Casillas đau nhói vì bị chối bỏ

14:08 Thứ ba 07/10/2014

Biểu tượng Real Madrid khiến nhiều người cảm thấy anh thật đáng thương qua những lời tâm sự mang vị đắng khi phải đón nhận những tiếng la ó, phản đối từ trên khán đài.

Iker Casillas đã lấy lại vị trí số 1, sau khi Diego Lopez buộc phải khăn gói ra đi và Keylor Navas chưa đủ uy quyền để lật đổ. Nhưng có thể những ngày tháng đẹp thực sự mỹ mãn không trở lại với "thánh" Iker nữa, mà lòng anh vẫn dậy sóng kể từ khi bị "đá văng" sau chấn thương, dưới thời Mourinho cũng như ở mùa giải trước.

Casillas hiện là số 1 nhưng lại không được CĐV ủng hộ nhiệt tình

Trước đội trưởng Kền kền uy lực bao nhiêu thì giờ có thể phải hứng chịu những tiếng la ó, huýt sáo từ trên khán đài bất cứ lúc nào. Nói cách khác, nhiều người cho rằng, Casillas đã hết thời và sẽ tốt hơn cho Real nếu trước khung gỗ của họ là người khác!

Đã trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố trong sự nghiệp đầy hào hùng, Casillas vẫn phải chua chát thừa nhận với Canal rằng "rất đau" khi những tiếng la ó, phản đối nhắm vào mình.

Anh tâm sự: "Tôi đã ở đây (Real Madrid) từ hồi 9 tuổi, đã trải qua rất nhiều thứ cùng CLB này. Nơi đây cũng là bàn đạp cho tôi đến với đội tuyển QG TBN. Mọi người có quyền làm những điều họ muốn nhưng nó thực sự khiến tôi đau nhói. Gắn bó với nơi đây lâu nghĩa là tôi phải chấp nhận những điều như thế".

"Người hâm mộ đang đòi hỏi, tôi biết điều đó và chấp nhận bị chĩa mũi dùi, nhưng trái tim của tôi cảm thấy bị tổn thương khi lòng trung thành của mình bị đặt dấu hỏi",
Casillas nói thêm.

Thủ môn 33 tuổi thừa nhận, đã nhiều lúc nghĩ đến việc ra đi, nhưng sau đó lại tự bảo "phải cạnh tranh, phải chiến đấu". Tuy nhiên, khi ở lại, anh cũng không ít lần tự hỏi, liệu có phải là lựa chọn đúng để rồi tình yêu cuối cùng vẫn lấn át. Casillas thổ lộ: "Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Real. Tôi không thích nghĩ đến một cuộc sống mà không có CLB này. Đây là nhà của tôi và tôi thấy mình được lớn lên từ đây".

L.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục