5 điều ước hài hước cho bóng đá Việt

10:17 Thứ hai 23/01/2012

Bước sang năm mới, BĐVN lại đứng trước thử thách lẫn những vận hội mới để thay đổi kết quả nghèo nàn trong suốt những năm qua. 5 điều ước dưới đây có thể là hài hước, nhưng đó là một động lực để bóng đá Việt có được sự chuyển mình.

Mời ông Sepp Blatter làm chủ tịch danh dự VFF

Bối cảnh trong 1 năm qua, VFF mất đi tầm ảnh hưởng lẫn vai trò thống lĩnh của mình với các hoạt động của BĐVN. Ai cũng thấy nhiệm vụ hoạch định phát triển BĐVN bị bỏ bê nhiều năm. Giải quốc nội hoàn toàn bị ngoại binh lấn lướt, dù có giá trị đầu tư lớn, nhưng các trận đấu đậm mùi bạo lực, nạn "đi đêm", "bẻ" còi diễn ra như cái chợ, mà BTC giải không quản lý được. Cuối cùng VPF ra đời, màn đấu đá bản quyền truyền hình xảy ra, VFF càng trở nên nhạt nhòa trong công cuộc cải tổ, chấn hưng nền bóng đá nội. Khi lãnh đạo Liên đoàn có dấu hiệu bất lực trước sự "cứng cổ" của VPF, dù mình mới là tổ chức được FIFA công nhận, có lẽ VFF nên mời chủ tịch FIFA Sepp Blatter làm chủ tịch danh dự của VFF.

VFF nên mời ông Blatter làm chủ tịch danh dự!

Tài năng, sự khôn ngoan lẫn uy quyền của ông chủ tịch người Thụy Sỹ là quá rõ. Dưới sự tổ chức của ông, FIFA ngày càng lớn mạnh, nhiều tiền của, riêng giải World Cup mang lại con số lợi nhuận cực lớn cho FIFA. Chẳng thế, ông S.Blatter lần thứ 3 liên tiếp tái nhiệm và tất cả đều coi chủ tịch FIFA là người "nói được, làm được". Có lẽ VFF cần tận dụng "chất xám" của ông Blatter để gỡ khó trong cuộc chiến với VPF, nhằm giúp ĐTVN lẫn giải quốc nội hấp dẫn, thu thêm thành công trong các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Đưa HLV Pep Guardiola làm HLV trưởng ĐTVN

Vài năm qua, thứ bóng đá tấn công tiqi-taca "mê hồn trận" của FC Barcenola thực sự lên tầm đỉnh cao dưới sự dẫn dắt HLV Pep Guardiola. Cựu tiền vệ Barca không chỉ thay đổi diện mạo mà biến triết lý tấn công, phối hợp, di chuyển đội hình, ghi bàn lẫn phòng ngự trở thành thứ vũ khí chưa tìm ra được sự khắc chế. Thành thử năm nào, các culé cũng tha hồ đếm cúp vô địch của đội chủ sân Nou Camp. Chí ít cũng phải vô địch Champion League, La Liga, hay vô địch FIFA World Cup Club...

Tuyển Việt Nam nên mời HLV Guardiola dẫn dắt

Còn ĐTVN lúc này vẫn thiếu trầm trọng một chiến lược gia đủ tầm, tài để đưa BĐVN "hóa rồng". Ngay thứ triết lý đan bóng nhỏ, nhuyễn từ thời Calisto cũng bế tắc, khiến ông thầy Bồ Đào Nhà phải từ chức. Falko Goetz cũng mang mác HLV Bundesliga, nhưng triết lý có lẽ chưa hợp với người Việt. Nhằm nâng tầm "chất" tuyển, VFF tính đổ vài triệu đô để mời cựu danh thủ Barca là Hristo Stoichkov về Việt Nam. Nhưng có lẽ, VFF cũng như liên minh các ông bầu cần đầu tư thật nhiều tiền, để mời HLV Pep Guardiola sang ĐNA làm việc. Phải tranh thủ khi vị trí ĐTVN vẫn đang trong tốp 100 FIFA, các CLB từng mời cả Denilson về đá Super League, chưa kể báo chí Tây Ba Nha lâu lâu lại nhắc đến BĐVN, mỗi khi trận đấu diễn ra tẻ nhạt . Hơn hết khán giả Việt nổi tiếng cuồng nhiệt nhất thế giới. Khi có Pep rồi VFF chẳng còn lo thiếu chức vô địch và tha hồ báo cáo với lãnh đạo cấp trên, thay vì quên nộp báo cáo thành tích cho Bộ VH,TT&DL như cuối năm vừa qua.

Ban trọng tài nên "thuê" Pierluigi Colina làm việc

Một năm vừa qua thực sự là những nốt nhạc buồn với lực lượng cầm cân này mực của bóng đá Việt Nam. Hết việc 2 trọng tài bẻ còi giúp V.Hải Phòng trụ hạng, rồi vòng 3 Super League vừa qua, thêm 2 trọng tài dùng ngôn ngự "chợ búa" ứng xử với cầu thủ. Dư luận nhìn nhận rằng Ban trọng tài VFF mới ra đời nhưng tình trạng "bình mới, rượu cũ". Khi cái tâm, năng lực lẫn khả năng phát tiết của trọng tài Việt Nam còn quá kém, ước mơ đưa trọng tài Việt Nam làm việc tại World Cup, rồi thổi trận chung kết giữa Đức - Pháp trong tương, lai vẫn chỉ là chuyện kể của chú Cuội.

