Không nghi ngờ gì nữa, Balotelli chính là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở loạt trận vô địch quốc gia cuối tuần qua, khi độc diễn trong trận đấu giữa Milan và Udinese với hai bàn thắng, và hàng loạt tình huống rất đáng chú ý khác.
Với khả năng tỳ đè tốt, cùng những pha xử lý rất gọn gàng và tinh quái trong vòng cấm, tối chủ nhật vừa qua, Balotelli đã khiến không ít người nhầm tưởng với Ibrahimovic thuở nào. Tuy nhiên có một điều mà người ta đánh giá ở Balotelli khá cao trong ngày trở lại Milano vừa rồi, đó là việc anh thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng thủ cho các đồng đội, cũng như tạo ra không ít khoảng trống cho El Shaarawy và Niang băng lên.
Điều này chắc chắn khiến HLV Prandelli vô cùng hạnh phúc, vì đó cũng chính là điều mà ông đang kỳ vọng và chờ đợi trong suốt cuộc cách mạng "thay máu" tuyển Italia thời gian qua. Và không có gì ngạc nhiên khi chiến lược gia này đã khẳng định cho Balotelli đá chính vào tối nay. Đương nhiên, ông cũng không quên El Shaarawy, cầu thủ đã từ bỏ nhiệm vụ ghi bàn, để toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho Super Mario cuối tuần qua.
Việc không thể sử dụng Giovinco vì chấn thương, rất có thể Prandelli sẽ sử dụng Candreva cùng với Balo-rawy tạo thành bộ ba mũi nhọn trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3 của Italia vào tối nay. Trong khi đó ở tuyến tiền vệ, dù đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, tuy nhiên có lẽ 2/3 suất sẽ khó thoát khỏi tay De Rossi và Pirlo. Suất cuối cùng sẽ là cuộc tranh chấp giữa Verratti và Montolivo.
Hàng phòng ngự chắc chắn sẽ là nơi mà Italia có nhiều sự thay đổi nhất, khi sẽ không còn là sự thống trị bộ 3 ngôi sao của Juventus, khi Chiellini vắng mặt vì chấn thương, còn Bonucci thì đang nhận án phạt của Prandelli sau những phát biểu công kích trọng tài tại vòng 22 Serie A. Và đó sẽ là cơ hội để Abate, Astori, Santon,.. thể hiện mình.
Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Hà Lan cũng đã có khá nhiều thay đổi trong đội hình, vì ngoại trừ Van Persie, Dirk Kuyt và Huntelaar thì tất cả những gương mặt còn lại đều “mới toanh”.
Ở vị trí thủ môn, Stekelenburg không được gọi, thay vào đó là Vorm, Krul hay Vermeer. Tổng số lần khoác áo ĐTQG của 3 cầu thủ này chỉ là… 14 lần. Còn ở hàng thủ là sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt "búng ra sữa" như Bruno Martins Indi (20 tuổi), Van Rhijn (21), Janmaat (23), De Vrij (20) và Blind (22).
Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó không khiến người ta ngạc nhiên bằng hàng tiền vệ, khi nhưng ngôi sao lớn như Robben, Sneijder, Van der Vaart, Afellay,.. đều được phép "xả hơi", mà thay vào đó là những ngôi sao đang lên tại giải VĐQG Hà Lan như Clasie hay Maher.
Với một đội hình quá non nớt như thế, dù được chơi trên sân nhà, nơi Hà Lan chỉ mới để thua 1/20 trận gần nhất, nhưng quả thật HLV Van Gaal đang khiến cho CĐV nhà không còn quá tin vào một kết quả khả quan trước Italia vào tối nay.
Dự đoán: 0-2
Hà Lan: Tim Krul; Ron Vlaar, Indi, Mathijsen, Van Rhijn; Strootman, Clasie, Maher; Dirk Kuyt, Huntelaar, Van Persie.
Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Ranocchia, Santon; De Rossi, Verratti, Pirlo; Candreva, Balotelli, El Shaarawy.
