1. Liverpool không phải Tottenham
Khi nhìn vào kỳ chuyển nhượng năm nay, nhiều người lo ngại (hoặc mong muốn) Liverpool sẽ đi vào vết xe đổ của Tottenham năm ngoái. Bán ngôi sao sáng giá nhất và đưa về một loạt tân binh ít tên tuổi để rồi thất bại. Tuy vậy, Liverpool cho thấy họ sẽ không lặp lại sai lầm đó.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Liverpool 2014 và Tottenham 2013 nằm ở vị trí HLV. Bất chấp việc thay đổi mạnh mẽ nhân lực, Brendan Rodgers cho thấy ông vẫn kiểm soát tốt mọi việc. Điều quan trọng nhất, lối chơi của Liverpool đã được định hình và được duy trì với phong độ tốt. Dù thua 1-3 trước M.U, nhưng màn trình diễn tổng thể của The Kop vẫn đáng được ghi nhận.
2. Triết lý của Louis van Gaal
HLV Van Gaal hơn một lần tuyên bố ông huấn luyện cầu thủ là “huấn luyện cái đầu của họ chứ không phải đôi chân”. Điều này đã được chứng minh phần nào qua các trận đấu của M.U ở Mỹ năm nay. Trong đó rõ nét nhất là sự thay đổi không ngờ của Ashley Young.
Mùa trước dưới tay David Moyes, Young bị coi là mẫu cầu thủ “đầu đất”, chỉ biết cắm mặt chạy và tạt bóng. Tuy vậy, dưới sự hướng dẫn của Van Gaal, Young đã lột xác, thi đấu thông minh và có nhiều ý tưởng sáng hơn hẳn.
3. Wayne Rooney xứng đáng làm đội trưởng
Rooney chơi mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng bùng nổ trong hiệp 2 và là cảm hứng cho M.U lội ngược dòng. Ngoài ảnh hưởng về chuyên môn, Rooney còn rất “to mồm” trong các tình huống tranh chấp với đối thủ, hoặc chỉ đạo đồng đội lấp chỗ trống. Cộng với vẻ ngoài hung tợn, đó là các yếu tố lý tưởng cho đội trưởng một đội bóng.
Các ứng viên khác như Carrick hay Van Persie không cho thấy điều đó. Carrick và Van Persie đều là mẫu cầu thủ trầm tính trên sân và chỉ đảm bảo về mặt chuyên môn. Nếu Quỷ đỏ cần một cú hích tinh thần trong thế khó khăn, người ta thường hướng về Rooney đầu tiên. Và đó là lý do mà Van Gaal nên chọn Rooney làm đội trưởng chính thức của M.U, chưa kể đến thâm niên của tiền đạo này ở Old Trafford.
4. M.U không lo “hợp đồng hớ”
Cả 2 tân binh của M.U là Ander Herrera và Luke Shaw đều thi đấu ấn tượng ở trận đấu này. Herrera cho thấy sự xuất sắc từ những ngày đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ và hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao sáng ở Old Trafford. Trong khi đó, dù chật vật hơn, nhưng Shaw cũng dần thể hiện tài năng và cho thấy nhiều triển vọng.
Thêm một yếu tố nữa để người ta tin vào sự thành công của Herrera và Shaw là thời gian chuyển nhượng. Cả 2 đều đến Old Trafford khá sớm và kịp tham dự tour du đấu trước mùa giải. Họ có thời gian làm quen với đội bóng mới, hòa nhập trước khi xử lý áp lực. Fellaini không có điều này và nhanh chóng bị chỉ trích, bị sức ép lớn gấp bội và thất bại.
5. M.U vẫn cần thêm tân binh
Dù toàn thắng cả 5 trận trên đất Mỹ với lối chơi tươi mới, nhưng điều đó không có nghĩa M.U đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới. Để làm điều đó, họ vẫn cần thêm vài tân binh chất lượng nữa. Trong đó đặc biệt ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.
Evans, Smalling và Jones không cho thấy sự chắc chắn cần thiết trong hệ thống 3 hậu vệ, trong khi M. Keane và Blackett đều còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ở tuyến giữa, Carrick chấn thương. Fletcher trận hay trận dở và không còn đủ thể lực để thi đấu với mật độ cao. Van Gaal cần một người nữa đá cặp và có thể thay thế chính Herrera.