Chỉ trọng tài Colina mới lập lại được trật tự ở Super League?

Có lẽ "nóng" mặt vì bị chê, Ban trọng tài VFF cần hội ý với VFF, VPF đề "thuê" cựu trọng tài Pierluigi Colina làm việc theo thời gian. Dù đang bận bịu chức chủ tịch Hiệp hội trọng tài Italia, ông Colina sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam vì nghe danh đã lâu. Hồi còn cầm còi, ông Colina rất giỏi bắt thóp cầu thủ. Anh nào hay chửi bậy, chém đồng nghiệp trên sân "như chém chuối". Đặc biệt ông Colina rất ghét bị các CLB mua chuộc bằng tiền để thay đổi kết quả trận đấu. Ở đất nước mà mafia làm trùm, ông Colina vẫn nổi tiếng là "Bao công"...mắt ốc nhồi, thì sang Super League chỉ là ... chuyện vặt. Dưới tay ông trọng tài "thép" này, cánh trọng tài Việt nói tiếng Italia, thì có thánh mà biết có dọa cầu thủ hay không. Hay chuyện đá nguội, đá láo đảm bảo tiệt hẳn. Riêng sân cỏ Việt có thêm một "Idol (thần tượng)" mới, đảm bảo khán giả tới chật sân xem ông Colina múa còi điều khiển trận đấu.

Biến giải Ngoại hạng thành "Galacticos" kiểu Việt

Khái niệm "Galaticos" (dải thiên hà) xuất hiện khi chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đưa hàng loạt ngôi sao như Zidane, Figo, Beckham. Ronaldo... về sân Bernabeu thi đấu. Không chỉ mang lại lợi nhuận về mặt bán áo đấu, "Kền kền trắng" cũng thu lại không ít thành công trên sân cỏ. Học theo kiểu đầu tư này, Qatar cũng từng đưa không ít ngôi sao như Cannavaro, Juninho, Jardel... về Tây Á thi đấu. Thời điểm vừa qua, bóng đá Ấn Độ cũng trải thảm đỏ đón tiền vệ Robert Pires sang chơi giải quốc nội và sẵn sàng chi nhiều tiền để đón nhiều ngôi sao từ châu Âu sang thi đấu. Tham vọng chung của 2 quốc gia này là nâng tầm giải đấu và đội tuyển quốc gia nhờ những cú hích như thế.

Bóng đá Việt Nam sẽ cần tới "dải thiên hà"

Bóng đá Việt Nam cũng từng có lần V.HP mời cựu danh thủ Denilson, tiếc rằng tiền vệ tuyển Brazil chấn thương nặng. Trong khi các ông bầu từng "chém gió" đưa Van Nisteelroy, Vieri, Kluivert, Guti... như bầu Hiển, bầu Thọ,... chưa một lần biến điều đó thành hiện thực. Nếu các đội bóng Super League chi đậm mua vài chục ngôi sao số má thế giới nhưng ở tuổi xế chiều, chí ít giúp giải đấu lên báo quốc tế nhiều hơn. Ngoài ra, giải đấu thu hút quan tâm và chất lượng, đảm báo số cầu thủ như Huy Hoàng, Công Minh, Văn Bình... có cho tiền cũng không dám mang "rìu" vào sân để chặt giò đối phương, khi đối diện Cannavaro, Beckham trên sân. Hy vọng lúc ấy, giải đấu mới hấp dẫn, sôi nổi và các bên mới tranh nhau bản quyền truyền hình thêm phần quyết liệt.

Nên mời ESPN phân xử vụ bản quyền truyền hình

Giải đấu vẫn chưa khởi sắc, VPF lẫn VAG (VFF phía sau) lại cãi nhau to vì bản quyền truyền hình. Qua chứng cứ bên nào cũng có lý, nhưng VPF tỏ ra không nhún nhường khi AVG chưa có chứng nhận là một đài truyền hình đơn thuần. Trong trường hợp ban thanh tra cũng bó tay để phân định thắng thua, AVG hay VPF có lẽ nên mời ESPN - hàng thông tấn chuyên về thể thao hàng đầu - vào việc để phân xử. Có khi cần lãnh đạo ESPN sẽ mua lại luôn HĐ của AVG, rồi ký kết với VPF, để giải quyết êm thấm mọi việc.

Còn trong trường hợp sợ quyền lợi rơi vào tay người ngoại quốc, VPF và AVG nên tính đến cách thứ 2 hợp lý và ổn thỏa hơn. Cứ 13 vòng đầu tiên, VPF chịu trách nhiệm bản quyền và cho các đài phát sóng thoải mái. Còn 13 vòng cuối cùng, đến lượt AVG nắm quyền và thích đòi hỏi giá trị trận cầu bao nhiều với các đài khác cũng không thành vấn đề. Như vậy, cả hai không phải chia xẻ quyền lợi, mà vẫn giữa được lợi ích lâu dài cho các bên. Trong khi dư luận, báo chí lẫn người hâm mộ khỏi điếc tai vì màn khẩu chiến ầm ỹ, khiến cầu thủ, CLB lạy như "tế" sao, hỏi lãnh đạo đấu đá xong chưa, để Super League còn "đá" tiếp...
Phan Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục