Nhìn lại 4 mùa giải gần đây nhất, chỉ có Dortmund và Bayern Munich là thay phiên nhau nhất nhì tại Bundesliga, điều đó cho thấy có một khoảng cách khá xa giữa hai đội bóng này với phần còn lại. Tuy chưa phân hoá như kiểu Real Madrid – Barcelona và La Liga nhưng có thể thấy trong thời gian ngắn chẳng ai ngoài Dortmund làm đối thủ xứng tầm cho Bayern Munich.
![]() |
| Chỉ Borussia Dortmund đủ sức cạnh tranh vô địch cùng Bayern Munich. Ảnh Internet |
Sau hai mùa giải thăng hoa khi vô địch Đức liên tiếp cùng với đó là vào tới chung kết Champions League, Dortmund dần nâng cấp mình lên không chỉ ở Đức mà cả Châu Âu. Nhưng trái với kỳ vọng của nhiều người, đội bóng vùng Rurh dần đi xuống mà nguyên nhân chẳng khác ngoài việc họ mất dần những ngôi sao sáng nhất của mình như Mario Gotze, Shinji Kagawa hay gần đây nhất là Robert Lewandowski.
Đầu tiên Dortmund bị Bayern đòi lại ngôi vua tại Bundesliga rồi khoảng cách điểm số ngày càng xa, tiêu biểu như mùa rồi Bayern Munich về đích trước Dortmund đến gần 20 điểm. Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng dù Bayern có vẻ mạnh hơn, hoàn hảo hơn dưới thời Pep Guardiola nhưng Dortmund của Jurgen Klopp vẫn là đối thủ chưa hề ngán ngại họ dù đội sọc vàng đen đang trong giai đoạn lận đận.
Khi mùa giải dần đến giai đoạn cuối, Bayern Munich hành quân đến Signal Iduna Park không phải với tâm thế chinh phục mà mang vẻ thị uy và phô trương sức mạnh là chính. Với khoảng cách 31 điểm so với Dortmund thì đây chẳng còn chướng ngại đối với Bayern Munich cùng với việc đã hơn đội xếp thứ 2 Wolfsburg 10 điểm thì dù có trắng tay rời Signal Iduna Park thì có lẽ chức vô địch cũng khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola.
Nhưng nên nhớ rằng họ đến đây là tư thế của nhà ĐKVĐ nên chắc chắc Bayern Munich không muốn thua trận này nhất là trước đối thủ lớn trong nhiều năm nay. Và chính vì đã muối mặt trước Dortmund trong hai mùa liên tiếp là 2011 và 2012 nên khi có cơ hội nhấn chìm đối thủ thì Bayern Munich chẳng gì bỏ qua.
Như chúng ta đều biết, sau lượt đi tệ hại, Dortmund vất vả lắm mới ngoi lên được giữa bảng xếp hạng nhưng chưa gì gọi là an toàn tuyệt đối. Một trận thua trước Bayern Munich sẽ khiến Dortmund trở lại cuộc chiến trụ hạng, và đó là điều Bayern muốn.
Cho nên với bản thân đội chủ sân Signal Iduna Park, đây chẳng khác gì một trận chung kết của họ. Chỉ khác một điều trận chung kết này không phải vì giấc mơ đĩa bạc mà vì những mục tiêu khiêm tốn hơn nhưng không hề nhỏ bé. Với 33 điểm, Dortmund chỉ còn cách vị trí thứ 5 dự cúp Châu Âu của Schalke có 6 điểm cho nên họ càng có thêm động lực đối đầu với Bayern Munich.
![]() |
| Nhưng không phải là mùa giải này. Ảnh Internet |
Nhưng ranh giới giữa đỉnh cao và vực sâu đôi khi rất mong manh, Dortmund, hơn ai hết hiểu rằng nếu thua Bayern Munich, không những họ xa dần trời Âu mà còn tiến gần với đáy bảng xếp hạng. Những điểm số đương nhiên là mục tiêu hàng đầu để Dortmund phấn đấu, nhưng bên cạnh đó chỉ mỗi cái tên Bayern Munich thôi cũng là động lực để đội bóng vùng Rurth chơi hết mình.
Trong một phát biểu gần đây, HLV Jurgen Klopp dù khen Bayern Munich là đội bóng hay nhất thế giới nhưng ông vẫn khẳng định Dortmund chẳng lý do gì mà sợ Bayern. Đó có thể xem là phát súng nghênh chiến, là hiệu lệnh ra trận trước một cuộc chiến vì …danh dự là chính.
Phải, đĩa bạc đã là của Bayern Munich (nhiều khả năng là thế) nên Dortmund chỉ có thể làm chậm ngày Bayern đăng quang mà thôi. Nhưng Dortmund không thể thua Bayern tại Signal Iduna Park, thầy trò ông Klopp cần chứng minh mình còn giá trị và trong hoàn cảnh nào Dortmund vẫn là đối thủ xứng đáng của Bayern Munich.
Có câu nói rằng “hổ chết để da, người ta chết để tiếng”, dù Bayern Munich có biệt danh là Hùm xám nhưng trong trận đấu này có lẽ Borussia Dortmund mới sánh vai là hổ, bởi họ phải chơi một trận ra trò trước Bayern Munich để họ chứng tỏ giá trị màu cờ sắc áo của mình, để cuối mùa dù họ có chết cũng lưu lại tiếng ngợi khen cho mai sau.
