![]() |
| Balo-rawy, niềm hy vọng mới của bóng đá Italia. Ảnh: Internet. |
Với khả năng tỳ đè tốt, cùng những pha xử lý rất gọn gàng và tinh quái trong vòng cấm, tối chủ nhật vừa qua, Balotelli đã khiến không ít người nhầm tưởng với Ibrahimovic thuở nào. Tuy nhiên có một điều mà người ta đánh giá ở Balotelli khá cao trong ngày trở lại Milano vừa rồi, đó là việc anh thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng thủ cho các đồng đội, cũng như tạo ra không ít khoảng trống cho El Shaarawy và Niang băng lên.
Điều này chắc chắn khiến HLV Prandelli vô cùng hạnh phúc, vì đó cũng chính là điều mà ông đang kỳ vọng và chờ đợi trong suốt cuộc cách mạng "thay máu" tuyển Italia thời gian qua. Và không có gì ngạc nhiên khi chiến lược gia này đã khẳng định cho Balotelli đá chính vào tối nay. Đương nhiên, ông cũng không quên El Shaarawy, cầu thủ đã từ bỏ nhiệm vụ ghi bàn, để toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho Super Mario cuối tuần qua.
Việc không thể sử dụng Giovinco vì chấn thương, rất có thể Prandelli sẽ sử dụng Candreva cùng với Balo-rawy tạo thành bộ ba mũi nhọn trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3 của Italia vào tối nay. Trong khi đó ở tuyến tiền vệ, dù đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, tuy nhiên có lẽ 2/3 suất sẽ khó thoát khỏi tay De Rossi và Pirlo. Suất cuối cùng sẽ là cuộc tranh chấp giữa Verratti và Montolivo.
Hàng phòng ngự chắc chắn sẽ là nơi mà Italia có nhiều sự thay đổi nhất, khi sẽ không còn là sự thống trị bộ 3 ngôi sao của Juventus, khi Chiellini vắng mặt vì chấn thương, còn Bonucci thì đang nhận án phạt của Prandelli sau những phát biểu công kích trọng tài tại vòng 22 Serie A. Và đó sẽ là cơ hội để Abate, Astori, Santon,.. thể hiện mình.
Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Hà Lan cũng đã có khá nhiều thay đổi trong đội hình, vì ngoại trừ Van Persie, Dirk Kuyt và Huntelaar thì tất cả những gương mặt còn lại đều “mới toanh”.
Ở vị trí thủ môn, Stekelenburg không được gọi, thay vào đó là Vorm, Krul hay Vermeer. Tổng số lần khoác áo ĐTQG của 3 cầu thủ này chỉ là… 14 lần. Còn ở hàng thủ là sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt "búng ra sữa" như Bruno Martins Indi (20 tuổi), Van Rhijn (21), Janmaat (23), De Vrij (20) và Blind (22).
Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó không khiến người ta ngạc nhiên bằng hàng tiền vệ, khi nhưng ngôi sao lớn như Robben, Sneijder, Van der Vaart, Afellay,.. đều được phép "xả hơi", mà thay vào đó là những ngôi sao đang lên tại giải VĐQG Hà Lan như Clasie hay Maher.
Với một đội hình quá non nớt như thế, dù được chơi trên sân nhà, nơi Hà Lan chỉ mới để thua 1/20 trận gần nhất, nhưng quả thật HLV Van Gaal đang khiến cho CĐV nhà không còn quá tin vào một kết quả khả quan trước Italia vào tối nay.
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Tim Krul; Ron Vlaar, Indi, Mathijsen, Van Rhijn; Strootman, Clasie, Maher; Dirk Kuyt, Huntelaar, Van Persie.
Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Ranocchia, Santon; De Rossi, Verratti, Pirlo; Candreva, Balotelli, El Shaarawy.
Xú |
00:00 30/11/-0001















