![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/le_truong_son/de_bu.jpg)
Manchester City có trận đấu đầy khó khăn trước Leyton Orient ở vòng 4 FA Cup khi để đội bóng hạng dưới dẫn trước ngay trong hiệp một. Dù vậy, với đẳng cấp của mình, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào vòng 5. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý từ trận đấu này.
Biến số lớn
Không nhiều người tin rằng Leyton Orient có thể tạo ra bất ngờ trước nhà đương kim vô địch FA Cup, nhưng họ đã làm được điều đó ngay ở phút 15. Jamie Donley thực hiện một cú sút táo bạo từ khoảng cách 40m, đưa bóng chạm xà ngang và bật vào lưng thủ môn Stefan Ortega rồi đi vào lưới.
Sân Brisbane Road như nổ tung sau pha lập công đầy may mắn nhưng cũng không kém phần đẹp mắt này. James Green – phóng viên của Sky Sports – không giấu nổi sự phấn khích: “OH MY GOD! Jamie Donley vừa ghi một bàn thắng để đời. Một cú sút không tưởng từ giữa sân! CĐV Leyton Orient đang vỡ òa trong cảm xúc.”
Dù vậy, Leyton Orient không thể bảo toàn lợi thế khi Man City dần lấy lại thế trận và gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành đối phương.
Bế tắc tột độ
Dù kiểm soát phần lớn thời gian bóng lăn, Man City lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự số đông và đầy quyết tâm của Leyton Orient. Đội bóng của Pep Guardiola cầm bóng tới 75%, tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị hàng thủ chủ nhà hóa giải.
Leyton Orient chơi đầy kỷ luật và tổ chức, không ngần ngại pressing tầm cao để gây khó khăn cho hàng tiền vệ của Man City. Nếu tận dụng tốt hơn, đội chủ nhà có thể đã nhân đôi cách biệt khi Charlie Kelman bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau một pha đá phạt vào cuối hiệp một.
Tân binh nổ súng
Sau nhiều nỗ lực tấn công, Man City cuối cùng cũng tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 56. Rico Lewis tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập trúng lưng tân binh Abdukodir Khusanov rồi đổi hướng khiến thủ thành Josh Keeley bị đánh bại.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-8/le_truong_son/lkur.jpg)
James Green chia sẻ về tình huống này: “Sát thủ may mắn! City không có nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng họ vẫn biết cách tận dụng vận may. Khusanov có bàn thắng đầu tiên cho CLB theo cách không ai ngờ tới.”
Dù vậy, bàn thắng này vẫn là động lực để Man City gia tăng sức ép và tìm kiếm chiến thắng.
Đẳng cấp của đội trưởng
Trước sự kiên cường của Leyton Orient, HLV Pep Guardiola quyết định tung Kevin De Bruyne và Phil Foden vào sân ở 20 phút cuối trận. Sự xuất hiện của bộ đôi này giúp lối chơi của Man City trở nên sáng tạo và hiệu quả hơn.
Và chính De Bruyne là người ghi bàn quyết định ở phút 89. Sau đường chuyền thông minh của Jack Grealish, tiền vệ người Bỉ băng xuống nhanh hơn thủ môn đối phương và dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.
Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy De Bruyne vẫn là nhân tố quan trọng nhất của Man City, bất chấp việc đội bóng này đã chi hơn 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Leyton Orient xứng đáng nhận lời khen
Dù bị loại, Leyton Orient có thể tự hào với màn trình diễn quả cảm trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Họ chơi với tinh thần không khoan nhượng, tận dụng mọi cơ hội để phản công và chỉ chịu khuất phục bởi một khoảnh khắc xuất thần của De Bruyne.
HLV Richie Wellens và các học trò đã có một hành trình FA Cup đáng nhớ, khi loại hai đối thủ bằng loạt sút luân lưu và suýt chút nữa kéo Man City vào hiệp phụ. Đây là động lực lớn cho Leyton Orient trong phần còn lại của mùa giải.