Khi nhìn vào kỳ chuyển nhượng năm nay, nhiều người lo ngại (hoặc mong muốn) Liverpool sẽ đi vào vết xe đổ của Tottenham năm ngoái. Bán ngôi sao sáng giá nhất và đưa về một loạt tân binh ít tên tuổi để rồi thất bại. Tuy vậy, Liverpool cho thấy họ sẽ không lặp lại sai lầm đó.
![]() |
Sự khác biệt lớn nhất giữa Liverpool 2014 và Tottenham 2013 nằm ở vị trí HLV. Bất chấp việc thay đổi mạnh mẽ nhân lực, Brendan Rodgers cho thấy ông vẫn kiểm soát tốt mọi việc. Điều quan trọng nhất, lối chơi của Liverpool đã được định hình và được duy trì với phong độ tốt. Dù thua 1-3 trước M.U, nhưng màn trình diễn tổng thể của The Kop vẫn đáng được ghi nhận.
2. Triết lý của Louis van Gaal
HLV Van Gaal hơn một lần tuyên bố ông huấn luyện cầu thủ là “huấn luyện cái đầu của họ chứ không phải đôi chân”. Điều này đã được chứng minh phần nào qua các trận đấu của M.U ở Mỹ năm nay. Trong đó rõ nét nhất là sự thay đổi không ngờ của Ashley Young.
Mùa trước dưới tay David Moyes, Young bị coi là mẫu cầu thủ “đầu đất”, chỉ biết cắm mặt chạy và tạt bóng. Tuy vậy, dưới sự hướng dẫn của Van Gaal, Young đã lột xác, thi đấu thông minh và có nhiều ý tưởng sáng hơn hẳn.
3. Wayne Rooney xứng đáng làm đội trưởng
Rooney chơi mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng bùng nổ trong hiệp 2 và là cảm hứng cho M.U lội ngược dòng. Ngoài ảnh hưởng về chuyên môn, Rooney còn rất “to mồm” trong các tình huống tranh chấp với đối thủ, hoặc chỉ đạo đồng đội lấp chỗ trống. Cộng với vẻ ngoài hung tợn, đó là các yếu tố lý tưởng cho đội trưởng một đội bóng.
![]() |
Các ứng viên khác như Carrick hay Van Persie không cho thấy điều đó. Carrick và Van Persie đều là mẫu cầu thủ trầm tính trên sân và chỉ đảm bảo về mặt chuyên môn. Nếu Quỷ đỏ cần một cú hích tinh thần trong thế khó khăn, người ta thường hướng về Rooney đầu tiên. Và đó là lý do mà Van Gaal nên chọn Rooney làm đội trưởng chính thức của M.U, chưa kể đến thâm niên của tiền đạo này ở Old Trafford.
4. M.U không lo “hợp đồng hớ”
Cả 2 tân binh của M.U là Ander Herrera và Luke Shaw đều thi đấu ấn tượng ở trận đấu này. Herrera cho thấy sự xuất sắc từ những ngày đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ và hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao sáng ở Old Trafford. Trong khi đó, dù chật vật hơn, nhưng Shaw cũng dần thể hiện tài năng và cho thấy nhiều triển vọng.
Thêm một yếu tố nữa để người ta tin vào sự thành công của Herrera và Shaw là thời gian chuyển nhượng. Cả 2 đều đến Old Trafford khá sớm và kịp tham dự tour du đấu trước mùa giải. Họ có thời gian làm quen với đội bóng mới, hòa nhập trước khi xử lý áp lực. Fellaini không có điều này và nhanh chóng bị chỉ trích, bị sức ép lớn gấp bội và thất bại.
5. M.U vẫn cần thêm tân binh
Dù toàn thắng cả 5 trận trên đất Mỹ với lối chơi tươi mới, nhưng điều đó không có nghĩa M.U đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới. Để làm điều đó, họ vẫn cần thêm vài tân binh chất lượng nữa. Trong đó đặc biệt ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.
![]() |
Evans, Smalling và Jones không cho thấy sự chắc chắn cần thiết trong hệ thống 3 hậu vệ, trong khi M. Keane và Blackett đều còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ở tuyến giữa, Carrick chấn thương. Fletcher trận hay trận dở và không còn đủ thể lực để thi đấu với mật độ cao. Van Gaal cần một người nữa đá cặp và có thể thay thế chính Herrera.
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001

















