Góc Dortmund: Chiến thắng của những trái tim dũng cảm

18:29 Thứ tư 29/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Một Bayern Munich hừng hực sau khi lọt vào bán kết Champions League đã tan mộng ăn 3 danh giá. Borussia Dortmund chính là kẻ đã phá vỡ thế độc tôn của “Hùm xám” Bavaria tại nước Đức, có thể nói đánh gục Bayern Munich vào thời điểm này là một chiến công thực sự của BvB, đó thực sự là chiến thắng của những trái tim dũng cảm.

Sau khi vượt qua Hoffeinhem ở vòng tứ kết DFB Fokal và có kết quả bốc thăm sẽ đụng phải Bayern Munich tại “hang Hùm” Alianz Arena, rất nhiều người đã có cái nhìn nghi ngại cho con đường tìm kiếm 1 danh hiệu để tưới mát 1 mùa giải cằn cỗi và có phần thảm họa cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Nhưng với Jurgen Kloop đầy khát khao và mạnh mẽ, không gì là không thể và nếu không đụng Bayern Munich ở bán kết rồi họ cũng sẽ phải đụng ĐKVĐ Bundesliga ở chung kết mà thôi. Muốn bắt cọp thì phải vào tận hang cọp, Borussia Dortmund đã kiêu hãnh đánh gục “Hùm xám” xứ Bavaria ngay tại hang Hùm.

Một Bayern Munich hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khác hẳn tình cảnh của Borussia Dortmund hiện tại nhạt nhòa, rối rắm và có phần thụt lùi so với trước nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa sau khi trận đấu kết thúc. Borussia Dortmund đã bước qua tất cả để cứu rỗi nước Đức thật sự tránh khỏi “ách thống trị” của đoàn quân Pep Guardiola.

Trở lại với trận bán kết đầy kịch tính, Borussia Dortmund đã phải đối mặt với 2 con quái vật do chính mình tạo ra và hiện tại đang có phong độ rất cao là Robert Lewandowski và Mario Goetze. Và không ai khác tiền đạo người Ba Lan lại một lần xát muối vào nỗi đau của các Die Borussen khi mở tỷ số trận đấu bằng một cú dứt điểm lạnh lùng đẳng cấp, ngoài ra Lewan còn có một cú dứt điểm bật khung thành suýt khiến Dortmund phải ôm hận.

Nhưng cuối cùng, tất cả điều đó đã không thể đánh gục được ý chí của những cái đầu lạnh và trái tim nóng bên phía BvB. Sau khi bị dẫn trước, đoàn quân của Jurgen Kloop càng vùng lên mạnh mẽ hơn, và một trong những nỗ lực đó cuối cùng đã được đền đáp. Một pha phối hợp đẹp như mơ đúng thương hiệu Dortmund đã gầy dựng 5 năm qua khiến Manuel Neuer không có lấy 1 cơ hội cản phá. Mkhitaryan cùng Aubameyang đã có làm nên một bàn thắng vô cùng quan trọng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và là tiền đề cho tinh thần của đội bóng chủ sân Signal Iduna Park dâng cao tràn trề.

Sau bàn thắng đó, dường như Bayern Munich bắt đầu rối loạn và không còn tâm thế như lúc đầu. Áp lực đè nặng đó cùng với sự xuất sắc của M.Langerak trong loạt penalty đã khiến những chân sút có bản lĩnh đầy vững vàng như Philipp Lahm, Xabi Alonso hay Mario Goetze cũng phải chùn bước bằng những cú trượt chân hay sút hỏng. Và dù Manuel Neuer vẫn thể hiện phong độ xuất sắc của một “người nhện” như thường thì vẫn không thể cứu vãn giấc mơ ăn 3 danh giá của Bayern Munich sụp đổ.

Có vẻ về lâu dài, sự ra đi của Jurgen Kloop là một tổn thất lớn lao cho đội bóng chủ sân Signal Iduna Park và rất khó để một ai đó thay thế hoàn hảo và làm được những gì như chiến lược gia này từng cống hiến. Nhưng hiện tại dường như nó càng giúp cho Dortmund mạnh mẽ và kiên cường hơn, không hề có hiệu ứng rã đám và xuống tinh thần của các học trò khi hay tin ông ra đi mà trái lại, họ quyết tâm tìm kiếm 1 chiếc Cúp cuối cùng để chia tay ông thầy đáng kính trong niềm vui. Và cuối cùng, sau hơn 3 năm, Marco Reus và đồng đội đã đánh gục được “Hùm xám” ngay tại thánh địa Alianz Arena.

Bước qua được ngưỡng cửa Bayern Munich, con đường đến Berlin để đoạt DFB Fokal của đoàn quân Jurgen Kloop đã thênh thang và rộng mở hơn nhiều. Dù chắc chắn chiếc cúp Quốc gia Đức không thể vinh quang bằng chiếc Đĩa bạc Bundesliga nhưng thực sự nó cũng sẽ khiến các Die Borussen nguôi ngoai phần nào một mùa giải thất bát. Và các Die Borussen cũng nên tự hào và gửi lời cám ơn tới các chiến binh áo Vàng bởi họ đã chiến đấu và chiến thắng “Hùm xám” xứ Bavaria bằng cả đôi chân kiên cường và trái tim dũng cảm.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục