![]() |
| Đức gặp Italia đêm nay. Ảnh: Internet. |
Địa điểm: Sân Allianz Arena (Munich)
Tỷ lệ Châu Á: 1.875 0:1/2 2.025
Tỷ lệ Châu Âu: 1.85 3.48 4.40
"Chúng tôi đã cho người Anh quá nhiều cơ hội," Joachim Low nói với báo chí. Thất bại 2-3 sau khi đã dẫn trước tới hai bàn thật sự khiến những CĐV hoài cổ thoáng buồn. Người Đức đã hiện đại hơn, đã chơi thứ bóng đá quyến rũ hơn, nhưng có vẻ mỏng manh hơn.
Những thử nghiệm có-trung-phong trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 biến ảo đã có tác dụng. Mario Gomez nổ súng trong lần trở lại đội tuyển, đem lại những tín hiệu tích cực. Người Đức sẽ không mãi có thể chơi mà không có tiền đạo, trong những thế trận mà đối phương đổ bê tông.
Nhưng dù sao cũng phải gần 3 tháng nữa mới tới EURO, giải đấu mà người Đức không dấu giếm tham vọng vô địch, sau khi đã chinh phục World Cup. Họ vẫn đang có một đội hình mạnh và chiều sâu nhất thế giới. "Chúng tôi dĩ nhiên là ứng cử viên cho EURO, sau khi đã vô địch World Cup. Nhưng vẫn còn Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Italia, họ đều có thể vô địch," Low nói tiếp.
Với Italia, trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha là một kết quả chấp nhận được, nhưng chưa thuyết phục được nhiều người. Các kết quả thất bại trước Bỉ hay hòa 2-2 trước Bulgaria trước đó nữa cho thấy đoàn quân của HLV Conte còn nhiều vấn đề tồn tại.
HLV mùa tới của Chelsea vẫn ám ảnh bởi sơ đồ 3-4-3, nhưng theo nhận đinh của nhiều chuyên gia bóng đá Italia, Conte có thể chuyển và thử nghiệm 4-3-3 ở trận đấu này. Đội hình hiện tại của Italia không có nhiều cái tên quá nổi tiếng, nhưng sự kết dính của đội hình và quá trình huấn luyện lâu năm của Conte có thể là hy vọng.
Phong độ chói sáng của Alessandro Florenzi, Antonio Candreva - các cầu thủ bám biên và có kỹ thuật tốt hoàn toàn có thể thuyết phục Conte thử nghiệm sơ đồ này. Bên cạnh đó là Eder hay tiền đạo Simone Zaza. Ở hàng phòng ngự, Luca Antonelli có thể ra sân.















