01h00 ngày 07/02, Tây Ban Nha vs Uruguay: Hai nhà vua chạm mặt

09:53 Thứ tư 06/02/2013

Rạng sáng mai, hai đội bóng hàng đầu châu lục sẽ gặp nhau tại Doha, Qatar, trong một trận giao hữu có ý nghĩa như một trận chung kết với cả hai bên.

Trước trận đấu này, tuyển TBN đã bất bại 17 trận liên tiếp, tính từ trận thua trước tuyển Anh hồi tháng 11/2011. Trong khi đó, Uruguay đang có phong độ trồi sụt khi họ chỉ đứng thứ 5 trong bảng đấu vòng loại World Cup “tử thần” của mình, kém đội đầu bảng Argentina đến 8 điểm, và nhiều khả năng sẽ khó mà cạnh tranh được một vé đến Brazil năm sau.

Trong khi tuyển TBN có trong tay 4 trận thắng và 1 trận hoà trong 5 trận gần nhất, thì tuyển Uruguay chỉ thắng 1, hoà 1 và thua đến 3. Thành tích đối đầu cũng chống lại Uruguay, khi họ thua đến 2 trong 3 trận gần nhất gặp TBN.
 

Rạng sáng mai, nhà vô địch châu lục nào sẽ giành chiến thắng? - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi, đó là cả hai đều là những nhà vô địch ở châu lục mình. Nếu TBN vừa giành cú đúp vô địch EURO 2008 và World Cup 2010, thì Uruguay cũng vừa vô địch Copa America lần thứ 15 hồi năm 2011. Và trong bóng đá, chẳng ai lại không thuộc nằm lòng câu “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.”

Trước trận đấu này, HLV Vicente Del Bosque đã đặt mục tiêu cho đội bóng của mình là phải bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, điều mà hầu như chưa có đội bóng nào làm được trước đây. Nếu muốn làm được điều đó, thì ông cần tất cả những yếu tố nhân sự và phong độ có thể để “làm vốn” trước khi lên đường sang Brazil năm sau. Chính vì thế, Uruguay chính là liều thuốc thử cao nhất dành cho thầy trò “ngài râu kẽm”, sau khi những Panama, Ả Rập Saudi hay Puerto Rico ở những trận trước tỏ ra quá yếu ớt.

Về phần mình, Uruguay cũng cần một trận thắng như cần từng hơi thở. Bởi để cứu vãn chiến dịch giành vé dự World Cup 2014 của mình, họ cần phải có một cú hích tinh thần cực mạnh, sau khi đã để thua đến 3 trong 5 trận gần nhất. Một trận thắng trước nhà ĐKVĐ World Cup và EURO sẽ là bệ phóng mạnh mẽ nhất để đưa đội bóng áo xanh trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc của mình.

Xét về mặt nhân sự, tuyển TBN sẽ không có được sự phục vụ của đội tưởng Iker Casillas, tiền vệ Xavi Hernandez và Xabi Alonso vì chấn thương, họ cũng đã không triệu tập Javi Martinez, Roberto Soldado và Fernando Torres vì các cầu thủ này không đạt được phong độ tốt, nhưng sự dư dả nhân tài của TBN đã giúp HLV del Bosque có những thử nghiệm mới, đó là những cái tên lần đầu khoác áo đội tuyển như Cesar Azpilicueta, Mario Suarez hay Isco.

Trong khi đó, Uruguay lại có được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên cái gọi là “đội hình mạnh nhất” của họ cũng chưa bằng một nửa đội hình tầm trung của TBN, trừ bộ ba tấn công Edinson Cavani, Luis Suarez và Diego Forlan cực kỳ nguy hiểm của mình. Cả ba đều là những tiền đạo siêu việt, đều đã khẳng định tên tuổi ở Châu Âu, và đều có bản năng sát thủ đáng sợ. Nếu chủ quan trước họ, TBN sẽ phải trả giá.

Cuộc chạm trán của những nhà vô địch tối nay sẽ là một trong những trận giao hữu đáng xem nhất tuần này. Một Uruguay đang khát khao chiến thắng sẽ chiến đấu hết mình, nhưng vẫn còn đó bản lĩnh của một vị vua trong các tuyển thủ TBN, và dù có trong tay một hàng công “siêu khủng”, sẽ rất khó để HLV Oscar Tabarez có thể khuất phục được đội hình đồng đều ở mọi tuyến của nhà ĐKVĐ thế giới.

Dự đoán: 3-2
 

 

Tây Ban Nha: Valdes, Arbeloa, Pique, Puyol, Alba, Fabregas, Busquets, Iniesta Silva, Villa, Pedro

Uruguay: Muslera, M.Pereira, Lugano, Godin, A.Pereira, Gonzalez, Arevalo, Gargano, Suarez, Forlan, Cavani

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục