1. Văn Toàn "tàng hình"
Hàng công của HAGL hoàn toàn bế tắc trong chuyến làm khách trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh. Hàng tiền vệ vẫn có những cái tên tinh nhuệ như Việt Hưng, Tuấn Anh, Minh Vương thậm chí là Xuân Trường nhưng đội bóng Phố Núi vẫn không thể cung cấp đủ bóng cho tiền đạo phía trên.

Văn Toàn tịt ngòi trong thế trận bế tắc của HAGL.
Hệ luỵ đó kéo theo việc Văn Toàn hoàn toàn mất hút trên mặt trận tấn công của HAGL. Anh đã cố gắng di chuyển liên tục tuy nhiên bóng vẫn không thể đến chân. Còn đối tác của tiền đạo gốc Hải Dương là Martins Felipe đã có một trận đấu tệ hại khi không có được một pha xử lý nào ấn tượng. Và khi Đinh Thanh Bình vào sân, tất cả cũng không khá hơn và đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon chấp nhận một trận thua bạc nhược.
2. Than Quảng Ninh tận dụng tốt cơ hội
Than Quảng Ninh đã có một ngày thi đấu tuyệt vời dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Hầu hết các cơ hội rõ rệt được tạo ra đều được các cầu thủ áo xanh tận dụng triệt để. Ở đó Hải Huy và Dyachenko đã mang về 3 bàn thắng và làm nên chiến tích tưng bừng với HAGL.

Hải Huy mở màn cho trận thắng tưng bừng của Than Quảng Ninh trước HAGL.
Ngoài ra, cần phải nói thêm rằng những cá nhân khác của đội chủ nhà thi đấu cũng vô cùng ấn tượng. Đầu tiên là thủ thành Tuấn Linh với 2 pha cản phá xuất thần sau những cú dứt điểm của Minh Vương và Văn Toàn. Tiếp theo là Giang Trần Quách Tân và Nghiêm Xuân Tú với những pha đột phá ở 2 bên cánh.
3. Hàng thủ HAGL mong manh
Hàng thủ tiếp tục là yếu huyệt của HAGL tại V-League. Thi đấu với 3 trung vệ Đức Lương, Kim Bong-jin và Trọng Sáng như có vẻ số lượng không quyết định được chất lượng. Trong 3 bàn thua của HAGL trận này, các vị trí phòng ngự của họ đã mắc lỗi và đa phần để các mũi nhọn áo xanh dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Hàng thủ HAGL vẫn tồn tại nhiều vấn đề.
Ngoài sự thiếu tổ chức của các trung vệ, 2 cầu thủ chạy cánh cũng là vấn đề của đoàn quân HLV Lee Tae-hoon. Trong một ngày thi đấu dưới sức, Vũ Văn Thanh đã không thể ngăn nổi sự xuất sắc của Xuân Tú và Xuân Hùng. Còn Dụng Quang Nho lại tỏ ra bất lực tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của HAGL khi để Văn Khoa và Kouassi Yao Hermann phối hợp quá dễ dàng bên hành lang mà mình đảm nhiệm.
Với trận thua thứ 3 liên tiếp tại đấu trường V-League, HAGL đã rơi xuống vị trí áp chót (vị trí phải thi đấu play-off) khi chỉ mới có 15 điểm trong tay.