nổ với 30 bàn trên mọi đấu trường, nhưng nghi vấn về tính chuyên nghiệp vẫn bám theo, đặc biệt sau vụ “bỏ tập” được cho là do tiệc tùng ở Belfast.
Amorim là HLV trưởng thứ sáu của Rashford, nhưng mối quan hệ giữa họ nhanh chóng rạn nứt. Tiền đạo này bị đem cho mượn tới Aston Villa, rồi Barcelona. Khi Amorim còn tại vị, khả năng Rashford trở lại MU gần như bằng không, dù hợp đồng cho mượn tại Camp Nou vẫn có thể mở ra cơ hội nếu HLV người Bồ Đào Nha rời ghế.
Rasmus Hojlund
Không thể chê trách tinh thần chiến đấu của Rasmus Hojlund khi anh khẳng định muốn “ở lại và chiến đấu” cho vị trí. Tuy nhiên, thành tích chỉ 4 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa thứ hai khiến INEOS và Amorim quyết định bán.
Hojlund ngồi dự bị trong trận cuối của tour du đấu hè tại Mỹ, và không ra sân trong trận hòa Fiorentina 1-1. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko từ RB Leipzig càng làm tương lai của anh mờ mịt. MU sẵn sàng bán với giá 40 triệu bảng, AC Milan đã bày tỏ quan tâm.
Tyrell Malacia

Có thể nói Tyrell Malacia là trường hợp bị xử lý khắc nghiệt. Hậu vệ trái người Hà Lan trở lại sau một năm dưỡng thương nhưng không còn là chính mình. Anh bị Amorim loại khỏi danh sách tập huấn hè và cho PSV mượn nửa cuối mùa trước.
MU sẵn sàng bán Malacia với giá chỉ 4 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với 12,9 triệu bảng trả cho Feyenoord năm 2022. Việc chiêu mộ Patrick Dorgu và Diego Leon càng cho thấy anh không còn tương lai tại Old Trafford.
Altay Bayindir
Dù tương lai của Andre Onana chưa chắc chắn, dự kiến thủ môn dự bị Altay Bayindir vẫn sẽ ra đi trước. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ được trao cơ hội ở loạt trận giao hữu nhưng màn trình diễn không thuyết phục.
MU đang gấp rút đưa Onana trở lại bắt chính trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal, cho thấy họ không còn niềm tin vào Bayindir. CLB cũng đang cân nhắc chiêu mộ Senne Lammens để dự phòng cho vị trí số một.