Không khó để nhận ra tính chất “xã giao” trong các trận đấu của các CLB lớn khi họ đi du đấu. Chẳng thua thì cũng hòa đầy… kịch tính hoặc nếu đội khách có “nhỡ thắng” thì cũng thắng nhẹ nhàng mang tính động viên chủ nhà. Man City vẫn chưa có ngôi sao nào lớn bổ sung cho mùa giải mới, nhưng với những Tevez, Aguero, Kompany, Toure… có thừa sức mạnh, ấy thế mà họ cũng thua Al Hilal, hòa Dynamo Dresden, thua cả Olham. Man City chỉ thắng khi gặp kỳ phùng địch thủ Arsenal trong trận cầu biểu diễn.
Các trận đấu của Man City, HLV Mancini đã khá thành công với những cầu thủ trẻ, trong đó đáng chú ý là Savic (21 tuổi), dự bị ở mùa giải trước. Và đặc biệt là Razak, tiền vệ người Bờ Biển Ngà mới 19 tuổi, đã ghi tới 10 bàn trong 6 trận cho đội trẻ và mới được đưa lên đội 1. Bên cạnh những nhân tố mới, HLV Mancini chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện sơ đồ chiến thuật với từng phương án cho các tuyến. Ông thường dùng mỗi hiệp trong các trận giao hữu để tạo ra những cặp đôi, cặp ba phối hợp, dần hoàn thiện trong một guồng máy rồi sau lắp ghép lại. Dù vẫn cật lực làm việc, nhưng Mancini muốn các cầu thủ chơi bóng, thư giãn hơn là thi đấu. Ông muốn bất kỳ sự phối hợp hay những mối liên kết phải được diễn ra tự nhiên nhất mà không có sự gò bó.
Bên phía Wolfsburg, HLV Magath có vẻ dễ thở hơn đôi chút, dù thành tích đá giao hữu của họ cũng “xã giao” chẳng kém gì Man City. Như thường niên, Magath tiếp tục mua bán rầm rộ. Tuy nhiên, trong số đó dường như hy vọng được dồn cả vào tân binh Olic mới lấy về từ Bayern (tự do) và tiền vệ tổ chức Diego vừa trở về sau thời gian cho Atletico Madrid mượn. Sở dĩ gọi Diego là “người mới” bởi từ khi quay về dẫn dắt Wolfsburg, Magath lập tức trị thói ngôi sao của Diego và gần như không dùng tiền vệ này. Dù chưa thể đánh giá chính xác nhất về sức mạnh của Wolfsburg sau khi có hai nhân vật rất đáng chú ý này, nhưng ít nhất họ đã thể hiện rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Họ cùng với Helmes và cả Lakic đang khiến Magath phải đau đầu cho những lựa chọn ở hàng công.
Một mùa Hè rất “ảo” và những trận đấu cũng rất “ảo”. Vì thế, nhiều khả năng ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đây sẽ lại là trận đấu “xã giao” với kết quả dễ đoán.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Wolfsburg: Hitz, Pekarik, Kyrgiakos, Naldo, Schaefer, Josue, Traesch, Kahlenberg, Diego, Helmes, Olic.
Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, K.Toure, Savic, Kolarov, Yaya Toure, Biton, Razak, Tevez, Aguero.
![]() |
| Aguero và đồng đội sẽ lại có một trận cầu nặng về biểu diễn |
Các trận đấu của Man City, HLV Mancini đã khá thành công với những cầu thủ trẻ, trong đó đáng chú ý là Savic (21 tuổi), dự bị ở mùa giải trước. Và đặc biệt là Razak, tiền vệ người Bờ Biển Ngà mới 19 tuổi, đã ghi tới 10 bàn trong 6 trận cho đội trẻ và mới được đưa lên đội 1. Bên cạnh những nhân tố mới, HLV Mancini chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện sơ đồ chiến thuật với từng phương án cho các tuyến. Ông thường dùng mỗi hiệp trong các trận giao hữu để tạo ra những cặp đôi, cặp ba phối hợp, dần hoàn thiện trong một guồng máy rồi sau lắp ghép lại. Dù vẫn cật lực làm việc, nhưng Mancini muốn các cầu thủ chơi bóng, thư giãn hơn là thi đấu. Ông muốn bất kỳ sự phối hợp hay những mối liên kết phải được diễn ra tự nhiên nhất mà không có sự gò bó.
Bên phía Wolfsburg, HLV Magath có vẻ dễ thở hơn đôi chút, dù thành tích đá giao hữu của họ cũng “xã giao” chẳng kém gì Man City. Như thường niên, Magath tiếp tục mua bán rầm rộ. Tuy nhiên, trong số đó dường như hy vọng được dồn cả vào tân binh Olic mới lấy về từ Bayern (tự do) và tiền vệ tổ chức Diego vừa trở về sau thời gian cho Atletico Madrid mượn. Sở dĩ gọi Diego là “người mới” bởi từ khi quay về dẫn dắt Wolfsburg, Magath lập tức trị thói ngôi sao của Diego và gần như không dùng tiền vệ này. Dù chưa thể đánh giá chính xác nhất về sức mạnh của Wolfsburg sau khi có hai nhân vật rất đáng chú ý này, nhưng ít nhất họ đã thể hiện rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Họ cùng với Helmes và cả Lakic đang khiến Magath phải đau đầu cho những lựa chọn ở hàng công.
Một mùa Hè rất “ảo” và những trận đấu cũng rất “ảo”. Vì thế, nhiều khả năng ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đây sẽ lại là trận đấu “xã giao” với kết quả dễ đoán.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Wolfsburg: Hitz, Pekarik, Kyrgiakos, Naldo, Schaefer, Josue, Traesch, Kahlenberg, Diego, Helmes, Olic.
Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, K.Toure, Savic, Kolarov, Yaya Toure, Biton, Razak, Tevez, Aguero.
Gia Bảo |
00:00 30/11/-0001















