Yamal tỏa sáng
Lamine Yamal vừa ghi được bàn thắng có lẽ là đẹp nhất tại EURO 2024 trước thủ môn giỏi nhất của hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu.
Trước trận đấu này, Yamal đã có được hai pha kiến tạo. Với những pha rê bóng, chạm bóng và chuyền bóng chính xác, tất cả những gì anh còn thiếu là một bàn thắng.
Và tiền vệ của Barcelona đã làm được điều đó bằng cách tung ra một cú sút không thể tin được từ khoảng cách 25m. Anh không chỉ là một thần đồng tuổi teen, anh còn là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Hệ thống đánh bại các ngôi sao
Pháp là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2024 trước khi bóng lăn và thật dễ hiểu tại sao khi họ có những cầu thủ giỏi nhất thế giới.
Nhưng hôm nay Les Bleus đã thua một đội tuyển Tây Ban Nha thiếu vắng vài trụ cột. Những kép phụ biết chính xác những gì họ cần làm để phù hợp với hệ thống của Luis de la Fuente: Nacho Fernandez, Jesus Navas và Dani Olmo đều làm tốt nhiệm vụ của mình. 25 trong số 26 cầu thủ Tây Ban Nha đã ra sân trong giải đấu này, chỉ có 18 người bên phía Pháp làm điều tương tự.
Pháp thiếu một Paul Pogba
Pháp không có cầu thủ sáng tạo hôm nay và điều đó đã thể hiện rõ. Bộ ba tiền vệ N'Golo Kante, Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot là những tiền vệ tài năng, nhưng không ai trong số họ là có thiên hướng sáng tạo. Kế hoạch đơn giản của Les Bleus là 'giao bóng cho Mbappe và chờ xem điều gì xảy ra'. Không có gì ngạc nhiên khi cú đánh đầu của Randal Kolo Muani là bàn thắng đầu tiên (và duy nhất) của họ từ một pha bóng sống tại toàn bộ giải đấu.
Ngược lại, Tây Ban Nha có ba tiền vệ có thể tạo ra tất cả. Ngay cả Rodri, người được chỉ định là một 'máy quét', cũng có phạm vi chuyền bóng tốt hơn hầu hết các tiền vệ tấn công của đội bạn. Pháp không có một 'máy đếm nhịp' hay ai đó có thể tạo ra đột biến ngày hôm nay và toàn bộ giải đấu. Nói một cách đơn giản, họ thiếu một Paul Pogba.

Tây Ban Nha đả bại bóng đá thực dụng
Anh và Pháp là những đội được đánh giá cao nhất cho giải đấu này và mọi cuộc thảo luận xung quanh cả 2 đều xoay quanh cách họ thể hiện, chứ không phải liệu họ có giành được chiến thắng hay không. Nhưng, thứ bóng đá mà Tam Sư và Les Bleus trưng ra thật nhàm chán.
Và rồi đến Tây Ban Nha, đội bóng đã đem đến một màn trình diễn hủy diệt dù không có nhiều ngôi sao. La Roja đã gợi lên những sự phấn khích cho người hâm mộ. Không còn là tiki taka ru ngủ đối phương, đoàn quân của de la Fuente hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thuật lôi cuốn, đánh bại các đối thủ bằng những đòn tấn công vũ bão.
Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu tại EURO 2024
Tây Ban Nha đang cho thấy mình xứng đáng có mặt ở trận chung kết EURO 2024, phần nào đó giống với chiến dịch World Cup 2010 năm xưa. Hà Lan hay Anh đều là những đội thủ mạnh, nhưng La Roja có đủ phẩm chất để đánh bại họ ở Berlin.
Tây Ban Nha đã hạ gục nhà đương kim vô địch, chủ nhà và đội bóng được đánh giá cao nhất để tiến đến trận chung kết. Họ cực kỳ sắc bén khi tấn công và kiên cường khi phòng ngự. Mọi thành viên trong đội đều có vai trò của mình.
Luis de la Fuente đã thiết lập một đội hình đồng đều. Không cần kiểm soát bóng tới 70% như Vicente del Bosque, La Roja vẫn có điều mình cần. Họ đã kiên trì chống đỡ trước các cuộc tấn công dữ dội của Pháp vào cuối trận.
Đơn giản là không có đội bóng nào thuyết phục để lên ngôi hơn được nữa. Tây Ban Nha đấ sẵn sàng mang chiếc cúp Henri Delaunay về nhà vào rạng sáng thứ Hai.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam