3 ngày trước Euro: Tuyển Anh giữa muôn trùng vây

09:44 Thứ ba 05/06/2012

Bị “virus” chấn thương liên tục tấn công, nội bộ lại nổi sóng ngầm, người Anh như đang ngồi trên đống lửa vào thời điểm Euro đã cận kề.

Thêm một nạn nhân mới

Vài ngày sau khi Frank Lampard trở thành "người thừa" của Euro, đến lượt trung vệ Gary Cahill bị "virus chấn thương" tấn công. Theo thông báo mới nhất phát đi từ LĐBĐ Anh, Gary Cahill sẽ không kịp bình phục để tham dự Euro 2012.

Chưa bao giờ dư luận Anh lại âu lo cho đội nhà đến vậy. Họ liên tục gặp vấn đề về lực lượng. Cho đến thời điểm hiện tại, hàng tiền vệ của đội tuyển Anh gần như tê liệt. Và khi nhà cầm quân HLV Roy Hodgson đang phải đau đầu tìm những phương án nơi khu trung tuyến thì đến lượt hàng phòng ngự gặp rắc rối.

Danny Welbeck (phải) nhân tố mới trên hàng tấn công của tuyển Anh.

Bây giờ, trước những ca chấn thương liên tiếp của các hảo thủ, người Anh đang tự vấn rằng, phải chăng mình đang trả giá cho cái gọi là "giải đấu đắt giá nhất hành tinh". Phải công nhận rằng, giải Ngoại hạng Anh đang khiến cả thế giới phải nghiêng mình về khả năng kiếm tiền. Nhưng, đằng sau ánh hào quang của kim tiền là những ngôi sao bị vắt kiệt thể lực. Họ phải gồng mình, thậm chí thô bạo với đồng nghiệp để phục vụ cho lợi ích của CLB.

Vậy nên, giới chuyên môn cho rằng, tuyển Anh đang là nạn nhân của chính nền bóng đá của họ. Hay nói đúng hơn, họ là nạn nhân của những cỗ máy chỉ biết kiếm tiền và không mảy may nghĩ đến quyền lợi của cầu thủ và ĐTQG. Thế mới có chuyện, lần lượt Barry, Lampard, Parker, Cahill phải làm bạn với chấn thương.

Giặc ngoài không sợ bằng thù trong

Tuyển Anh nằm ở bảng D cùng với chủ nhà Ukraine, Thụy Điển và Pháp. Trên lý thuyết, cơ hội đi tiếp của thầy trò Roy Hodgson rất cao. Thế nhưng, với một đội hình bị xáo trộn về chấn thương, lại thiếu chiều sâu thì niềm tin dành cho tuyển Anh đã bị suy giảm rất nhiều.

Các đối thủ đang "coi thường" tuyển Anh ra mặt. Thế nhưng, điều đó không đáng nói bằng những đợt sóng ngầm trong nội bộ đội bóng này. Mới đây nhất, trung vệ Rio Ferdinand đã không ngần ngại tố Roy Hodgson chơi xấu mình. Số là trung vệ của M.U đã khấp khởi hy vọng được đến Ukraine qua khe cửa hẹp sau khi Cahill bị loại. Đáp lại ánh mắt khẩn khoản của "đại công thần" này là sự lạnh lùng của Roy Hodgson.

Có thể, sự già nua của Ferdinand khiến Roy Hodgson chán ngấy. Ông cần một hàng phòng ngự mạnh mẽ và không được phép tự mãn. Nhưng có điều, ảnh hưởng của Ferdinand với các đồng đội và đặc biệt là nhóm ngôi sao M.U ở tuyển Anh rất lớn. Nhóm công thần của đội bóng đang cho rằng, Roy Hodgson muốn tước bỏ quyền lực của mình bằng cách trọng dụng những cầu thủ "còn non hơi sữa".

Nhóm cầu thủ cũ thể hiện sự bất bình, nhưng những người đang được Roy Hodgson sủng ái lại khiến ông phải đau đầu với đòi hỏi thái quá. Mới đây nhất, trung vệ Phil Jagielka đã yêu cầu được đá cặp cùng Joleon Lescott. Phil Jagielka cho rằng, việc anh và Lescott rất hiểu nhau khi cả 2 từng cùng thi đấu tại Everton trong nhiều năm nên sẽ tạo ra hàng phòng ngự thép cho tuyển Anh. Nhưng nếu đề xuất này được chấp thuận, không hiểu Roy Hodgson sẽ để Terry chơi ở vị trí nào? Người ta đang lo ngại rằng, cách phát ngôn không biết "trời cao đất dày" của Phil Jagielka có thể khiến "đại bàng" Terry tự ái.

Không hiểu, ông Roy Hodgson sẽ làm gì để giúp chú sư tử Anh thoát ra khỏi mớ bòng bong nơi hậu trường đội bóng?
Bảo Thi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục