![]() |
Đã có lúc người ta cho rằng Ngoại hạng Anh trước sau gì cũng là của Chelsea khi mà các đối thủ cạnh tranh đều không có được sự tập trung và sức mạnh đủ để uy hiếp thầy trò Mourinho dù đó là ĐKVĐ Man City cũng vậy. Nhưng rồi cục diện đã thay đổi một cách chóng vánh như bản chất của Premier League nhiều năm nay.
Khởi đầu từ trận thua Newcastle dẫn đến việc mất mạch bất bại, rồi bị Southampton cầm hoà, kế đến là trận thua tan nát trước Tottenham khiến Chelsea đánh rơi quá nhiều điểm số. Từ chỗ ung dung trên vị trí đầu, giờ đây khoảng cách giữa Chelsea và Man City chỉ là con số 0 và trong hai vòng đấu tới cả hai sẽ gặp nhau khi ấy nguy cơ đội chủ sân Stamford Bridge mất ngôi đầu là hoàn toàn có thể. Và từ đây, cuộc đua vô địch tại nước Anh sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Trong khi đó cuộc đua song mã giữa Juventus và AS Roma cũng gây nên nhiều phấn khích cho Serie A. Có lẽ lúc này cả nước Ý đang đứng về đội bóng thủ đô vì chẳng ai muốn điệp khúc Juventus lại vô địch thêm nữa. Nếu xét về những thông số bàn thắng bại thì AS Roma kém thế hẳn, nhưng không sao cả bởi với 39 điểm, họ chỉ kém Juventus 1 điểm mà thôi. Sự tập trung là yêu cầu tuyệt đối vì bất cứ lúc nào đội này chỉ chờ đối phương lỡ bước là bứt lên.
Khác với hai giải đấu trên, La Liga đang mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt. Real Madrid và Barcelona – hai kẻ thù lớn của nhau – không hẹn mà cùng mất điểm trong ngày mùa năm mới. Đó là cơ hội bằng vàng để Atletico Madrid vương lên bằng điểm với Barcelona và chỉ còn kém Real Madrid 1 điểm.
Cứ cho rằng những nhà ĐKVĐ Champions League còn một trận chưa đá nhưng điều đó cũng không thể tạo lớn thế lớn nhất là khi tinh thần họ đang dao động sau một loạt trân thua liên tiếp từ AC Milan, Valencia đến Atletico Madrid. Không những thế việc Valencia, Sevilla và Villarreal đứng kề sau với 3, 4 điểm ít hơn mà thôi cũng có thể sánh vai kẻ ngáng đường khó chịu. Cứ cho rằng 3 đội ấy không được đánh giá cao thì cuộc cạnh tranh của Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid cũng đủ để tạo thành thế chân vạc khó lường. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là phải trả giá tức thì.
Tương tự, League 1 cũng bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhiều với sự trở lại của những tên tuổi cũ như Marseille hay Lyon. Tuy Marseille đang dẫn đầu nhưng đã đá sớm hơn những Lyon, PSG và Saint-Etienne 1 trận nhưng khoảng cách chỉ là 2, 3 và 5 điểm. Đó là chưa kể việc Monaco và Bordeaux sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Lực lượng giữa các đội bóng này không hơn nhau quá nhiều nên cục diện này có thể còn kéo dài thêm nữa và chỉ có thắng và thắng mới đảm bảo lợi thế cho mỗi đội bóng.
Những mùa qua có kịch bản rằng ở các giải đấu này, các đội mạnh thường tạo ưu thế khá sớm trên cuộc đua đến chức vô địch. Nhưng năm nay những ông lớn phải bắt đầu học cách góp nhặt từng điểm số, thậm chí từng bàn thắng vì chỉ có như vậy mới không bị gạt ra ngoài đường đua quá nhanh. Đôi khi chỉ đánh rơi một điểm cũng phải hối hận khi mùa giải kết thúc.















