Trong lúc tận cùng của sự khốn khổ như thế này thì K.Kiên Giang chỉ biết trong chờ vào yếu tố bên ngoài. Bởi tinh thần, thứ vũ khí chủ lực của đội bóng này dường như không còn hiệu quả nữa. HLV Lại Hồng Vân thừa nhận K.Kiên Giang chỉ còn 10% cơ hội trụ hạng, nhưng nói thế chứ nếu như thầy trò HLV Hồng Vân muốn còn tồn tại ở V-League mùa sau thì trong 4 trận đấu cuối cùng, họ không được phép phung phí cơ hội. Và trước một đội bóng mà động lực thi đấu không rõ rệt như XMXT Sài Gòn sẽ là cơ hội tốt nhất để họ có thể nuôi hy vọng.
![]() |
| Ảnh: Dư Hải |
Hành quân đến Kiên Giang, đội bóng của bầu Thủy gần như không có được sự chuẩn bị tốt nhất do thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Ngoài những cái tên gặp phải chấn thương như tiền đạo Nsi, trung vệ Hải Anh, Văn Sang thì bộ đôi tiền vệ Kizito và Moses cũng vắng mắt do bận làm nghĩa vụ ở ĐTQG Uganda trong trận đấu giao hữu với Ai Cập vào ngày 14-8 tới đây.
Bên cạnh đó, nhiều bàn thua đến một cách ngớ ngẩn, mà sai sót về chuyên môn ở hàng phòng ngự dường như là món "đặc sản" của XMXT Sài Gòn ở mùa bóng này. Theo như tìm hiểu thì hiện nay có đến 6 bản hợp đồng đang hết hạn mà hầu hết đều nằm ở hàng phòng ngự của XMX Sài Gòn vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Cơ hội để K.Kiên Giang tìm kiếm được điểm số tối đa trước đội khách XMXT Sài Gòn là rất lớn, biết đâu đây sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp thầy trò ông Lại Hồng Vân nuôi hy vọng thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Nhưng trong bối cảnh như thế này, liệu không biết K.Kiên Giang có vượt qua được chính mình hay không.
Dự đoán: 2 - 0















