![]() |
| Balotelli bên cô gái lạ mặt tại Krakow trước trận gặp Croatia - Ảnh: La Gazzetta dello Sport |
Tờ Telegraph (Anh) nhận định: “Tại VCK Euro 2012, các cầu thủ như những đứa trẻ mệt mỏi lâu ngày, dễ cáu gắt và dứt điểm như người... hết hơi. So sánh với trẻ em là điều hợp lý khi họ thể hiện sự rệu rã về tinh thần và sẵn sàng bùng phát cơn giận dữ của mình. Trong 12 trận đấu tại Euro 2012, người ta đã chứng kiến khá nhiều tình huống cầu thủ nóng nảy như thế!”.
Chẳng hạn tiền vệ Arjen Robben khi bị HLV Van Marwijk (Hà Lan) thay ra ở phút 83 trong trận thua Đức 1-2 hôm 14-6 vì chơi không tốt đã không kiềm chế cơn nóng giận của mình.
Anh hầm hầm bước ra khỏi đường biên ngang phía khán đài B, nhảy qua tấm bảng quảng cáo rồi bước đi với thái độ không hài lòng. Chưa kể khi cởi áo ra và về đến khu vực kỹ thuật của đội nhà, Robben bực tức ném chiếc áo đấu xuống sân trước khi ngồi xuống đường chạy trước sự chứng kiến của đông đảo CĐV Hà Lan.
![]() |
| Ronaldo (phải) yếu ớt đến khó tin tại Euro 2012 - Ảnh: AFP |
Phong độ của cặp tiền vệ cánh, đặc biệt là Robben, khiến HLV Van Marwijk cực kỳ thất vọng. Ông nói: “Tiền đạo Van Persie chơi tốt nhưng các tiền vệ cánh của chúng tôi không bao giờ đánh bại được các hậu vệ Đức để chuyền một đường bóng thật sự nguy hiểm cho anh”.
Nói về phong độ đáng thất vọng của Robben, trang web Supersport viết: “Ở tuổi 28, Robben vẫn còn quá trẻ để nghĩ rằng Euro 2012 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của mình. Tuy nhiên, phong độ kém cỏi của Robben có thể khiến việc được khoác áo đội tuyển Hà Lan trong tương lai của anh bị đe dọa”.
Niềm hi vọng của tuyển Ý Balotelli - cầu thủ với khuôn mặt luôn thể hiện sự “hờn dỗi” - cũng vậy. Anh thi đấu mờ nhạt trong cả hai trận đấu của tuyển Ý với Tây Ban Nha và Croatia để rồi bị HLV Prandelli thay ra sớm.
Đáng nói hơn, trước trận đấu quan trọng với Croatia vào tối 14-6, tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) đã quay được cảnh Balotelli tay trong tay rất thân mật với một cô gái lạ mặt tại Krakow (Ba Lan), thay vì nhìn lại việc mình thi đấu thế nào sau trận mở màn thất vọng với Tây Ban Nha. Chuyện gặp gỡ bạn gái là điều không phải quá ghê gớm, nhưng ở đây Balotelli thân mật với một người không phải là bạn gái của mình - người mẫu Raffaella Fico.
![]() |
| Robben bực tức vò áo thi đấu khi bị thay ra - Ảnh: AFP |
Nhưng Robben hay Balotelli dù sao cũng chưa gây thất vọng lớn bằng cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Sau trận thắng 3-2 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch, tờ Telegraph giật tít “Để Ronaldo ngồi dự bị cho đỡ xấu hổ” cùng lời bình luận đầy mỉa mai: “Anh ta vẫn giống như Cristiano Ronaldo từ ngoại hình đến bước chạy, nhưng lại không thi đấu như Cristiano Ronaldo”.
Lời châm biếm đó không hề sai bởi Ronaldo tại Euro 2012 không hề giống với cầu thủ từng ghi hơn 40 bàn cho Real Madrid mùa rồi. Anh chơi lóng ngóng, đặc biệt trong hai pha dứt điểm hỏng ăn đến khó tin khi đối mặt với thủ môn Andersen của Đan Mạch.
Sự hổ thẹn của chân sút trị giá gần 90 triệu euro này còn ở chỗ trong khi anh “câm lặng” suốt 90 phút thì Valera - tiền đạo chỉ có giá chưa đến 7 triệu euro - chỉ cần ba phút sau khi vào sân thay người đã ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước Đan Mạch.

















