20h00 ngày 12/05, Napoli vs Siena: Ngày Cavani từ biệt San Paolo?

10:35 Chủ nhật 12/05/2013

Gặp Siena tối nay sẽ là trận sân nhà cuối cùng của Napoli trong mùa giải này. Nhưng rất có thể nó còn là trận cuối cùng của tiền đạo Edinson Cavani ở sân San Paolo, với tư cách một ngôi sao của Napoli.

Cavani sẽ nói lời chia tay với San Paolo vào tối nay?

Hôm qua, Cavani lần đầu tiên chính thức lên tiếng về vụ li dị cô vợ Maria Soledad hồi cuối năm ngoái: “Đấy là một thất bại của cuộc đời tôi, tuy nhiên tôi vẫn sẽ tôn trọng trách nhiệm làm cha”. Lỗi hoàn toàn nằm ở Cavani, người đã “phản bội Chúa, phản bội những đứa con” (theo lời của Soledad) để cặp kè với một cô sinh viên người Italia trong lúc gia đình đang hạnh phúc. Sau nhiều tháng hàn gắn bất thành, họ đã đường ai nấy đi.

Nhưng người ta tin rằng Cavani không chỉ li dị vợ, mà sẽ còn dứt bỏ chính chiếc áo xanh Napoli mà anh đã khoác suốt 3 năm qua. Niềm tin ấy càng được khẳng định khi cũng trong ngày hôm qua, tiền vệ nhạc trưởng Marek Hamsik của Napoli gần như thừa nhận khả năng Cavani sẽ chia tay sân San Paolo. Khi được hỏi về việc này, Hamsik trả lời lấp lửng “Trong bóng đá, các cầu thủ đến và đi. Đó là một phần của cuộc chơi. Dù điều gì xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ luôn hướng về phía trước”. Năm ngoái, Hamsik cũng nói điều tương tự về trường hợp của Lavezzi, người sau đó đã rời Napoli để chuyển tới PSG.

Cavani chia tay Napoli là một điều rất đáng tiếc cho đội bóng này và hàng triệu người hâm mộ, bởi đã hơn hai thập kỷ sau “Thánh Diego” (Maradona), họ mới tìm thấy một cầu thủ đủ sức đem tới cho xứ Campania những ước mơ lớn lao nhất. Nhưng đó cũng là một điều hết sức tự nhiên, bởi chiếc áo Napoli giờ đây đã trở thành quá chật cho siêu tiền đạo có biệt danh “Sát thủ” (El Matador). Anh xứng đáng được khoác áo những đội bóng mạnh nhất, những đội có tham vọng bá chủ, xứng đánh là chủ nhân của những danh hiệu.

Ngay lúc này, đang có không ít hơn 5 đội bóng lớn đang trải thảm đỏ để chào mời anh, trong đó nổi bật là Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, PSG và Juventus. Theo báo chí Italia, Juventus đang đặt Cavani là mục tiêu số một, sẵn sàng chồng 33 triệu euro cộng thêm 3 cầu thủ có tiếng khác (lựa chọn trong số Matri, Isla, De Ceglie và Vucinic) để đổi lấy anh. Đó có thể là đề nghị chưa đủ nặng để thuyết phục Napoli, song hàm chứa quyết tâm và khát khao có thật của Juventus, đội bóng đặt mục tiêu vô địch Champions League mùa giải tới. Cả Real Madrid, Man City và Chelsea cũng từng đặt những đề nghị “bom tấn” về Cavani trong quá khứ, còn Bayern Munich tuyên bố sẵn sàng chồng đủ 55 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng của Cavani. Sau khi thấy Bayern “cướp” Goetze khỏi tay Dortmund bằng cách trên, chẳng ai nghi ngờ Cavani sẽ là “con mồi” tiếp theo, nhất là nếu họ vô địch Champions League mùa này (nghĩa là có thêm rất nhiều tiền).

Khác với vụ li dị vợ, Cavani chẳng phản bội ai cả nếu anh rời Napoli. Trong 3 năm ở sân San Paolo, Cavani đã cho Napoli quá nhiều. Từ 76 bàn thắng (chỉ trong 102 trận, hiệu suất trung bình 0,75 bàn/trận – quá “khủng”) ở Serie A đến những bàn tối quan trọng ở đấu trường châu lục, đưa Napoli trở lại nhóm những đội hàng đầu châu Âu lần đầu kể từ thời Maradona. Tổng cộng Cavani đã có 102 bàn cho Napoli trong 136 trận, và con số ấy sẽ còn tăng nữa. Trong 3 năm qua, chỉ có Messi và Ronaldo đạt hiệu suất tốt hơn anh trong nhóm 5 giải hàng đầu châu Âu. Nếu bước chân ra đi, Cavani thực sự đã để lại San Paolo một di sản.

Siena, đội bóng sẽ xuống hạng nếu không thắng ở San Paolo tối nay, là đối thủ quá dễ để Napoli hướng đến một chiến thắng đậm đà. Một hat-trick để Cavani có lời từ biệt đáng nhớ? Có thể lắm chứ!

Dự đoán: 3-0


Đội hình dự kiến:

Napoli: Rosati – Britos, Rolando, Gamberini – Armero, Donadel, Inler, Mesto, Hamsik – Pandev, Cavani.
Siena: Pegolo – Felipe, Paci, Teixeira – Rubin, Rocca, Vergassola, Angelo – Reginaldo, Sestu – Emeghara.

102 Cavani đã ghi 102 bàn cho Napoli trong 136 trận ra sân trên mọi đấu trường, trong đó 76 bàn ở Serie A, 13 bàn ở Cúp Italia, 19 bàn ở các cúp châu Âu.

4 Cavani hiện đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Napoli. Chỉ cần ghi thêm 2 bàn là anh sẽ vượt qua Antonio Vojak (103 bàn). Dẫn đầu là Diego Maradona (115 bàn), xếp trên Attila Salustro (111).

27 Với 27 bàn Serie A mùa này, Cavani chắc chắn sẽ giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh giành giải này.
Vĩnh Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục