Vermaelen và cái dớp mua trung vệ của Barcelona

07:57 Thứ sáu 28/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chuyển đến Nou Camp vào mùa hè vừa qua với kỳ vọng sẽ thay thế được vị trí mà thủ quân Carles Puyol bỏ lại sau khi giải nghệ, thế nhưng cho đến thời điểm này Vermaelen vẫn chưa thể ra mắt đội bóng mới do liên tục dính chấn thương.

Điều này đã làm không ít các CĐV cảm thấy khá thất vọng. Thậm chí nhiều người còn bi quan khi tin vào cái dớp thất bại khi mua trung vệ của Barcelona.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây Vermaelen liên tục gặp phải những chấn thương khiến cho phong độ của trung vệ người Bỉ sa sút đi rất nhiều. Tại Arsenal, Vermaelen không còn được HLV Wenger trọng dụng và tin tưởng như các mùa giải đầu tiên, anh dần mất vị trí vào tay bộ đôi Mertesacker và Koscielny. Điều này khiến Vermaelen quyết tâm rời Emirates để làm lại sự nghiệp.

Những tưởng việc chuyển đến một đội bóng đẳng cấp như Barcelona sẽ khơi dậy cái tôi lớn trong lòng Vermaelen, thế nhưng lại thêm một lần nữa vận hạn chấn thương lại đem bám và chưa cho anh có cơ hội được ra sân để chứng tỏ giá trị của mình.

Vermaelen chưa thể thi đấu vì những chấn thương dai dẳng. Ảnh: Internet.

Như vậy vào thời điểm hiện tại, hàng thủ của Barcelona đang gặp rất nhiều khó khăn giữa bối cảnh Gerard Pique đã sa sút phong độ một cách khó hiểu, còn tân binh Jeremy Mathieu sau chuỗi phong độ ấn tượng hồi đầu mùa giải giờ đây trung vệ người Pháp cũng bộc lộ một số vấn đề hạn chế trong lối chơi, đặc biệt là vấn đề về tốc độ và khả năng xoay trở. Tính ra trong số các trung vệ Barcelona đang có trong tay chỉ có Mascherano là đang thi đấu ổn định và ít mắc sai lầm nhất.

Trên lý thuyết các thông số từ đầu mùa giải đến giờ vẫn đang ủng hộ hàng thủ của Barcelona khi họ mới chỉ thủng lưới tổng cộng 6 bàn tại La Liga và đang là hàng thủ vững chắc nhất. Tuy nhiên thực tế cho thấy hàng thủ Barcelona mùa này luôn gặp khó mỗi khi đối mặt trước những đội bóng có cùng đẳng cấp.

Đặc biệt trận thua trước PSG tại Champions League với tỉ số 2-3 và trận thua 1-3 trước Real Madrid đã chỉ ra vấn đề đó. Rõ ràng khi không còn đội trưởng Carles Puyol, hàng thủ Barcelona đã thực sự gặp khó khăn dù điều này đã được báo trước từ lâu. Thế nhưng không phải BLĐ đội bóng không lường trước được điều đó, không phải họ không có những dự tính từ lâu mà đơn giản đa phần các bản hợp đồng được đưa về ở vị trí trung vệ từ trước đến nay đều không thể tỏa sáng theo đúng nghĩa.

Đầu tiên phải kể đến Gabriel Milito. BLĐ Barcelona từng phải trả cho Zaragoza 20 triệu euro vào năm 2007 để có được chữ ký của trung vệ hàng đầu La Liga lúc bấy giờ. Thế nhưng chấn thương đầu gối gặp phải vào mùa giải 2008/2009 đã hủy hoại sự nghiệp của trung vệ Argentina.

Phải mất gần 2 năm (chính xác là 602 ngày) Gabriel Milito mới có thể trở lại sân cỏ nhưng phong độ vào đẳng cấp của Gabriel Milito cũng theo đó mà biến mất. Mùa hè năm 2011, Gabriel Milito được cho phép rời Nou Camp theo dạng CNTD dù vẫn còn hợp đồng với CLB.

Tiếp đến là Martin Caceres. Cũng giống như trường hợp của Gabriel Milito, trước khi đến Barcelona vào năm 2008, trung vệ người Uruguay cũng đã trải qua quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Villarreal. Tuy nhiên điều khác biệt là ở chỗ Martin Caceres không dính chấn thương như Gabriel Milito, mà đơn giản trung vệ này không thể thích nghi được với lối chơi tiki-taka mà HLV Pep Guardiola đang xây dựng khi đó và buộc phải rời đội bóng chỉ sau 1 mùa giải.

Martin Caceres bị đem cho mượn ở Juventus, Sevilla và trước khi bị bán lại với mức giá vỏn vẹn 5 triệu euro, lỗ 11,5 triệu euro so với khoản đầu tư ban đầu.

Cũng có trường hợp lạ lùng như Henrique Adriano. Trung vệ người Brazil đến với Nou Camp ở mùa hè 2009 từ Palmeiras với mức giá 8 triệu euro nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ cầu thủ này chưa từng ra sân trong một trận đấu chính thức nào của Barcelona, thay vào đó Henrique bị đem cho mượn ở rất nhiều CLB khác nhau. Đầu tiên là Leverkusen, Racing Santander, rồi trở về Palmeiras, trước khi bị thanh lý hợp đồng do chuyên môn kém.

Chygrynskiy là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất của Barcelona. Ảnh: Internet.

Thế nhưng đau đớn nhất có lẽ là trường hợp của Dmitro Chygrynskiy. Nhìn thấy ở trung vệ người Ukraina có những tố chất giống với Gerard Pique, ngay lập tức HLV Pep Guardiola yêu cầu BLĐ đội bóng điền tên cầu thủ này vào danh sách mua sắm cũng mùa hè 2009.

BLĐ Barcelona khi đó đã phải trả 25 triệu euro cho Shakhtar Donetsk để hoàn tất thương vụ này. Nhưng rồi cuối cùng đó vẫn là một thương vụ thất bại. Khả năng di chuyển quá thiếu linh hoạt của Chygrynskiy khiến cầu thủ này chỉ ra sân trong 14 trận trong mùa giải ấy trước khi bị đẩy trở lại CLB cũ với giá 15 triệu euro chỉ 1 năm sau đó.

Rõ ràng vị trí trung vệ luôn khiến BLĐ Barcelona phải đau đầu mỗi khi TTCN mở ra. Thậm chí sau này khi mua Alex Song từ Arsenal, điều mà đội bóng Calatan ưa nhất ở Song cũng chỉ là vì tiền vệ người Cameroon có thể đá ở vị trí trung vệ. Nhưng giờ Alex Song cũng đã nối gót ra đi khi không chứng tỏ được nhiều điều tại Nou Camp.

BLĐ Barcelona đã đốt không dưới 100 triệu euro cho những món “hàng hớ” từ vị trí trung vệ. Quả thật đây là vị trí gây ra thảm họa trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng Calalan! Liệu số phận của Vermaelen có khác?
Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục